Lý do thôi thúc tôi phải đi xe buýt từ Đức sang Na Uy để chinh phục nơi này có lẽ xuất phát từ sự tò mò, khao khát được thấy tận mắt khung cảnh kì vĩ mà những tay leo núi chia sẻ khi nói về Trolltunga.


Đường lên Trolltunga

Đường lên Trolltunga như một hành trình leo lên chốn bồng lai. Hạnh phúc được tận hưởng ngay từ chặng hành trình bạn đi, chưa kể đích đến...

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 3.

Đoàn lữ hành chinh phục Trolltunga

Trolltunga, là một vách đá nằm ở tỉnhHordaland, phía Tây Nam Oslo. Nằm cách mặt nước biển 1100m, vách đá này có hình dáng nhô ra kì thú, hệt như một chiếc lưỡi đang đưa ra. 

Có lẽ vì thế nơi này mới có tên là Trolltunga, tiếng Na Uy có nghĩa là "cái lưỡi của quỷ Troll" (mộtnhân vật trong truyện cổ Bắc Âu).

Trolltunga là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Na Uy, với dân du lịch, đặc biệt là những ai yêu thích leo núi. 

Do địa hình hiểm trở, khách du lịch chỉ được phép leo núi từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm và phải có hướng dẫn viên đi kèm trong tháng đầu tiên và tháng cuối cùng. 

Vào thời điểm tôi thực hiện hành trình này, Trolltunga đang vào mùa cao điểm. Tại trạm Skjeggedal nơi bắt đầu leo núi, mỗi ngày có hàng trăm người đến đây.

Từ những bạn trẻ cho đến những gia đình mang con đi theo, ai cũng chuẩn bị trang phục leo núi đầy đủ sẵn sàng chinh phục Trolltunga.

Chinh phục Trolltunga - 2 ngày 1 đêm - 11 tiếng hiking - 28 km đường

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 5.

Băng tuyết lẫn rêu phong phủ trên các tảng đá

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 6.

Hành trình băng qua những không gian bao la...


Trolltunga, tiếng Na Uy có nghĩa là "cái lưỡi của quỷ Troll" (một nhân vật trong truyện cổ Bắc Âu).

Quãng đường để chinh phục Trolltunga dài tổng cộng 28km đi và về. Với những ai không có nhiều thời gian, hành trình trọn vẹn chỉ mất khoảng 12 giờ, ngắn hơn rất nhiều so với những ai từng leo Fansipan ở nhà. 

Dù nhìn có vẻ ngắn như vậy, đoạn đường để đến được vách đá huyền thoại vẫn chứa nhiều thử thách. 

Dù thời gian đang là mùa hè, thời tiết ở đây vẫn rất thất thường, gặp trời mưa mù là nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C ban ngày và thậm chí gần 0 độ C vào ban đêm. 

Con đường lên lưỡi quỷ là những vách đá có tuổi đời hàng triệu năm, người leo núi phải leo từ vách đá này đến vách đá khác, trong cái lạnh buốt bất chợt từ những cơn gió Bắc Âu thổi qua. 

Thậm chí dù đang là mùa hè, có những đoạn du khách sẽ bước đi trên lớp tuyết dày của mùa đông vẫn chưa tan hết. Và nguy cơ trượt chân ở những tảng đá ẩm ướt luôn xảy ra bất kì lúc nào.

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 8.

Quãng đường để chinh phục Trolltunga dài tổngcộng 28km đi và về.

Nhưng khi vượt qua những thử thách, hành trình chinh phục Trolltunga mang cho tôi nhiều cảm xúc thú vị. Tôi vừa đi vừa hít thở bầu không khí rất trong lành, vừa ngắm nhìn những đỉnh núi xa xa còn bị lớp băng phủ trắng. 

Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân, tôi có thể hứng nước uống từ dòng suối chảy từ đỉnh núi, vốn là do băng tan mà thành, rồi tận hưởng sự tinh khiết mát lạnh của dòng nước chảy trong cổ họng. 

Dân leo núi ở đây rất thân thiện, những câu chào hay lời cảm ơn vì nhường đường đi thỉnh thoảng lại làm người ta nở nụ cười thoải mái. 

Ngoài ra, cắm trại trên núi vào ban đêm là một trải nghiệm khó quên. Một mái lều nhỏ lọt thỏm giữa muôn trùng vách núi là đủ để kẻ du hành có thể nằm ra tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và sự ngon lành của bữa ăn đạm bạc.

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 9.

Tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 10.

Dân leo núi ở đây rất thân thiện

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 11.

Ngắm nhìn những đỉnh núi xa xa còn bị lớp băng phủ trắng.

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 12.

Cảm xúc tuyệt vời nhất vẫn là khi người ta đặt chân đến lưỡi quỷ.

Nhưng trên hết, cảm xúc tuyệt vời nhất vẫn là khi người ta đặt chân đến lưỡi quỷ. Một cái thở phào và bữa ăn nhẹ sau hơn 5giờ leo núi trong khi ngắm nhìn Trolltunga là phần thưởng xứng đáng cho những ai quyết tâm chinh phục vách đá này. 

Đứng từ trên cao, tôi có thể thấy được mặt hồ Ringedalsvatnet cách vách đá 700m phía dưới xanh màu ngọc bích, uốn lượn giữa những ngọn núi hùng vĩ. 

Thật khó có thể dùng từ ngũ nào để diễn tả khung cảnh ấy.

"Tôi cứ nghĩ mình đang ở hành tinh khác vậy", anh bạn người Ấn Độ tôi quen trên đường đi đã nói như thế khi vừa đặt chân đến đây.

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 13.

Thật khó có thể dùng từ ngũ nào để diễn tả khung cảnh này...

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 14.

Một bạn nữ Việt Nam làm động tác yoga sau khi chinh phục lưỡi quỷ Trolltunga

Và sau hơn 1 giờ xếp hàng cùng những người leo núi khác, tôi đã chính thức có bức ảnh để đời ở lưỡi quỷ Trolltunga. Có tấm hình ở nơi này là điều ai cũng muốn làm một khi đặt chân đến đây.

Và cũng trong ngày tôi chinh phục Trolltunga, có một cặp đôi cầu hôn ở ngay trên lưỡi quỷ.

Tiếng đồng ý của cô gái, nụ hôn cùng tiếng vỗ tay của đám đông chắc chắn sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên với hai bạn trẻ.

Còn chúng tôi thì lặng người đi khi chứng kiến tình yêu lên ngôi và sự thăng hoa của những người khao khát chinh phục thiên nhiên, chinh phục tình yêu và cũng là chinh phục chính bản thân mình.

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 15.

Cầu hôn trên tảng đá

Với riêng tôi, cảm giác chinh phục và ngắm nhìn Na Uy từ lưỡi quỷ chắc chắn sẽ là một trải nghiệm nhớ mãi.

Cao cao trên lưỡi quỷ Trolltunga, có hai người hôn nhau - Ảnh 17.

Nghỉ ngơi bên hồ Ringedalsvatnet

GIANG PHẠM
TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên