TT - Đức, Ý, Anh, Pháp được xem là "tứ đại thiên vương" trong làng bóng châu Âu. Thế mà vừa xong vòng đấu bảng, đã có hai "vương" xách vali về nước là Đức và Ý. Tiếp đến ở tứ kết, thêm hai "vương" nữa nối gót là Anh và Pháp.
Có thể nói cái chết của "tứ đại thiên vương" là những bất ngờ lớn tại Euro 2004. Mời các bạn hãy cùng Tuổi Trẻ quay lại với những cái chết chấn động này...
Đức: Thời oanh liệt nay còn đâu!
Xem hai trận của Đức gặp Latvia (0-0) và Czech (1-2), không hiểu sao tôi cứ nhớ đến lời than thở của con hổ trong vườn bách thú (bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ). Vâng, một đội bóng hét ra lửa không chỉ ở bóng đá châu Âu mà cả thế giới với ba lần vô địch Euro, ba lần vô địch World Cup; thế mà giờ đây bị những "chú bé" Latvia, “loại 2” Czech trêu chọc, khinh thường!
Thật ra, với Euro kỳ này, Đức không được đánh giá thật cao. Đặc biệt sau một vòng loại khá vất vả và hai trận sát ngày khai mạc thua đậm Romania và Hungary, uy tín Đức sút giảm chưa từng thấy. Nhưng sau trận mở màn hòa Hà Lan 1-1, Đức được đánh giá khá cao trở lại.
Tuy nhiên, xem lại trận đấu này mới thấy rõ do Hà Lan dở chứ không phải Đức hay. Bàn thắng mở tỉ số của Đức là một bàn thắng cầu âu của Frings, chứ không phải là kết quả của một sự phối hợp đầy tính hợp lý như truyền thống đội Đức, hay là của tài nghệ cá nhân như thời các đàn anh xa xưa.
Đến trận hòa không bàn thắng với Latvia, Đức đã hiện nguyên hình là Đức hiện nay, đó là một tập thể đội bóng không bói đâu ra được một ngôi sao cho ra hồn. Người mà dân Đức tự hào là Kahn thì cũng chỉ là thủ môn già nua. Người mà dân Đức kỳ vọng là Ballack thì cũng qua rồi thời điểm cao, vốn đã rơi vào hai năm trước tại Hàn Quốc.
Số trận thi đấu | 3 |
Bàn thắng | 2 |
Tổng các cú sút | 55 |
Sút trúng khung thành | 24 |
Phạt góc | 21 |
Lấy bóng trong chân đối phương | 1.614 |
Phạm lỗi | 51 |
Việt vị | 9 |
Thẻ vàng | 8 |
Bàn thua | 3 |
Tuy nhiên, cái tôi không hiểu ở người Đức hiện nay là chẳng ai chịu nhận ra rằng bóng đá Đức đang khủng hoảng trầm trọng tài năng bóng đá. Họ trút mọi sự bực dọc vào HLV Voeller, chứ không ai chịu nhìn lại giùm trong tay vị tướng ngoài trận tiền này là một đoàn quân yếu ớt, thiếu tài năng.
Có rảnh rỗi để ngồi xem lại ba trận đấu của Đức tại Euro, có thể thấy nổi lên một hiện tượng là họ gần như không có một ai dám cầm bóng, ngoại trừ Ballack. Nhớ lại những cú đảo chân đến hoa cả mắt của Ronaldo, cú sút kỳ quái của Ibrahimovic, Owen... mới thấy rằng họ như một dải lụa mềm mại, còn Đức là những khúc củi cứng quèo!
Không dám nhìn thẳng vào vấn đề cốt lõi, tôi dám dự báo rằng hai năm nữa sẽ có một cơn hồng thủy nước mắt tại World Cup 2006 mà Đức là chủ nhà!
HUY THỌ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận