![]() |
Hôm nay Brazil gặp lại Pháp tại tứ kết World Cup 2006 với rất nhiều dự đoán trái ngược nhau về kết quả chung cuộc.
Đội Pháp ra sân trong trang phục toàn trắng còn đội Brazil mặc áo vàng quần xanh dương truyền thống.
Trận đấu bắt đầu.
Phút 1, Zidane có pha đi bóng kỹ thuật ở giữa sân rồi chuyền bóng cho Henry nhưng tiền đạo này biết mình ở vào tư thế việt vị nên anh không chạy theo bóng.
Phút 2, Ronaldinho giữ và đi bóng trong vòng vây 2 hậu vệ Pháp và anh đã bị phạm lỗi. Đội Brazil được hưởng 1 quả phạt ở góc vòng cấm địa. Cú sút phạt của Juninho bật hàng rào chắn đi hết biên.
Phút 4, Ze Roberto đi bóng dũng mãnh từ giữa sân thẳng vào trung lộ nhưng anh đã bị hậu vệ Pháp chặn lại ở rìa vòng cấm địa.
Phút 5, Sau pha phối hợp đá phạt góc, Carlos có bóng bên cánh trái. Thay vì câu vào vùng cấm địa, Carlos lại tung một cú sút hoàn toàn thiếu chính xác.

Theo thống kê từ FIFA thì qua 4 trận đấu vòng bảng và vòng 2, Henry là tiền đạo bị dính bẫy việt vị nhiều nhất- 15 lần! Trong đó, chỉ riêng trận gặp Tây Ban Nha, tiền đạo người Pháp này đã dính tới 7 lần. Và chỉ trong vài phút đầu tiên của trận này, Henry đã bị hàng thủ Brazil cho vào bẫy việt vị trước lúc Zidane chuyền bóng từ giữa sân.
Phút 9, Ronaldinho thực hiện cú sút phạt từ cánh phải rất đẹp. Bóng bay có điểm rơi, Ronaldo trống trải bật lên đánh đầu. Nhưng vì trọng lượng quá nặng, anh không thể bật đủ cao để thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm.
Phút 11, Malouda tạt bóng từ cánh trái, Henry khống chế bóng rồi quay người thực hiện cú sút. Bóng đập chân hậu vệ nên không còn nguy hiểm. Trong tình huống này nếu Henry nhả ra cho đồng đội ở ngoài chờ sẵn băng vào tung cú sút thì có lẽ đã nguy hiểm hơn.
Phút 13, Ronaldinho có bóng ở trung lộ rồi tỉa bóng sang cánh phải cho Ronaldo. Anh nhận được bóng rồi căng ngang cho Kaka băng vào nhưng không đá trúng bóng.
Phút 15, Ronaldinho tỉa bóng cho Ronaldo chạy xuống trong tình hình bị 2 hậu vệ Pháp theo sát. Đường chuyền của Ronaldinho hơi mạnh nên Barthez băng ra tóm gọn bóng.
Phút 21, Đội Pháp được hưởng quả phạt góc đầu tiên.
Phút 22, Kaka cướp bóng thực hiện đường phản công. Anh chuyền cho Cafu ở ngay vòng tròn trung tâm. Cafu bấm bóng sang cánh trái cho Ronaldo nhưng tiếc là đường chuyền cuối cùng của Cafu quá mạnh, Ronaldo không thể theo kịp.

Phút 26, Đội Pháp được hưởng quả đá phạt ở cự ly 25 mét hơi chếch bên cánh trái. Góc sút rất rộng. Người sẽ thực hiện cú sút là Zidane. Bóng bay vọt xà ngang rất xa.
Phút 27, Malouda thực hiện đường tạt bóng bên cánh trái, bóng khá nguy hiểm, Carlos phải bay người phá bóng chịu phạt góc. Quả phạt góc sau đó các cầu thủ Pháp không tận dụng được.
Phút 29, Ze Roberto đánh gót cho Ronaldo ở trung lộ, tiền đạo này nhấn thêm 1 nhịp nữa rồi thực hiện cú sút nhưng lại dội người hậu vệ bật ra.
Sĩ Huyên bình luận: 25 phút đầu tiên của trận đấu, Pháp làm ngạc nhiên người xem khi chủ động chơi tấn công bằng những pha phối hợp bật tường nhóm theo đúng trường phái của đối thủ. Các pha tỉa bóng, triển khai tấn công của Zidane vẫn hào hoa, sắc nét như thuở nào.
Đây sẽ là trận đấu nhớ đời của Zidane bởi nếu Pháp thắng, Zidane sẽ còn cơ hội chơi tiếp hai trận nữa của World Cup trong màu áo tuyển Pháp. Bằng ngược lại, đây sẽ là ngày mà công thần Zidane nói lời chia tay với những chú gà trống.
Nhưng liệu rằng trong thành phần của Pháp hiện tại có khá nhiều cầu thủ ngoài tuổi 30. Việc chơi tấn công nhanh, ào ạt như vậy có giúp cho họ duy trì sức bền đến hết hiệp nhì? Giữ được thể lực cho đến cuối trận, Pháp hoàn toàn có khả năng quật ngã Brazil thêm một lần nữa.
Phút 33, Zidane thực hiện cú đá phạt từ giữa sân vào tận vòng 5,50 mét. Thuram bật cao đánh đầu trả bóng vao giữa nhưng không đồng đội nào của anh đón được. Hậu vệ Brazil phá bóng lên.
Phút 37, Đội Pháp được hưởng 1 quả đá phạt ở bên ngoài vòng cấm địa hơi chếch sang cánh trái. Góc sút là rất rộng. Zidane treo bóng vào, Malouda bật cao đánh đầu trống trải nhưng lại không thực hiện thành công. Bóng bay vọt xà ngang.
Phút 40, Cafu có bóng bên cánh phải rồi xoay người lại tạt bóng vào bằng má trong chân trái. Bóng đi hoàn toàn thiếu chính xác.
Phút 42, Malouda xử lý kỹ thuật để vượt qua hậu vệ Pháp rồi xâm nhập vòng cấm địa. Anh thực hiện cú căng ngang nhưng hậu vệ Juan đã kịp thời phá bóng ra.

Phút 45+1, Đội Pháp được hưởng quả phạt ở ngay rìa vòng cấm địa. Cú sút phạt của Zidane trúng hàng rào chắn dội ra.
Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân với tỷ số hòa 0-0.
Sĩ Huyên bình luận: Khu trung tuyến ở phần lớn thời gian thi đấu hiệp một gần như thuộc về sự quản lý của Pháp. Sự hoán chuyển vị trí nhịp nhàng giữa Zidane- Malouda- Ribery bên cạnh sự chia lửa đắc lực của hai tiền vệ trụ là Vieira cùng Makelele giúp cho họ kiểm soát bóng lẫn tổ chức tấn công nhiều hơn.
Cafu vẫn trung thành với những pha tấn công dọc biên, nhưng qua 45 phút đầu tiên, tất cả những lần dâng cao hay chuyền bóng của Cafu đều dưới mức trung bình. Trong khi đó hai trung vệ Juan-Lucio nhiều lần làm thót tim khán giả khi ít chịu bọc lót cho nhau.
Lần đầu tiên trong giải, Brazil hứng chịu sức ép quá lớn từ đối thủ. Và cũng lần đầu tiên, họ lãnh tới ba thẻ vàng chỉ trong một hiệp đấu. Và nếu như cứ chơi nhạt nhẽo, đơn điệu như vậy, việc thủng lưới của đương kim vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hiệp hai bắt đầu

Phút 47, Ronaldinho dù bị 2 hậu vệ Pháp theo rất sát ở biên phải nhưng anh vẫn thực hiện được đường căng ngang. Một hậu vệ của Pháp phá ra chịu phạt góc.
Phút 48, Ze Roberto chuyền bóng vào từ cánh phải, Barthez lao ra lố đà nhưng may mà anh kịp dùng chân đá bóng ra.
Phút 52, Henry dễ dàng dùng tốc độ vượt qua Cafu bên cánh trái, nhưng đường căng ngang cuối cùng của anh lại không đến được chân của Malouda.
Phút 54, Henry dùng đầu đẩy bóng một nhịp rồi dùng tốc độ vượt qua Lucio bên cánh trái nhưng trung vệ của Brazil đã kịp dùng chân móc bóng ngược lên.
Phút 55, Sagnol chuyền bóng xuống cho Henry trong vòng cấm địa, anh giật gót lại cho Vieira băng lên tung cú dứt điểm nhưng Juan đã kịp phá bóng ra chịu phạt góc. Đội Pháp được hưởng liên tiếp 2 pha phạt góc.
Phút 56, Thuram có pha cướp bóng trong chân của Kaka rất hay.

Không có nhiều điều để nói về Henry bởi vì hiện nay anh là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Henry sinh ngày 17-8-1977, cao 188 cm, nặng 83 kg. Trận đầu tiên anh khoác áo đội tuyển là vào năm 1997, gặp Nam Phi.
Cho đến nay, Henry có 78 lần thi đấu cho Pháp, ghi 33 bàn. Henry cũng có mặt trong đội hình Pháp VĐTG 1998 và VĐCÂ 2000. Hiện Henry là tiền đạo số 1 tại Arsenal; mùa bóng vừa qua anh đã giành danh hiệu vua phá lưới tại Premier League.
Phút 57, VVAAAOOOÒO, Henry là người lập công. Cú đá phạt từ bên cánh trái của Zidane loại bỏ hoàn toàn phòng ngự của Brazil. Henry trống trải băng xuống rồi nhảy lên dùng chân phải đệm bóng tung nóc lưới thủ môn Dida. Hàng hậu vệ Brazil chịu hoàn toàn lỗi lầm trong bàn thắng mở tỷ số của Henry.Phút 59, Abidal chuyền bóng về cho thủ môn Barthez hơi non, Ronaldinho tăng tốc để cướp bóng nhưng thủ môn Barthez đã kịp băng lên phá bóng ra.
Phút 61, Ribery có bóng sát biên bên cánh trái rồi thoải mái dùng chân phải căng ngang, Juan lao về chuồi bóng làm lỡ đà thủ môn Dida nhưng may mắn là bóng chỉ đi cắt ngang mặt khung thành chứ không đi vào lưới trống.
Phút 62, Đội Brazil có sự thay đổi người đầu tiên, Juninho rời sân nhường chỗ cho Adriano.
Phút 63, Ribery có pha đi bóng xông thẳng vào trung lộ nhưng trong nhịp cuối cùng Carlos đã lao người chuồi bóng.
Phút 64, Đội Brazil có 1 pha dàn xếp ở trung lộ rất tốt, bóng cuối cùng tới chân của Ronaldo ở rìa vòng cấm địa bên cánh trái nhưng hậu vệ Pháp đã cướp bóng rất khéo.
Sĩ Huyên bình luận: Brazil vẫn không có sự điều chỉnh về lối chơi trong hiệp nhì. Hàng tiền vệ của họ vẫn bế tắc khi không kiểm soát được bóng. Việc quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân khiến cho Ronaldinho, Kaka rồi Junninho luôn bị các tiền vệ Pháp lao vào truy cản, cướp bóng thành công.
Như chúng tôi đã nhận định từ cuối hiệp một, việc ghi bàn của Pháp cuối cùng rồi cũng đã đến. Cú treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái của Zidane vượt qua tầm đón của đồng đội lẫn hậu vệ Brazil. Bóng đi sang cánh phải, Henry xuất hiện đúng lúc còn hậu vệ cánh trái Carlos của Brazil thì mất dạng. Cú đệm bóng thật ngọt của Henry làm lưới của Dida rung lên lần thứ nhì trong giải.
Bóng ma 1998 đang hiện về với Brazil khi họ bất lực trước một Zidane xuất sắc trong vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu. Cafu quá kém ở cánh phải khi nhiều lần bị Henry qua mặt dễ dàng. Juninho mờ nhạt ở giữa sân nhưng mãi đến phút 60 mới được thay bằng Adriano.
Phút 68, Cafu giành bóng của Ronaldinho bên cánh trái nhưng tỏ ra quá chậm khiến Vieira chuồi bóng phá lên.
Sĩ Huyên bình luận:Mãi đến lúc bị dẫn điểm, Brazil mới choàng tỉnh để trở lại với những màn bật tường quen thuộc. Nhưng họ vẫn chưa có độ kết dính chuẩn xác bởi sự phối hợp chậm chạp, giữ bóng nhiều nhịp rồi mới chuyền cho đồng đội. Quá dư thời gian để Pháp quay về chận đứng.
Phút 70, Ronaldo đi bóng rất hay qua 1 hậu vệ Pháp nhưng anh lại tự té trong vòng cấm địa.
Phút 71, Henry có bóng phản công nhanh bên cánh phải. Anh chờ 2 nhịp cho Ribery băng lên rồi thực hiện đường căng ngang. Ribery chạy xuống sút bóng nhưng thủ môn Dida đã kịp lao ra cản bóng.
Phút 73, Henry có bóng ở trung lộ. Anh giữ bóng vài nhịp chờ đồng đội nhưng không ai chạy lên hỗ trợ nên đành phải thực hiện cú sút. Do không có đà nên cú sút của anh bay nhẹ và ngay giữa khung thành.

Phút 75, Lucio nhận một thẻ vàng vì lỗi vào bóng thô bạo với Henry. Có lẽ Lucio đã không còn giữ được bình tĩnh khi Henry đã bắt đầu hưng phấn và phô diễn kỹ thuật cá nhân.
Phút 76, Đội Brazil có sự thay đổi người thứ 2, Cicinho vào sân thay cho đội trưởng Cafu. Đội Pháp có sự thay đổi người đầu tiên, Ribery rời sân nhường chỗ cho Govou.
Phút 77, Đội Brazil có sự thay đổi người cuối cùng, Kaka rời sân, vào sân là Robinho.
Phút 81, Đội Pháp có sự thay đổi người, Malouda rời sân nhường chỗ cho Wiltord.
Phút 83, Cú đá phạt của Cicinho từ cánh phải bị hậu vệ Pháp dễ dàng phá ra.
Phút 85, Sau khi nhận bóng từ Ze Roberto, Ronaldo tung cú sút nhưng bóng đi xà và nhẹ. Đội Pháp có sự thay đổi người cuối cùng, Henry rời sân nhường chỗ cho Louis Saha.
Phút 86, Saha bị nhận 1 thẻ vàng vì lỗi câu giờ.
Phút 87, Thuram phạm lỗi với Ronaldo ở ngay rìa vòng cấm. Đội Brazil được hưởng 1 quả phạt trực tiếp ở ngay vòng cung 16,50 mét, góc súng rất rộng.
Phút 88, Ronaldinho thực hiện cú sút vào góc xa, bóng đi vòng xoáy và rất nhanh. Thủ môn Barthez đã bó tay tuy nhiên bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Phút 89, Zidane có bóng ở trung lộ rồi tỉa bóng sang cánh trái cho Saha. Anh thực hiện cú sút chéo ngược lại góc xa rất mạnh nhưng thủ môn Dida đã kịp ngã người tóm gọn.
Phút 90+1, Ronaldo đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút bóng tầm trung, Barthez phải ngã người đấm bóng ra. Tiếp sau đó Cicinho có bóng bên cánh phải rồi chuyền vòng cấm địa, Ze Roberto lao vào đệm bóng nhưng không thành công.
Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Pháp giành thắng lợi chung cuộc 1-0.
Sĩ Huyên bình luận:Thật không thể tin được rằng trước một Brazil từng ghi tới một chục bàn thắng vào lưới 4 đội bóng ở vòng ngoài, thủ môn Bathez của Pháp lại nhàn hạ trong suốt hai hiệp đấu! Kể cả khi Bathez đứng chôn chân tại chỗ khi Ronaldinho sút phạt trực tiếp sở trường ở phút 89, bóng vẫn không vào lưới. Chỉ một lần duy nhất: phút 90+ 1, anh mới có dịp trổ tài sau pha sút xa của Ronaldo. Nhưng tất cả đã quá muộn với đội quân vàng xanh.
Xem những gì người Pháp thể hiện trong trận này: Zidane điệu nghệ trong cầm giữ bóng, Ribery lăn xả khắp nơi, Malouda cùng hai tiền vệ trụ Vieira- Makelele chắc chắn như những ông thần giữ đền. Họ đã khống chế cực tốt khu trung tuyến, không cho các "thuật sĩ" Nam Mỹ một khoảnh đất trống để làm chủ trái bóng trước lúc tổ chức tấn công.
Chỉ mới vào đến tứ kết, Brazil quá vội mơ tưởng đến trận chung kết. Họ chơi bóng như kẻ nhàn du trước thái độ lao động cật lực của đối phương. Zidane, người lớn tuổi nhất của Pháp lẫn Brazil ở khu vực giữa sân, hoạt động như người không phổi. Tầm hoạt động rộng và năng nổ của anh chính là liều doping kích thích tinh thần thi đấu ngoan cường của đồng đội.
Gạt bỏ mọi riêng tư để quyết định quay lại đội tuyển áo lam của Makelele, Vieira và Zidane, cuối cùng là một quyết định đúng đắn. Họ đã đáp ứng được lòng kỳ vọng của khán giả Pháp và cả thế giới. Chiến thắng thuộc về đội lao động cật lực hơn.
Cú ra đòn đúng lúc của Henry khiến cho vũ điệu Samba chưa kịp trỗi lên đã tắt ngấm, còn hàng triệu con tim của người Pháp đập lên rộn ràng.
Brazil lại bại trận trước Pháp. Một cái thua không có lời bào chữa thỏa đáng như 8 năm trước tại thủ đô Paris...
Đội hình xuất phát
Brazil (4-2-3-1): 1-Dida, 2-Cafu, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Carlos, 17-Gilberto, 11-Ze Roberto, 19-Juninho, 8-Kaka, 10-Ronaldinho, 9-Ronaldo |
Pháp (4-2-3-1): 1-Barthez, 3-Abidal, 5-Gallas, 15-Thuram, 19-Sagnol, 6-Makelele, 4-Vieira, 7-Malouda, 10-Zidane, 22-Ribery, 12-Henry |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận