![]() |
Một cú đập trên tay chắn của Phạm Thị Yến - Ảnh: N.K. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương, chủ công Phạm Thị Yến đã có cuộc trở lại xuất sắc, đặc biệt là trong trận đấu quyết định này.
Cùng với đồng đội 20 tuổi Đỗ Thị Minh, Yến đã làm "rung chuyển" dàn chắn của Nakhorn bằng những cú đập cực mạnh ở hai biên. Ngoài sự xuất sắc của cặp chủ công Yến - Minh, BTLTT còn cho thấy họ là một tập thể trẻ trung, giàu sức chiến đấu.
Những Trần Thu Trang (19 tuổi), Phạm Thị Thu Trang (20 tuổi) hay Trần Tôn Mỹ Linh (16 tuổi) đã thi đấu khá hay trong tấn công và cả phòng thủ. Đặc biệt, libero Mỹ Linh đã thi đấu quá xuất sắc ở phía sau, làm nản lòng những mũi chủ công lợi hại Piyamas hay Yaowalak của Nakhorn. Ngay chủ công kỳ cựu của tuyển Thái Lan Piyamas cũng không giấu được thất vọng khi những cú đập của cô đều không thắng nổi Mỹ Linh với những pha bay người cứu bóng ngoạn mục.
Sự xuất sắc của Mỹ Linh cùng các đồng đội đã khiến ván hai trở thành ván đấu hấp dẫn khi cả hai so kè nhau từng điểm một. Kết quả, BTLTT giành chiến thắng 28-26 và thắng luôn 25-19 ở ván ba quyết định.
Ở hai trận còn lại tại bảng B, Sông Mã Thanh Hóa thắng Khamphangphet 3-0 và Vital Thái Bình thắng Ngân Hàng Công Thương 3-1. Như vậy, hai trận bán kết vào ngày mai 19-1 sẽ diễn ra giữa BTLTT - Vital Thái Bình, VTV - Bình Điền Long An - Ngân Hàng Công Thương (VTV3 THTT lúc 15g).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận