20/12/2006 04:06 GMT+7

Cannavaro: "Năm không thể tin được của tôi..."

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - FIFA đã công bố thủ quân tuyển Ý Fabio Cannavaro đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006 do 207 HLV và thủ quân đội tuyển các quốc gia bầu chọn.

TT -  FIFA đã công bố thủ quân tuyển Ý Fabio Cannavaro đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006 do 207 HLV và thủ quân đội tuyển các quốc gia bầu chọn.

Cựu thủ quân tuyển Pháp Zinedine Zidane xếp thứ hai và siêu sao Ronaldinho xếp thứ ba.

Đây là lần đầu tiên một hậu vệ đoạt danh hiệu này kể từ khi giải thưởng ra đời năm 1991. Trước đây chỉ có hai hậu vệ Roberto Carlos và Paolo Maldini đứng ở vị trí thứ hai vào các năm 1995, 1997. Tại gala năm nay, FIFA cũng đã trao giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2006 cho Marta, tuyển thủ 20 tuổi người Brazil.

Sau lễ trao giải thưởng, Cannavaro đã dành cho báo điện tử của FIFA (FIFA.com) cuộc phỏng vấn.

Báo chí bị hố

Ba ngày trước khi FIFA công bố Cannavaro thắng giải, tờ Marca - nhật báo thể thao có lượng phát hành cao nhất Tây Ban Nha - tung tin người thắng cuộc là Ronaldinho. Ngay lập tức, thông tin của tờ Marca được nhiều tờ báo và các hãng thông tấn lớn cho đăng lại khiến tất cả đều bị... hố.

* Năm 2006, anh đã cùng với Juventus đoạt chức vô địch Serie A, cùng tuyển Ý đoạt cúp vô địch World Cup 2006, đoạt Quả bóng vàng châu Âu. Và bây giờ anh lại thắng danh hiệu này của FIFA. Cảm giác của anh thế nào?

- Đây là năm không thể tin được. Tôi nghĩ đây là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi tính đến thời điểm này.

* Mục tiêu kế tiếp của anh là gì?

- Giành chiến thắng ở Champions League. Trước khi treo giày, tôi hi vọng sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch của giải đấu danh giá này.

* Với Real Madrid, lòng tin của anh vào mục tiêu này như thế nào?

- Real Madrid lúc này là đội bóng rất mạnh và tôi tin tưởng Real Madrid sẽ chiến thắng ở Champions League mùa này.

* Hình ảnh nào ở World Cup 2006  khắc sâu trong tâm trí của anh?

- Khá nhiều nhưng kỷ niệm sống động nhất vẫn là khoảnh khắc tôi nâng cao chiếc cúp vô địch trong niềm vui và những lời chúc tụng của tất cả đồng đội.

* Chia tay Juve để sang Real Madrid là một quyết định thế nào đối với anh?

- Đó là quyết định đầy khó khăn vì tôi đã rất hạnh phúc khi ở Turin. Tôi thích TP Turin, CĐV yêu quí và họ đã dành cho tôi sự ủng hộ tuyệt đối. Nhưng khi quyết định chia tay, tôi cũng đã nghĩ có nhiều chuyện tôi vẫn còn muốn vươn tới trong sự nghiệp bóng đá.

* Đối với anh, những phẩm chất nào tạo nên một hậu vệ giỏi?

- Khiêm tốn và có một cái đầu trầm tĩnh. Thỉnh thoảng, người ta nghĩ một hậu vệ phải có thể làm những chuyện lớn lao khi có bóng trong chân. Nhưng sự thật là khi bạn cướp được bóng từ chân đối phương và chuyền nó cho một trong những tiền vệ thì bạn đã hoàn thành công việc quan trọng nhất của một hậu vệ.                        

DUY BÌNH

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên