TT - Đọc trên báo, thấy HLV Nguyễn Văn Vinh (HA-GL) cảnh báo các tuyển thủ VN đừng bay trên mây sau trận suýt thắng Hàn Quốc, tôi thấy thật không thừa. Tại sao?
Hàn Quốc đoạt hạng tư World Cup 2002 nhờ những trận thắng kinh hoàng trước Ý, Tây Ban Nha..., nhưng dự vòng chung kết Cúp châu Á 2004 họ làm được gì? Họ đã phải dừng bước ở tứ kết sau khi thua Iran! Tương tự, chúng ta đừng nghĩ mình chơi ngon lành trước Hàn Quốc có nghĩa là sẽ đạt thành tích cao tại Tiger Cup vào cuối năm nay, bởi mỗi đấu trường là một đối tượng, một đặc thù khác nhau.
Chúng ta hãy xem Hàn Quốc xưa nay thường nổi tiếng nhờ những trận đấu với những đối thủ vượt trội mình như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ở World Cup 2002, hay trước Đức (thua sát nút 2-3), hòa Tây Ban Nha 2-2 ở World Cup 1994...
Các trận đấu ấy họ đã dùng thể lực và ý chí tuyệt vời để chiến đấu. Nhưng khi gặp những đối thủ ngang tầm, thậm chí có thể dưới cơ mình thì họ không biết phải làm gì, và điều đó gọi là đẳng cấp.
Tôi thấy đội tuyển VN mình gần như là một bản sao của Hàn Quốc. Chúng ta thường có những trận đấu để đời trước các đối thủ trên cơ nhờ đã chiến đấu bằng ý chí - như ông HLV Bonfrere đã phát biểu trên các báo chiều qua là thật sự ngạc nhiên khi "vũ khí" của người Hàn đã chuyển giao cho VN.
Nhưng khi chúng ta gặp những đối thủ ngang tầm như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, thậm chí cả Singapore thì hết sức khó khăn. Vì vậy, mong các tuyển thủ hãy mau chóng quên đi những lời khen tặng sau trận đấu tuyệt vời trước Hàn Quốc.
HOÀNG TUÂN
(Trần Hưng Đạo,Q.1, TP.HCM)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận