TTO -  "Bò tót" Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình chinh phục trên đất Nga với binh đoàn đắt giá nhất thế giới (1,035 tỷ euro/23 cầu thủ). Nhưng liệu "đắt có xắt ra miếng" hay không khi mà họ thiếu một chân sút tầm cỡ ?...

Dù ở hai châu lục khác nhau nhưng bóng đá Tây Ban Nha và Brazil lại rơi vào hoàn cảnh rất giống nhau. 

Khi Brazil chơi không thành công ở các giải đấu thì Tây Ban Nha cũng "xấu mặt" khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2014 và sớm dừng bước tại vòng hai Euro 2016. 

Trùng hợp khi cả Brazil lẫn Tây Ban Nha đều đồng loạt thay tướng ở mùa hè năm 2016, sau đó Brazil hồi sinh nhờ HLV Tite và Tây Ban Nha "lột xác" nhờ Julen Lopetegui. 

Theo thống kê dưới sự cầm trịch của HLV Lopetegui, "Bò tót" đã thể hiện phong độ rất đáng sợ với chuỗi 19 trận liên tiếp bất bại ghi được 60 bàn thắng để thủng lưới 13 bàn đạt trung bình 3,18 bàn/trận. Nổi bật nhất là hai trận thắng vang dội 3-0 trước Ý và 6-1 trước Argentina.

Liệu sự trùng hợp ngẫu nhiên đó có phải là "điềm báo" cho thấy World Cup 2018 sẽ là cuộc chiến thư hùng giữa Vũ điệu Samba với "Bò tót" hay không? 

Ông Simon Gleave là người đứng đầu cơ quan phân tích dữ liệu Gracenote (chuyên phân tích về World Cup) đã nói với AP rằng: "Chúng tôi dự đoán Brazil, Tây Ban Nha sẽ vào chung kết và Brazil sẽ giành chiến thắng".

Bò tót Tây Ban Nha săn…tiền đạo ! - Ảnh 2.

Trong 23 cầu thủ mà HLV Lopetegui chọn đến Nga chỉ có 4 ngôi sao Pepe Reina, David Silva, Andres Iniesta và Sergio Ramos là từng góp mặt trong màu áo Tây Ban Nha lên ngôi ở Euro 2008. Đó là danh hiệu đầu tiên, cũng là cột móc khởi đầu cho trang sử đầy vẻ vang của bóng đá Tây Ban Nha. 

Nhưng ngoài David Silva còn ở đỉnh cao phong độ, những cầu thủ khác đều đã bắt đầu thấm mệt vì gánh nặng của tuổi tác và nhiều khả năng họ sẽ chia tay "Bò tót" sau giải đấu này. Chính vì vậy nên đây được xem như giải đấu chuyển giao thế hệ của bóng đá Tây Ban Nha.  

"Vật đổi sao dời" hoặc "Tre già măng mọc" luôn được xem như  quy luật tự nhiên của tạo hóa, nhưng những người hâm mộ Tây Ban Nha có lẽ không khỏi tiếc nuối và lo lắng. 

Tiếc nuối vì họ sắp chia tay một thế hệ vàng, một thế hệ đã trở nên bất tử với lối đá Tiki-taka thần thánh! Còn lo lắng vì họ không biết các cầu thủ kế tục như: Saul Niguez, Marco Asensio, Isco, Koke…liệu đã sẵn sàng để viết nên tranh sử mới hay chưa ?

Chính HLV Lopetegui cũng không chắc điều này khi nói với hãng tin Reuters rằng: "So sánh một thế hệ cầu thủ với lứa cầu thủ tốt nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha là điều rất khó khăn và rất không công bằng với các cầu thủ trẻ. Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào lứa cầu thủ này, họ là những cầu thủ có năng lực và đầy tham vọng. Họ cần đi con đường của riêng mình chứ không phải để so sánh với tiền nhân".

Bò tót Tây Ban Nha săn…tiền đạo ! - Ảnh 5.

Dưới triều đại của HLV Lopetegui, "Bò tót" đã không mất bản sắc khi vẫn trung thành với trường phái tiki-taka, dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ với khả năng giữ bóng chắc, "đập nhả" một chạm nhuần nhuyễn, chạy chỗ liên tục và những đường chọc khe lợi hại loại bỏ hàng phòng ngự đối phương để tiền đạo phía trên dứt điểm.

Chỉ có một điều khác biệt là HLV Lopetegui rất mạnh dạng thay đổi đội hình và luôn có phương án dự phòng khi đội nhà rơi vào cảnh bế tắc. 

Ông Lopetegui từng tuyên bố: "Đội tuyển Tây Ban Nha có thể chơi với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Tùy vào từng đối thủ và từng tình huống khác nhau mà chúng tôi sẽ có phương án thích hợp để đối trị".

Hai sơ đồ mà ông Lopetegui hay sử dụng trong thời gian qua là 4-3-3, 4-2-3-1 với tiền vệ Sergio Busquets (Barcelona) là cầu nối giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự. Các thành viên còn lại phải thường xuyên di chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau nhằm mục đích gây rối loạn cho các cầu thủ đối phương.

Riêng tiền vệ David Silva sẽ sắm vai "nhạc trưởng" để cầm trịch trận đấu và phân phát bóng cho các cầu thủ tuyến trên dứt điểm. Tiền vệ 32 tuổi này đã chơi rất ấn tượng trong màu áo Manchester City mùa rồi với 10 bàn thắng sau 40 trận ra sân và anh được chờ đợi sẽ giúp Tây Ban Nha thành công trong bối cảnh lão tướng Andres Iniesta đã qua thời đỉnh cao và không thể thường xuyên thi đấu trọn 90 phút.

Còn những cầu thủ khác như Koke, Thiago hoặc Isco đều chưa phát huy hết khả năng như cái cách mà họ từng thể hiện trong màu áo câu lạc bộ.

Nhưng tất cả nỗ lực xây dựng đội Tây Ban Nha trong hai năm vừa qua có nguy cơ tan thành mây khói bởi Tây Ban Nha đã sa thải HLV Lopetegui - người đã bội ước với Liên đoàn để về Real Madrid. 

Chỉ hơn 24h nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức khai mạc mà các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn chưa biết ai sẽ là người dẫn dắt họ. Và liệu có vị huấn luyện viên tên tuổi nào chịu đóng thế vai giờ cuối như thế này?

Bò tót Tây Ban Nha săn…tiền đạo ! - Ảnh 7.

Nỗi lo lớn nhất của Tây Ban Nha hiện tại là thiếu một "sát thủ" đúng nghĩa. Mang đến giải đấu này, HLV Lopetegui đã triệu tập tổng cộng bốn tiền đạo là Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo) và  Diego Costa (Atletico Madrid).

Trong đó, Costa là sự lựa chọn số một với điểm mạnh là sự càn lướt, khả năng tranh chấp và làm tường tốt nhưng anh lại thiếu sắc xảo ở những pha xoay trở trong phạm vi hẹp. Chân sút 30 tuổi này cũng không có được phong độ tốt trong màu áo Atletico Madrid khi chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 23 trận.

Còn với chiều cao 1,76m, tiền đạo Iago Aspas lại không có ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi cùng các trung vệ cao to. 

Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy điều này là Aspas đã tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự cao to, lực lưỡng của Thụy Sĩ trong trận Tây Ban Nha hòa 1-1 với đối thủ này trên sân nhà vào ngày 4-6 vừa qua. Riêng Rodrigo Moreno và Lucas Vazquez cũng chưa tạo được dấu ấn trong những lần ít ỏi được ra sân trước đây.

Hãy nhớ lại khi Tây Ban Nha "làm mưa làm gió" trên sân cỏ thế giới với phong cách tiki-taka thì họ luôn sở hữu bộ đôi lợi hại là David Villa, Fernando Torres. Trong cả ba giải đấu lớn mà Tây Ban Nha vô địch, hai chân sút này đều là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Còn lần này "Bò tót" sẽ trông cậy vào ai?

Điều may mắn là ở bảng B, Tây Ban Nha chỉ phải đối mặt với Bồ Đào Nha, Morocco và Iran. Đây là bảng đấu khá nhẹ cho cả Tây Ban Nha, lẫn Bồ Đào Nha trong việc giành vé đi tiếp nhưng để giành ngôi đầu bảng "bò tót" sẽ gặp không ít khó khăn, khi phải đối mặt đội bóng của Cristiano Ronaldo.

Bò tót Tây Ban Nha săn…tiền đạo ! - Ảnh 9.

_____________________________

QUỐC THẮNG
CƠ AN
REUTERS, AFP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên