![]() |
Mourinho trở thành HLV nổi tiếng từ vai trò người phiên dịch trong đội bóng |
"Tôi phải thú nhận rằng, tôi đã gặp chút ít khó khăn khi bị thất nghiệp vào tháng chín. Lúc ấy, tôi ở nhà và xem các trận đấu bóng trên truyền hình. Cảm giác của tôi là hơi khó chịu khi thấy những HLV khác đang bận rộn với công việc của mình. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi bắt đầu làm việc, tôi bị thất nghiệp..."
"Một hôm, chuông điện thọai của tôi vang lên. Đầu dây bên kia là HLV Bobby Robson. Ông ấy biết khát vọng không còn cho phép tôi chấp thuận bất kỳ vị trí nào ở vai trò trợ lý HLV. Tuy nhiên, Robson lại đề nghị tôi làm trợ lý cho ông ấy. Nhưng Robson bảo, hợp đồng giữa tôi và Newcastle chỉ kéo dài một năm hoặc nhiều nhất là hai năm. Kết thúc hợp đồng này, tôi sẽ nhận chức HLV trưởng, còn ông ấy nhận nhiệm vụ quản lý đội bóng".
“Nhưng Robson quên rằng, tôi đã làm việc với ông ấy trong nhiều năm. Vì thế, tôi hiểu rất rõ ông ấy. Robson là người chỉ chịu rời sân bóng nghỉ không còn sức. Thật khó tưởng tượng được cảnh Robson trở thành nhà quản lý, xem cầu thủ tập luyện và các trận đấu trên khán đài. Vì thế, tôi không nhận lời. Tôi biết rằng, sớm hay muộn, cơ hội sẽ đến với mình".
Trong Tự truyện mang tên "Ra đời tại Bồ Đào Nha" của mình, José Mourinho cũng đã mô tả rất nhiều về chiến thắng khó quên trước "đại kình địch" Manchester United ở giai đọan hai Champions League mùa qua. Mourinho viết: "Sự thật là tôi rất muốn chạm trán với M.U hoặc Monaco ở vòng hai. Vì tôi nghĩ rằng, Monaco là đối thủ dễ dàng nhất trong mọi đối thủ để lọai họ. Còn M.U là do họ thích hợp với tham vọng lật đổ một CLB lớn ở châu Âu của tôi..."
"Trận lượt đi trên sân nhà, chúng tôi thắng 2-1. Lúc này, Alex Ferguson đã biết rõ giá trị của đội bóng chúng tôi. Ông ấy biết rằng, kết quả lượt đi đã đẩy M.U vào hòan cảnh hết sức khó khăn... Ferguson đã làm nhiều việc để tạo áp lực lên đội chúng tôi. Về phần mình, tôi đã thuyết phục cầu thủ của mình rằng, những gì Ferguson làm đã cho thấy, ông sợ chúng tôi... Chúng tôi bước vào trận đấu và biết rõ rằng, Porto sẽ gánh chịu sức ép kinh khủng và rằng, các cầu thủ M.U đủ khả năng ghi bàn trên sân nhà trước bất kỳ đối thủ nào. Vì thế, chúng tôi không chủ động tìm kết quả hòa 0-0. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ đi tiếp nhờ chiến thắng ở trận lượt đi. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng, Porto sẽ không thể rời Old Trafford mà không bị thủng lưới một bàn. Tôi chuyển thông điệp này đến các cầu thủ và bảo họ, nếu bị thủng lưới, chúng ta không còn gì để mất. Và để có mặt ở vòng hai, tất cả những gì chúng tôi cần làm là có bàn thắng tại sân Old Trafford".
“... Khi chúng tôi bị dẫn 1-0, tôi buộc phải thay người. Tôi đẩy Pedro Emanuel vào thay Jorge Costa bị chấn thương. Tôi nói rõ với Pedro rằng, hãy nói với các cầu thủ trên sân, tôi hài lòng với kết quả hiệp một. Hãy kiểm sóat bóng và trận đấu vì kết quả thua 0-1 ở hiệp một là kết quả làm tôi hài lòng".
Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau khi Porto tìm được bàn gỡ ở những phút cuối nhờ pha ghi bàn của Costinha từ quả đá phạt do McCarthy thực hiện. Porto tiếp tục cuộc chinh phục ở Champions League và đã bước đến bục cao nhất tại giải đấu sau chiến thắng 3-0 trước đại diện Pháp Monaco trong trận chung kết. Mourinho mô tả, đây là khỏanh khắc kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của ông.
Đón xem phần kế tiếp: Mourinho và kế họach giúp Porto đá bại đại diện Scotland Celtic trong trận chung kết cúp UEFA 2003
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận