15/11/2008 18:49 GMT+7

Bức tượng chân dung bác sĩ A.Yersin đã về đến Đà Lạt

NHẤT HÙNG
NHẤT HÙNG

TTO - Sáng 15-11, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng đã chuyển bức tượng chân dung bác sĩ A.Yersin từ Thủ Dầu Một, Bình Dương lên cao nguyên Lang Bian để tặng thành phố Đà Lạt - nơi 115 năm trước nhà thám hiểm A.Yersin đặt chân đến và đề nghị xây dựng nên thành phố du lịch nổi tiếng như hiện nay.

ueDL9aL0.jpgPhóng to
Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng (thứ hai từ phải sang) và các vị lãnh đạo thành phố Đà Lạt chụp ảnh lưu niệm bên tượng A. Yersin
TTO - Sáng 15-11, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng đã chuyển bức tượng chân dung bác sĩ A.Yersin từ Thủ Dầu Một, Bình Dương lên cao nguyên Lang Bian để tặng thành phố Đà Lạt - nơi 115 năm trước nhà thám hiểm A.Yersin đặt chân đến và đề nghị xây dựng nên thành phố du lịch nổi tiếng như hiện nay.

Bức tượng khắc họa chân dung A.Yersin ở giai đoạn trung niên - lúc ông đang miệt mài nghiên cứu khoa học ở Nha Trang và được chế tác trên đá hoa cương có kích thước: cao 2,4m, rộng 3,3m, dày 1,6m và nặng 24 tấn. Bên dưới tác phẩm có tạc cả chữ ký mà lúc sinh thời A. Yersin thường dùng để ký trên các văn bản do Hội những người yêu Đà Lạt ở Pháp gửi tặng.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, bức tượng này sẽ được đặt trang trọng trong một vườn hoa đẹp ở giữa công viên Yersin, đối diện hồ Xuân Hương.

Đây là bức tượng chân dung bác sĩ A.Yersin thứ 4 do điêu khắc gia Phạm Văn Hạng chế tác ở Đà Lạt trong gần 20 năm qua. Ông tâm sự: "Tôi có một tình yêu sâu đậm với Đà Lạt, nên tôi cũng yêu bác sĩ A. Yersin - người đã phát hiện ra Đà Lạt. Thế thôi!".

NHẤT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên