19/07/2010 08:01 GMT+7

Các VĐV cầu lông TP.HCM đồng loạt xin nghỉ

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - Cùng thời điểm Nguyễn Tiến Minh đoạt chức vô địch giải cầu lông Grand Prix Úc mở rộng 2010, các VĐV đội tuyển cầu lông TP.HCM đã công bố lá đơn tập thể xin rời khỏi đội với lý do họ bất mãn và mất niềm tin vào cung cách quản lý của trưởng bộ môn Trần Nguyễn Chí Dũng.

Những người ký vào lá đơn này ngoài tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh còn có sáu VĐV nổi tiếng khác là Văn Tuấn Kiệt, Dương Bảo Đức, Phạm Cao Hiếu, Huỳnh Nguyễn Khang, Huỳnh Trí Thịnh và Thái Thị Hồng Gấm.

HuFmSp98.jpgPhóng to

Phạm Cao Hiếu - một trong bảy VĐV của đội cầu lông TP.HCM ký tên xin nghỉ - Ảnh: Trung Dân

Đại diện cho nhóm “đình công”, VĐV Tuấn Kiệt cho biết lẽ ra Nguyễn Tiến Minh cũng có mặt để nói lên bức xúc của mình. Nhưng do hiện nay Tiến Minh đang ở Úc để tham dự giải cầu lông Grand Prix 2010 nên đã “ủy quyền” chuyện này cho anh và các đồng đội.

Lá đơn tập thể được bảy VĐV ký vào ngày 9-7-2010 đồng gửi đến ban giám đốc Sở Văn hóa - thể thao - du lịch, ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ TDTT và ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông TP.HCM có đoạn: “Những năm gần đây, trưởng bộ môn cầu lông Trần Nguyễn Chí Dũng đã có biểu hiện lạm quyền can thiệp quá sâu vào công tác huấn luyện, trong khi đó lại không quan tâm đến tình hình tập luyện và các điều kiện cần thiết để chúng em có thể tập luyện một cách tốt nhất và nâng cao thành tích cho đội”.

Lá đơn dẫn chứng: “Gần đây nhất là từ tháng 2-2010 khi có chuyên gia người Indonesia do Sở Văn hóa - thể thao & du lịch TP.HCM thuê về huấn luyện cho đội, đã có kế hoạch và đề xuất đi tập huấn, thi đấu một số giải quốc tế nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc thì được trưởng bộ môn phản hồi là không đủ kinh phí...”.

Ngoài ra, trong lá đơn tập thể này, các VĐV còn bức xúc chuyện bị trưởng bộ môn cản trở gây khó khăn khi họ phải tự tìm hợp đồng tài trợ cho mình, hay như chuyện VĐV đi thi đấu nước ngoài phải tự xin visa, VĐV xin đi tập huấn tự túc cũng bị cản trở kéo dài thời gian làm chậm trễ...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng bộ môn Trần Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Tôi cho rằng đây chỉ là những bức xúc nhất thời của các VĐV. Một khi quyền lợi không được đáp ứng, đồng thời có sự “giật dây” của những người muốn phá cầu lông TP.HCM, các em đã mất sáng suốt dẫn đến những phản ứng như thế. Với tư cách là người quản lý bộ môn, tôi đã báo cáo đầy đủ nội dung của lá đơn tố mình với lãnh đạo ngành. Về bản thân, tôi chỉ có thể nói rằng rất buồn khi đón nhận thông tin này”.

Với tư cách là người nắm rõ nội tình của cầu lông TP.HCM, bà Huỳnh Ngọc Liên - nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM - cho biết: “Khách quan mà nói, phía trưởng bộ môn cầu lông cũng có những cái dở về cung cách quản lý, nhưng không phải những điều VĐV trình bày trong lá đơn đều hoàn toàn đúng. Đơn cử như chuyện ký hợp đồng, nếu ai cũng tự tìm cho mình một hợp đồng và tự do ký kết với đối tác, bất chấp những quy định của cơ quan chủ quản, lúc đó sẽ không còn là đội tuyển cầu lông TP.HCM. Hay như chuyện đi nước ngoài tập huấn hoặc thi đấu, đâu phải muốn là được... Là người đã nhiều năm gắn bó với cầu lông TP.HCM, thú thật tôi rất đau khi nghe được những chuyện làm “reo” như thế này. VĐV bây giờ thực dụng quá, các em chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình...”.

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất