![]() |
Học viên sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân, TP.HCM đã trở thành công nhân may hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH may Thịnh Phát - Ảnh: N.C.T. |
Gia đình nghĩ ra phương pháp riêng, khi con chuẩn bị lên cơn hay thèm thuốc, bắt buộc có người thân khỏe mạnh ôm chặt giữ H. không được đi đâu, người yếu hơn cột tay chân H. lại. đợi cơn thèm thuốc qua đi thì gia đình động viên và ông K. ngồi nói chuyện với con cùng uống vài chai bia để H. dễ ngủ sau khi uống bia quên đi cơn thèm thuốc. Phương pháp này kéo dài được ba tháng.
Thấy H. ở trong nhà lâu, bạn bè hàng xóm ai cũng khuyên ông K. nên cho H. đi cai nghiện thì mới yên tâm. Tuy nhiên, gia đình ông K. vẫn tin tưởng vào phương pháp của mình. Cuối tuần vừa rồi H. xin gia đình đi sinh nhật người bạn. Ông K. cho đi với điều kiện có người thân chở và ngồi đợi ở ngoài. Tiệc tan, trời đã tối, H. được người thân chở về nhà ngủ.
Lúc 8g45 sáng hôm sau không thấy con dậy, ông K. sinh nghi, bình thường 7g30 H. dậy rồi, ông lên phòng và phát hiện con mình mê man, sùi bọt mép, gọi không trả lời, mặt tím tái, bên cạnh là ống chích với đầu kim dính máu. Ông K. và gia đình vội đưa con đi cấp cứu. Vào cấp cứu, bác sĩ khám nhanh và cho biết H. sốc thuốc do chích quá liều heroin. H. được cứu chữa tích cực bằng thuốc giải độc và hỗ trợ hô hấp, một thời gian ngắn H. tỉnh lại đòi về nhà ngay.
Gia đình ông K. được các bác sĩ tư vấn đưa H. đến trung tâm cai nghiện, bởi phương pháp của gia đình chưa đúng cho dù ông cố gắng hết sức. Ông K. nghe xong hứa dứt khoát sẽ đưa H. đến trung tâm cai nghiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận