Sau đó một năm, phim Love story của đạo diễn Arthur Hiller với hai diễn viên Ali McGraw và Ryan O’ Neal được chiếu ở Sài Gòn. Bộ phim được trao giải Oscar nhạc phim hay nhất cho nhạc sĩ Francis Lai.
Thanh niên Sài Gòn đã nô nức đi xem phim Love story. Họ mặc áo thun có in hình đôi diễn viên hoặc câu nói nổi tiếng trong phim: Love means never having to say you’re sorry (Yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc).Rồi tiểu thuyết Chuyện tình của Erich Segal, bản tiếng Việt của Phan Lệ Thanh được phát hành. Lúc đó khán giả mới biết kịch bản phim Love story do Erich Segal viết, sau đó ông chuyển thành tiểu thuyết.
Erich Segal là giáo sư dạy văn học cổ La - Hi ở Đại học Yale, Harvard. Ông viết chuyện tình của một đôi sinh viên Mỹ: Oliver và Jenny yêu nhau. Họ vượt qua rào cản giàu - nghèo của hai gia đình bằng cách tự lập để kiếm tiền ăn học. Khi thành công đến thì Jenny phải chuẩn bị ra đi vì một bệnh nan y. Họ đã vượt qua rào cản sống - chết bằng tình yêu không bao giờ phải hối tiếc.
Năm 1987, Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới (nay là NXB Hội Nhà Văn) in Love story với bản dịch mới của Hoàng Cường: Câu chuyện tình yêu. Cuốn sách không tạo được hiện tượng như in lần đầu ở Sài Gòn năm 1972, vì thiếu phim và ca khúc hỗ trợ. Năm 1972, thanh niên Sài Gòn đã quá lo âu và mệt mỏi vì chiến tranh nên họ muốn tìm quên lãng trong những cuốn tiểu thuyết, bộ phim lãng mạn. Love story đã đáp ứng được điều đó. Mỗi cuốn sách đều có một số phận. Nếu "sinh bất phùng thời" cũng dễ bị lãng quên.
Nhà văn Erich Segal vừa mất ngày 17-1-2010, thọ 72 tuổi. Con gái ông cho biết: "Có hai thứ làm nên cuộc đời của cha tôi - đỉnh cao và vực thẳm, đó là tiểu thuyết Love story và căn bệnh Parkinson".
Một nhà văn trong 25 năm cuối đời phải sống với căn bệnh thần kinh rối loạn, chân tay run rẩy không viết được chữ nào thật thương tâm! Tôi viết những dòng này để tưởng nhớ Erich Segal và cảm ơn ông đã gián tiếp dạy tôi viết văn. Chính nhờ bộ phim và tiểu thuyết Love story tạo cảm hứng, tôi mới viết được tiểu thuyết đầu tay Những ngày tươi đẹp (1974).
Các bạn trẻ hiện nay có thể tìm đọc Chuyện tình trên mạng, xem phim qua DVD, nghe nhạc qua YouTube. Tôi tin các bạn cũng sẽ yêu thích Love story. Bởi chuyện tình chẳng bao giờ cũ, nếu đó là một chuyện tình đẹp như Romeo - Juliet, như Oliver - Jenny, và như bạn với một người nào đó.
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/2/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận