![]() |
Đó là một mẩu giới thiệu dịch vụ blog đang được cung cấp thử nghiệm tại VN trong chương trình “Cổng tri thức Thánh Gióng” của Hội Liên hiệp thanh niên VN...
“I tờ” tin học và “i tờ” blog
Blog - đơn giản là một trang web cá nhân được đơn giản hóa đến mức tối đa. Blog gần như chỉ còn lại hai chức năng cho người sử dụng: gửi thông tin cá nhân lên mạng và nhận phản hồi thông tin từ những người vào xem. Đa phần được cung cấp miễn phí bởi nhiều mạng như www.blogger.com; www.blogspot.com...
Và không cần phải biết chút kiến thức tin học nào cũng có thể tự tạo và duy trì blog của riêng mình. Chính vì thế mà nhiều định nghĩa trên mạng cho rằng đây là nơi dành cho những người mới biết dăm ba chữ “i tờ” về tin học cũng có thể “làm mưa làm gió” bằng những ý kiến, quan điểm hết sức riêng tư của mình.
Blog ra đời và được biết đến như một trang nhật ký trực tuyến mở, chủ nhân viết và mọi người vào cho ý kiến. Nhưng sau đấy blog lại biến thành một phương tiện chuyển tải ý kiến cá nhân, cập nhật các kiến thức của mỗi người và có khi trở thành một phương tiện tranh luận khá hiệu quả.
Trên thế giới, đã có những blog được hàng trăm ngàn người truy cập mỗi ngày và đóng vai trò không khác gì một tờ báo độc lập. Nhiều blog của các chuyên gia lại trở thành nguồn tri thức quí giá; trong khi nhiều blog khác lại là nơi chia sẻ (hoặc tự giới thiệu) thơ, nhạc, họa của chủ nhân… Hiện nay, thống kê của trang Technorati, cứ một giây trôi qua lại có một blog ra đời. Các mạng tìm kiếm lớn như Google cũng phải mở trang riêng dành cho việc tìm thông tin trên blog.
Ngay sau khi www.thegioiblog.com do Công ty công nghệ viễn thông kỹ thuật số DTT giới thiệu phiên bản thử nghiệm bằng tiếng Việt trên cổng tri thức Thánh Gióng cùng lúc với Yahoo mail triển khai cho toàn bộ thành viên của mình có thể tự tạo blog tại địa chỉ http://360.yahoo.com thì blog cũng bắt đầu trở thành một khái niệm thời thượng ở VN. Và số lượng những người Việt sở hữu blog và duyệt blog mỗi ngày - thường gọi là các blogger - bắt đầu tăng lên.
Theo từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia, khái niệm “weblog” ra đời năm 1997. Đến năm 1999 thì được giản lược hóa bằng việc tách âm thành “we blog” (chúng ta blog), đồng thời xác định nghĩa của động từ “blog” là chỉnh sửa một blog cá nhân hay viết phản hồi lên blog. Đến tháng 3-2005, từ điển tiếng Anh lớn nhất thế giới của Đại học Oxford chính thức thừa nhận khái niệm này trong kho từ vựng chuẩn của mình. |
“Tôi nhìn thấy bên cạnh biểu tượng Yahoo messenger của bạn mình có một chấm vàng rất lạ nên bấm chuột vào thử, mới biết đó là blog của nó. Tự dưng thằng bạn của mình lại lên mạng viết về bài hát nó đang nghe rồi rủ rê mọi người cùng nghe. Ngộ thật. Lại có chỗ cho mình ghi ý kiến về bài viết của nó. Ngó quanh quẩn một hồi mới phát hiện là ai cũng có thể đăng ký được.
Và tôi chỉ mất có vài phút là đã có blog riêng của mình, oai ra phết...” - Đông Bình, một bạn trẻ ở quận 12, TP.HCM gửi thư tâm sự. Và từ cách đây một tuần, Bình bắt đầu mở một cuộc cạnh tranh với các blogger khác về độ hấp dẫn của blog.
Nếu Đỗ Thu Hằng ở Hà Nội - thành viên của thegioiblog.com - đang trở thành cây đinh của làng blog Việt với những trang nhật ký ly kỳ về chuyến du lịch xuyên Thái Lan của mình thì Đông Bình đăng bộ ảnh về những ngày anh chàng lang thang khắp châu Âu.
Nếu trang “Thoại Online” của một ai đó cũng từ thegioiblog.com đang là một trong những blog được truy cập nhiều nhất hiện nay với những câu chuyện nhẹ nhàng về nghệ thuật sống, châm ngôn sống thì Bình bắt đầu viết những bài học làm người của chính anh và những người quanh mình một cách thực tế nhất...
Tuy nhiên, Đông Bình cũng cảnh báo: “Một lời khuyên chân thành cho những ai định nhúng chân vào thế giới blog: cẩn thận. Sẽ mất nhiều thời gian với nó lắm. Vì cứ post bài liên tục thì trang của mình mới hay, mà đâu phải lúc nào cũng có cái để post. Thế là phải tìm, phải viết... Lại phải dành thời gian giao lưu với cộng đồng blogger nữa chứ. Nhiều bạn không theo nổi nên blog nhìn nghèo nàn và tội nghiệp...".
Và tuy mới ra chập chững, làng blogger Việt đã nhanh chóng bị náo loạn bởi “sự kiện” - hay là “sự cố” mang tên Blogvietnam. Chẳng là một anh bạn người Việt còn trẻ măng ở nước ngoài muốn cung cấp cho bạn bè mình một sân chơi mới nên đã triển khai hệ thống cung cấp blog miễn phí bằng giao diện tiếng Việt.
Nhưng anh chàng đã nhanh chóng đưa thông báo: "ngưng cung cấp blog mới từ ngày 21-9”, và vài ngày sau thì không thể truy cập được cả trang chủ lẫn trang thành viên. Đơn giản là vì bên cạnh những blog đáng yêu của những câu chuyện cá nhân, của thơ và nhạc lại là một lượng blog “đen” ăn theo đáng kể. Nào là “nơi gặp gỡ của anh em lô đề”, nào là “chuyện lạ”... với những thông tin tuyển chọn từ... web sex và những lời bình luận thô tục bậc nhất.
Lại sẽ có một cơn bùng phát dữ dội của blog Việt. Đó là điều không thể khác được. Và mỗi blogger hãy bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới blog rộng mở bằng sự tỉnh táo, trong sáng để làm giàu cho mình và cho bạn bè mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận