![]() |
Các tuyển thủ Pháp hoàn toàn tách biệt với HLV Domenech - Ảnh: Reuters |
Leicester viết: “Thật sáo rỗng nếu gọi cuộc nổi loạn ở tuyển Pháp là một cuộc đấu tranh vì sự phát triển. Họ không phải những người nông dân nghèo vùng vẫy để có được miếng ăn. Ngược lại, họ đang có cuộc sống giàu sang mà rất nhiều người Pháp mơ ước. Vậy mà họ lại quá ích kỷ khi lăng mạ HLV, bỏ tập luyện rồi cả đội hờn dỗi lên xe chường những gương mặt buồn bã qua cửa kính cho giới truyền thông có nhiều bức ảnh đẹp...”.
Thật sự xìcăngđan của tuyển Pháp đã vượt ngoài tầm thể thao bởi nó gây ra hình ảnh xấu về nước Pháp. Tiền vệ Franck Ribery thừa nhận: “Mọi người trên toàn thế giới đang cười nhạo chúng tôi”.
Bộ trưởng thể thao Pháp Roselyne Bachelot đã tức tốc bay sang Nam Phi để họp với chủ tịch FFF Jean-Pierre Escalettes, HLV Raymond Domenech và đội trưởng Patrice Evra cùng một số cầu thủ có liên quan. Kết quả là các tuyển thủ Pháp đã chấp nhận trở lại tập luyện ngày 21-6 chuẩn bị cho trận cuối cùng vòng bảng với Nam Phi.
Tuy nhiên, khi Bộ trưởng Bachelot định trở về Pháp thì Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy yêu cầu bà tiếp tục ở lại để đề phòng sự cố.
Đây quả là chuyện đáng buồn bởi tuyển Pháp là đội bóng vốn rất được ngưỡng mộ bởi sự đoàn kết giữa các thành viên đa sắc tộc. Tại World Cup 1998, các tuyển thủ Pháp luôn cùng nhìn về một hướng, thi đấu vì một tình yêu và đoàn kết bên cạnh Zinedine Zidane. Vì vậy, không chỉ đoạt cúp vô địch, họ còn hoàn toàn chinh phục được tình cảm của người hâm mộ.
Nhưng điều đó chỉ còn là dĩ vãng bởi tuyển Pháp hiện nay luôn gây thất vọng và các thành viên luôn tìm cách gây tổn thương cho nhau. Sau sáu năm gắn bó, HLV Raymond Domenech cho thấy là một HLV kém, không có khả năng kết dính các cầu thủ thành một khối.
Nhưng lỗi đó không hoàn toàn nằm ở Domenech mà FFF cũng phải chịu trách nhiệm khi đã “kiên nhẫn” đặt niềm tin ở Domenech quá lâu. Đặc biệt CĐV Pháp nổi cơn thịnh nộ khi nhìn ông vui vẻ đi cầu hôn Estelle Denis (được truyền hình trực tiếp) ngay sau khi tuyển Pháp bị loại ở vòng bảng VCK Euro 2008.
Từ sự ngán ngẩm đó, nhiều cuộc lật đổ Domenech đã nổ ra. Giới truyền thông Pháp và người hâm mộ không ngừng chỉ trích Domenech. CĐV liên tục la ó, huýt sáo mỗi khi tuyển Pháp ra sân. Cuối cùng, những rạn nứt bên trong đã khiến tuyển Pháp ngã quỵ ở VCK World Cup 2010.
Hủy quảng cáo với tuyển Pháp Một loạt tập đoàn của Pháp đã hủy các quảng cáo liên quan tới tuyển Pháp ở VCK World Cup 2010 sau những rối loạn của tuyển Pháp. Đầu tiên là Hãng thức ăn nhanh Quick tuyên bố chấm dứt các quảng cáo có tiền đạo Anelka. Hôm qua Ngân hàng Credit Agricole thông báo hủy các quảng cáo trên truyền hình có tuyển Pháp. Người phát ngôn của Credit Agricole nói sự liên quan của ngân hàng với bóng đá “lớn hơn đội tuyển Pháp” khi đưa ra quyết định này. Hiện ngân hàng này vẫn có hợp đồng tài trợ bốn năm cho các giải đấu của LĐBĐ Pháp. Hiện Hãng thể thao Adidas nói sẽ vẫn tiếp tục các chiến dịch quảng cáo có tuyển thủ Yoann Gourcuff khi nào tuyển Pháp còn có mặt ở World Cup. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận