![]() |
Chuẩn bị cho Robot mới |
Bởi không đầy một tháng nữa họ đã có mặt ở Sài Gòn, tham dự vòng chung kết cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2005". BK Fire cũng nằm trong guồng quay đó…
Ăn Robot, ngủ Robot
Thời gian biểu của một thành viên nhóm BK Fire: Ăn sáng cùng Robot, chiều đến Giảng đường, tối làm Robot, đêm ôm... Robot ngủ... Tầng 1 nhà C17 ĐH Bách Khoa ngổn ngang sắt thép, động cơ, những mô hình Robot cũ, mới... và chăn chiếu. Nhiều thành viên của đội đã dọn đến ở chung với... Robot để "chiến đấu" cho tiện.
Phòng 101 C17 ban đầu là khu vực thi đấu vòng loại của ĐH Bách Khoa. Bên trong có một sân Robot (14x14m2). Sau khi giành vé vào chung kết, BK Fire được toàn quyền "làm mưa làm gió" nơi này. Thế mới có chuyện một lần thầy phụ trách vào kiểm tra và đã dọa... đuổi cả đội vì dám mang hết chăn màn trải ngay chân ngọn đuốc chính...
Hà Nội mất điện liên tục, BK Fire sẽ phải chuẩn bị cho mình một chiếc máy phát điện nhỏ để kịp hoàn thành Robot trước khi vào Sài Gòn.
Để giành chiến thắng trước Robot cực nhanh của Đà Nẵng, BK Fire đã tung ra con át chủ bài: Robot Dragon có tốc độ chiếm lĩnh đuốc chính chưa đến 0,5 giây với mô hình được sáng tạo từ ý tưởng cực kỳ độc đáo. Và giờ đây, BK Fire bắt đầu lại với một Robot hoàn toàn mới, một ý tưởng mới. Đó là cuộc chạy đua để vượt qua các đối thủ khác và cũng là "vượt qua chính mình".
Không được may mắn như G5 ngay sát vách, họ có tới 6 "nhân viên hậu cần", những ngày vừa rồi, tuyệt nhiên C17 không hề có sự xuất hiện của nữ. Trọng Hùng cười vui: "Đội mình "yêu" Robot mất rồi nên chẳng có thêm người yêu nào nữa cả!".
"Yêu" Robot như thế nhưng học hành bao giờ cũng là việc hàng đầu với BK Fire. Người đang thi thì mang sách vở đến, người chuẩn bị tốt nghiệp thì mang máy tính, đồ án đến cùng làm... Không ai muốn xa cái tổ nho nhỏ, nơi mà những con Robot của họ sẽ được sinh ra...
Lãng mạn cùng... Robot
![]() |
Đội trưởng Huy Hưng và sản phẩm Robot tác hợp MRM |
"Robot tác hợp có hai cánh tay, được hình dung như nam và nữ, hai bên phối hợp chuyển động rất nhịp nhàng...", theo lời mô tả của Huy Hưng... Và sản phẩm cho ra đời ban đầu sẽ là những hoa văn, ký tự... được khắc trên bề mặt không gian bất kỳ. Chữ đầu tiên được đưa vào bộ nhớ của máy tính là "Bách khoa Hà Nội".
Người đã đưa Huy Hưng và đội đến với công trình này là Giảng viên Phan Bùi Khôi, cũng đồng thời là chỉ đạo viên của BK Fire. Anh đã có nhiều năm công tác ở Nga, Robot tác hợp là một trong những ý tưởng được ấp ủ khi về nước. Cả đội còn nhớ ngày cuối năm lạnh nhất của mùa đông Hà Nội, thầy Khôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, phóng xe từ Hồ Tây xuống ĐH Bách Khoa. Hỏi thì thầy trả lời: "Tôi muốn tìm cái lạnh của Matx"...
Hậu trường Robocon
Bàn tay của bất cứ thành viên nào trong BK Fire cũng "mang dấu ấn" Robot: đen sạm và trầy xước bởi vết cứa của thép. Xuân Chiến (được mệnh danh là tay cơ khí "dẻo" nhất ĐH Bách Khoa) thì bị thương ở chân trong một lần tập duyệt. Hết băng gạc, anh dùng... dây thun để buộc vết thương.
Với BK Fire, mọi thứ gần như được làm mới hoàn toàn... Nhưng Huy Hùng thì còn giữ lại con Chíp hỏng của Dragon lần trước để làm móc gắn chìa khoá, một thứ vui nho nhỏ ghi nhớ thành quả mà mình đã tạo ra.
Khán giả được chứng kiến những màn trình diễn ngoạn mục của các Robot trên sàn đấu, nhưng ít ai biết được để tạo ra một sản phẩm như thế, những thành viên của các đội tuyển đã vất vả như thế nào. Không chỉ "ăn Robot, ngủ Robot", họ còn buồn vui cùng Robot, và gửi trong đó tất cả niềm mong muốn, đam mê của một thế hệ 8X... BK Fire, ĐH Bách Khoa hay bất cứ đội tuyển Robocon Việt Nam nào cũng đều "chiến đấu" với một tinh thần mong muốn được học hỏi, được trải nghiệm. Bởi trong họ có ngọn đuốc của tuổi trẻ.
Tin bài liên quan:
* Ấn tượng Robocon VN 2005 * ATECH – tự tin chinh phục đỉnh cao * Khai mạc vòng loại cuộc thi Robocon VN 2005 * Đường lên "đỉnh Robocon"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận