11/11/2004 00:25 GMT+7

Cái sảy nảy cái ung!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Không khó lắm để nhận thấy sự bất ổn ở đội tuyển bóng đá VN trong những ngày gần đây đã xuất phát từ những "cái sảy" rất nhỏ.

Nếu như đề xuất tập trung đội tuyển ở Trung tâm Thành Long (TP.HCM) mà ông Tavares đưa ra được VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) thỏa mãn; nếu như VFF giải thích cặn kẽ hơn về việc tại sao không kỷ luật Tấn Tài, tại sao Duy Quang bị chấn thương nhưng lại thi đấu tưng bừng ở Queen's Cup và đồng thời có phiên dịch thay thế tạm cho ông Hiệp tạm vắng, chắc chắn vị HLV người Brazil đã không cáu gắt. Mà ông không cáu gắt thì các tuyển thủ cũng chẳng phải lâm vào tình trạng vừa nhớ nhà vì tập trung lâu, lại luôn bị "khủng bố" tinh thần vì ông thầy nóng tính. Sau khi báo chí lên tiếng, trưa qua một loạt quan chức VFF cùng trợ lý phiên dịch Nguyễn Văn Hiệp vừa đi công tác nước ngoài về đã cùng ông Tavares dùng chung một buổi cơm trưa tại quán Bí Đỏ (Hà Nội). Thông tin cho biết là nụ cười đã xuất hiện trở lại trên gương mặt HLV Tavares.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly cũng hoan hỉ thông báo rằng "quả bom" đã được tháo kíp! Ông Nguyễn Quốc Kỳ - trưởng Ban tiếp thị & tài trợ VFF - thở phào nói với chúng tôi: "Thứ sáu này là chúng tôi tiến hành ký hợp đồng tài trợ đội tuyển tại khách sạn Daewoo (Hà Nội). Nghe những thông tin bất ổn của đội tuyển khiến tôi rất lo, nhưng thật may là cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn".Tuy nhiên, nghĩ lại những ngày sóng gió vừa qua ở đội tuyển mà không khỏi thấy tưng tức về ông trưởng đoàn. Giá như mọi chuyện được ông giải quyết nhanh chóng, triệt để thì con tàu đội tuyển đã không phải ngả nghiêng trong sóng gió. Và cũng từ chuyện này, một lần nữa cần phải đặt lại vai trò của người trưởng đoàn bóng đá VN.

Ở Tiger Cup cách đây hai năm, dư luận đã một lần phẫn nộ với ông vì chuyện đội tuyển thất bại, nhưng vẫn một mình nán lại Thái Lan dung dăng dung dẻ vài ngày. Hay một lần đội tuyển đi tập huấn ở Áo, ông cũng về sau vì ghé sang Pháp thăm bà con! Vẫn chưa hết, tại SEA Games 22 ông đã thua trắng tay vị trưởng đoàn Thái Lan là tỉ phú Thavatchai trong việc quan hệ, tranh đấu quyền lợi cho đội nhà khiến tuyển Olympic VN phải thi đấu trận chung kết do một tổ trọng tài bất lợi cho chủ nhà điều khiển. Những chuyện vừa kể ai cũng biết. Còn chuyện không phải ai cũng biết là ông trưởng đoàn luôn được nhận thưởng ngang với một tuyển thủ loại A. Cụ thể hơn, với chiếc HCB SEA Games, ông nhận tiền thưởng ngang với người hùng Văn Quyến! Chính vì vậy không ít đồng nghiệp của chúng tôi và nhiều nhà chuyên môn khác của bóng đá VN đã nghĩ tới chuyện: sao không mời một doanh nhân yêu bóng đá làm trưởng đoàn như là Thái Lan đã làm, ví dụ như bầu Đức chẳng hạn - người đã từng tặng tuyển Olympic VN nửa tỉ đồng mà không ai biết. Nếu có một trưởng đoàn như bầu Đức, chắc chắn các tuyển thủ sẽ vui hơn vì họ sẽ được nhiều chứ không mất!

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên