
Cầu thủ Ecuador ăn mừng cùng cổ động viên trên khán đài sau chiến thắng trước Đức - Ảnh: Reuters
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa viết trên mạng xã hội rằng: "Cảm ơn các cầu thủ và huấn luyện viên, những người bất chấp những lời chỉ trích, những lời lăng mạ để vượt qua khó khăn và mang lại niềm vui to lớn này cho cả đất nước. Ngày mai (26-6) là ngày nghỉ lễ!".
Trước loạt trận cuối cùng của bảng E, cánh cửa đi tiếp của Ecuador rất hẹp khi họ chỉ mới có được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Curacao. Thêm nữa ở loạt đấu cuối, họ phải đối đầu với tuyển Đức, một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Và mọi thứ càng khó khăn hơn cho Ecuador khi ngay phút thứ 2 của trận đấu, tuyển Đức đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Leroy Sane.
Nhưng với tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự quyết tâm cao độ, Ecuador đã vùng lên để ghi 2 bàn thắng do công của Angulo phút 9 và Gonzalo Plata phút 77 để khép lại chiến thắng gây sốc.
Với chiến thắng này, Ecuador xếp thứ ba ở bảng E với 4 điểm. Và họ giành vé đi tiếp với tư cách là một trong 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
Sau chiến thắng này, HLV tuyển Ecuador Sebastian Beccacece cho biết: "Giờ là lúc để ăn mừng. Đến lúc chia sẻ cảm xúc này với gia đình, bạn bè, để uống bia.
Đây là chiến thắng lớn nhất của Ecuador tại một kỳ World Cup. Chúng tôi đã nỗ lực vì điều đó, chúng tôi đến với giấc mơ tạo nên kỳ World Cup tốt nhất từ trước đến nay của Ecuador và giờ chúng tôi đã làm được".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận