
Sự thất vọng của các cầu thủ Bình Định sau trận thua 2-4 trước Hà Nội - Ảnh: DŨNG NGUYỄN
Trong hoàn cảnh buộc phải thắng mới có hy vọng tranh suất play-off trụ hạng, Bình Định đã chơi khá nỗ lực nhưng lại... bất lực trước sức mạnh vượt trội của CLB Hà Nội. Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, đội khách đã liên tiếp thực hiện những pha tấn công nguy hiểm gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Tuấn Linh.
Đến phút 24, chuyện gì đã đến phải đến. Từ pha tấn công bên cánh trái, Daniel Passira thực hiện quả treo bóng như đặt cho Lê Xuân Tú đánh đầu cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội.
Phút 40, từ quả treo bóng rất tốt của Tuấn Hải bên cánh trái, Lê Xuân Tú bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào lưới giúp Hà Nội dẫn 2-0 trên sân Quy Nhơn. Chỉ trong 5 phút còn lại của hiệp một, Hà Nội đã ghi thêm 2 bàn thắng do công của Daniel Passira phút 43 và Văn Tùng phút 45 để vượt lên dẫn 4-0 và xem như chấm hết mọi hy vọng của Bình Định.
Trong 45 phút hiệp hai, Bình Định nỗ lực dâng lên tìm bàn thắng và họ đã có 2 bàn gỡ do công của Thành Luân phút 74 và Lê Thanh Phong phút 81 để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu và Bình Định đã chính thức rớt hạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận