07/01/2006 02:05 GMT+7

Câu hỏi sau cánh gà

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Chuyện hậu trường trong giới giải trí dạo gần đây được “chăm sóc” khá kỹ càng trên báo chí, phim ảnh, sân khấu. Vốn là những chuyện chẳng hay ho gì, một lần nữa lại trở nên nực cười trong vở kịch diễn tết của Idecaf: Tôi là ai?

37nKyAR1.jpgPhóng to
Phía sau cánh gà... - Ảnh: H.O.
TT - Chuyện hậu trường trong giới giải trí dạo gần đây được “chăm sóc” khá kỹ càng trên báo chí, phim ảnh, sân khấu. Vốn là những chuyện chẳng hay ho gì, một lần nữa lại trở nên nực cười trong vở kịch diễn tết của Idecaf: Tôi là ai?

Là người mẫu, Thạch Ngọc (Kim Khánh), Tường Vy (Xuân Lan) buộc phải cạnh tranh với nhau, một cuộc đua khốc liệt của nhan sắc, tuổi tác, vị trí trên sàn diễn. Là ca sĩ, Kim Chấn Thoại (Minh Thuận) buộc phải (hay ăn theo?) cặp với một bà đáng tuổi má mình. Sự tích “phi công trẻ lái máy bay bà già” lên báo, ô hay, nổi tiếng bằng xìcăngđan cũng tốt chứ sao!

Là mẹ của một “chân dài” trẻ đẹp, “chị” Hằng (Thanh Thủy) luôn xúi giục con gái lấy một lão già giàu có hòng bòn tiền. Chuyện các “mẫu hậu” lợi dụng sắc đẹp của con gái vốn là những diễn viên, người mẫu nổi tiếng đã trở nên không còn lạ gì với công chúng sau nhiều sự vụ mắt thấy tai nghe ngoài đời. Là một giám đốc giàu có, Minh lấy Thạch Ngọc làm vợ và “mè nheo” thêm với Tường Vy, rồi lại xúi vợ mình “hiến thân” cho một đối tác làm ăn... Ồ, cũng bình thường thôi, chuyện đại gia - người mẫu mà!...

Có vẻ như kịch còn có thể kể thêm nhiều nữa, những câu chuyện “nho nhỏ” phía sau cánh gà như thế, chỉ sợ bị “hú còi” vì cái trần trụi của việc, chỉ sợ khán giả sốc vì cái trơ trẽn của người. Tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc từng mạnh tay viết cảnh kết thế này: hai gã đàn ông cùng nằm trên một chiếc giường. Chuyện giới tính!

Nhưng rồi nghĩ thế nào lại bỏ, đổi thành chàng ca sĩ và nàng người mẫu sắp làm chuyện mây mưa, gia cố thêm một cái máy quay phim. À, để giống với những vụ tự khoe hàng ầm ĩ trên mạng! Cảnh kết như vậy, nói thật, cũng bình thường thôi! Công chúng còn biết nhiều hơn nữa kìa, những chuyện lạ lùng và còn khó chấp nhận hơn...

“Sân khấu là thánh đường” - là người tổ chức biểu diễn, bầu Thái (Thanh Phương) luôn miệng ca lên như thế. Ừ, có thể là thánh đường thật đấy, đặc biệt là đối với những bạn trẻ ôm mộng trở thành ngôi sao. Trên sân khấu họ là ca sĩ, người mẫu, diễn viên với những hào quang lấp lánh, nhưng khi đã kéo màn thì hãy coi chừng, với cách sống gấp, thở gấp để gấp gấp thành công như thế, chuyện đánh mất chính mình chỉ là không sớm thì muộn.

Các nhân vật trong kịch thảng thốt tự hỏi: “Tôi là ai?” khi vẫn chưa muộn, khi họ vẫn còn một hướng để quay về, có lẽ? Nhưng chuyện thật ngoài đời không chủ quan được như kịch, có người nổi tiếng đã phải vào trại phục hồi nhân phẩm, đã phải lên hầu tòa để tự hỏi “tôi là ai?” đấy thôi...

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên