![]() |
Giá thực phẩm tăng khiến người làm công ăn lương đắn đo chọn mua. |
Trốn dự đám cưới
Bà Nguyễn Thị Thanh, nhà ở tập thể Viện Y học dân tộc, than thở mấy hôm nay giá cả ở chợ cứ rủ nhau tăng. “Loại thực phẩm rẻ nhất như cá biển bình thường chỉ 12.000 đồng/kg nay lên 18.000 đồng. Người bán hàng giải thích điện tăng, xăng lên giá làm chi phí vận chuyển cá tăng” - bà nói.
Mỗi ngày gia đình bà gồm bốn nhân khẩu chỉ được phép chi tiền chợ 50.000 đồng, cứ đà giá cả tăng như vậy thực đơn dễ lựa chọn nhất là thịt rang, trứng, rau luộc và một món xào, hôm nào chán thì chuyển sang cá kho. Những món trước được coi là thường như thịt gà ta giờ trở thành xa xỉ vì giá gà giờ lên tới 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với tháng trước.
Tổng thu nhập của gia đình bà Thanh khoảng 3,5 triệu đồng/tháng, tiền ăn khoảng 1,5 triệu đồng, tiền học cho hai con 500.000 đồng, điện 200.000 đồng, nước sinh hoạt 50.000 đồng, điện thoại 100.000 đồng, gas thì ba tháng hai bình giá khoảng 340.000 đồng, chưa kể những khoản phát sinh như ma chay, cưới hỏi. Để các con có ý thức tiết kiệm và đỡ kêu mẹ hà tiện trong ăn uống, bà treo một cái bảng ngay phòng ăn, ghi chép chi tiết các khoản chi tiêu trong ngày và yêu cầu mỗi con vào sổ một tuần.
Với những gia đình ăn lương hưu như ông Đích (khu tái định cư Nam Trung Yên), giá cả tăng khiến cuộc sống của ông bà rất chật vật. Tổng thu nhập từ hai vợ chồng cùng công tác trong ngành thương nghiệp về hưu khoảng 1,5 triệu đồng, trước ở phố bà còn buôn bán lặt vặt kiếm thêm vài đồng rau dưa nhưng từ khi chuyển ra khu này chỉ quanh quẩn ở nhà, đứa con gái đang chuẩn bị thi đại học khiến ông bà sống hết sức tằn tiện.
“Có đám cưới hỏi chỗ nào quen thân thì viện cớ ốm đau không đi được để giảm tiền mừng một nửa, còn đám nào quen sơ thì chỉ còn nước từ chối khéo, nhiều lúc tủi lắm” - bà than thở. Cô con gái đi học về cũng chen ngang câu chuyện giữa mẹ và khách: “Trước kia bát phở chỉ 5.000 đồng, nay 8.000 đồng thành ra buổi tối mẹ toàn nấu dư thêm ít cơm để sáng ra cả nhà mỗi người ăn bát cơm nguội”.
Thấp hơn chuẩn cận nghèo
Ông Nguyễn Minh Phong, trưởng phòng kinh tế Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, nhận định giá điện và xăng tăng, giá đầu vào của nền kinh tế tăng cao, cước vận tải tăng kéo theo chuỗi tăng giá của lương thực, thực phẩm. Tuy Nhà nước có điều chỉnh lương tối thiểu 450.000 đồng và điều chỉnh hệ số tiền lương, nhưng những người làm công ăn lương trong khu vực hành chính sự nghiệp tiếng là được tăng lương nhưng thu nhập thực tế lại giảm. Việc điều chỉnh lương thực chất chỉ là bù trượt giá, chưa phải là tăng thu nhập thực tế cho người lao động.
Một chuyên gia của Tổng liên đoàn Lao động phân tích: “Cứ chiếu theo luật thì mức lương tối thiểu hiện nay chưa đảm bảo mức sống tối thiểu bởi thực tế nó còn thấp hơn chuẩn cận nghèo của Hà Nội”. Chuyên gia này thừa nhận mức lương tối thiểu hiện khó có thể bù đắp việc tăng giá một loạt các mặt hàng thiết yếu như hiện nay. Với con số những người làm công ăn lương khoảng gần 2 triệu người, tăng lương gấp đôi hiện nay ngân sách sẽ vỡ quĩ. Cùng với đà trượt giá hàng hóa, ước mơ cải thiện cuộc sống của những người làm công ăn lương dường như ngày càng xa vời.
Giá lương thực, thực phẩm đồng loạt tăng Trong những ngày gần đây, giá các loại lương thực, thực phẩm như gạo, bột mì, thịt, rau, cá, củ, quả... trên địa bàn đồng loạt tăng. Dễ nhận thấy nhất là các loại gạo. Trung bình mỗi yến gạo các loại tăng 5.000-10.000đ, cá biệt có loại tăng đến 20.000đ/yến như gạo tám Thái. Giá thịt lợn, thịt bò, gà tại các chợ trên địa bàn Hà Nội cũng rục rịch tăng một tuần trở lại đây. Giá thịt lợn tăng 3.000-5.000đ/kg. Thịt bò, gà tăng nhẹ hơn, khoảng 1.000-2.000đ/kg. Sau trận mưa đá cuối tháng mười một, giá các loại rau trên địa bàn tăng đáng kể. Ngay tại các khu vực được coi là rẻ và nhiều rau như chợ Thanh Xuân, chợ Trương Định giá rau cũng đồng loạt tăng giá. Rau muống từ 1.000đ tăng lên 1.500-2.000đ/bó. Các loại rau cải, đậu xanh, rau cần, củ quả đều tăng thấp nhất 500-3.000đ/bó hoặc ký so với trước. Các loại thực phẩm khác như bún, miến, mộc nhĩ, nấm hương... cũng nhích dần lên vì đang là thời điểm các chủ hàng tích hàng chờ dịp tết để tăng giá. Giá đường các loại cũng tăng: đường tinh luyện tăng từ 11.000đ/kg lên 12.500đ. Giá đường vàng, đường kính tăng 1.000-2.000đ/kg. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận