Dù là trận đấu có tính chất quyết định trực tiếp với cả hai đội để giành chiếc vé vào tứ kết nhưng trận đấu đã không có nhiều pha nguy hiểm thật sự trước khung thành, dù rằng đôi lúc hai đội đã chơi rất cứng và quyết liệt.
Cho tới trước khi Ayew ghi bàn thắng của trận đấu ở phút 30 thì hai đội chơi khá tẻ nhạt chủ yếu hai đội tranh bóng ở giữa sân. Burkina Faso có tâm lý chủ hòa - vì chỉ cần hòa là họ sẽ giành quyền đi tiếp - trong khi đó Ghana thiếu vắng ngôi sao Michael Essien - do chấn thương - nên cũng chỉ là một đội bóng thường thường bậc trung.
Phút thứ 30 của trận đấu, trong pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, tận dung sai sót của hàng phòng ngự Burkina Faso, Ayew đã đứng tại chỗ đánh đầu cực kỳ hiểm hóc vào góc gần hạ gục Diakite ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
![]() |
Ayew (phải) vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới Burkina Faso, đem về chiếc vé vào tứ kết cho Ghana - Ảnh: AP |
Bên phía Burkina Faso, cầu thủ nguy hiểm nhất chính là Mahamoudou Kere. Trong những phút cuối hiệp một, anh đã có vài lần khiến hàng hậu vệ của Ghana phải giật mình nhưng chỉ một mình Pitroipa thì không đủ để Burkina Faso có bàn thắng.
Cơ hội nguy hiểm nhất của Burkina Faso diễn ra ở phút thứ 64 trong tình huống tiền đạo Barbary Kone đã khống chế bóng bằng đầu gối sau pha đá phạt của đồng đội nhưng lại sút bóng lên trời.
Hai phút sau đó, thế trận dường như đã an bài với Burkina Faso khi hậu vệ Tall bị truất quyền thi đấu do đánh nguội đối với Asamoah Gyan. Bị dẫn bàn, lại chơi thiếu người, Burkina Faso gần như buông xuôi trong những phút còn lại.
![]() |
Kere (giữa) trong một nỗ lực đi bóng qua hai hậu vệ của Ghana - Ảnh: Getty Images |
Đáng lẽ ra Ghana đã có thể có được thêm bàn thắng nhưng tiền vệ Dramani trong pha bóng đối mặt với thủ môn Diakite của Burkina Faso đã sút bóng đi ra ngoài mép lưới.
Như vậy, bảng B của CAN đã kết thúc với thứ tự các đội: Bờ Biển Ngà 4 điểm, Ghana 3 điểm và Burkina Faso 1 điểm. Ở tứ kết, Ghana sẽ gặp đội chủ nhà Angola và với phong độ như hiện nay Angola là đội bóng được đánh giá cao hơn. Ghana hiện chỉ mong chờ đội trưởng Michael Essien mau chóng bính phục để có thể ra sân vào rạng sáng thứ hai tới.
Trận tứ kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Algeria - hai đội bóng của châu Phi đã giành vé đến Nam Phi 2010.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận