
Tình yêu của tôi dành cho cô ấy không bao giờ phai nhạt, cô ấy thì nghĩ trên thế gian tôi là người yêu cô ấy nhất. Vậy mà, chúng tôi đã xa nhau...
Cô ấy có một bí mật, dù đã biết nhưng tôi cố tình không biết để cô ấy luôn tự tin đến với tôi. Nhưng chính bí mật đó làm cô ấy hoang mang. Tôi đã sai lầm khi nói bí mật đó cho ba mẹ cô ấy biết...
Sự hiểu lầm đã làm cô ấy chia tay tôi, và đến với người khác. Đến khi hiểu ra thì chúng tôi không thể quay lại với nhau do gia đình hai bên không muốn chúng tôi quay lại. Cô ấy cũng khó xử và thương hại chàng trai đó vừa mới bị người yêu phụ bạc lấy chồng nước ngoài.
Gia đình tôi chỉ cho tôi chờ được 3 tháng để cô ấy dứt khoát với người đó vì sau 3 tháng gia đình phải bắt tôi lấy vợ. Điều tôi lo lắng nhất là khi tôi đã có vợ mà cô ấy không hạnh phúc sẽ làm tôi đau khổ, sẽ ảnh hưởng đến cả người vợ tương lai của tôi.
Xin giúp tôi làm thế nào là đúng nhất khi tôi không thể là người quyết định... (T.Tr)
- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
Chào bạn, rất vui vì đã được bạn tin tưởng và gởi trao nỗi niềm tâm sự của mình. 29 tuổi và hai năm trải qua những giây phút tình yêu thật tuyệt thật sự là thời điểm khá phù hợp để chuẩn bị cho những dự định xa hơn, lâu dài hơn. Nhưng câu chuyện chưa diễn tiến tới giai đoạn hạnh phúc đó thì đã gặp những khó khăn và trở ngại rất lớn có thể đưa hai bạn rời xa nhau.
Rất tiếc bạn đã không nói một số chi tiết rất quan trọng trong câu chuyện của bạn và cô ấy, những chi tiết có thể sẽ giúp tôi hiểu được hơn bạn và cô ấy đang vướng phải “nút thắt” nào. Cô ấy có bí mật gì mà từ bí mật đó khi bị “tiết lộ” đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến bạn, cô ấy và gia đình? Bạn đã biết được lý do khiến cô ấy chia tay bạn, vậy lý do cô ấy chia tay bạn là gì? Không biết rõ được những chi tiết khá quan trọng đó khiến sự chia sẻ của tôi cùng bạn khó có thể hiệu quả và cụ thể cao được.
Bạn ạ, điều bạn đang lo lắng cực kỳ chính xác rằng bạn liệu có hạnh phúc bên vợ mình hay không nếu cô ấy đau khổ bên người ấy? Nhưng bạn hãy thử tạm khoan suy nghĩ về cô ấy, người mà bạn đã và vẫn rất thương yêu ấy, vì bạn cũng còn rất nhiều câu hỏi khác rất quan trọng. Liệu bạn có hạnh phúc thật sự khi lấy người con gái mà bạn không thương yêu hay không? Người vợ sắp lấy của bạn có yêu bạn hay không, hay cô ấy cũng không tự nguyện đến với bạn mà còn canh cánh bên lòng mình một ai khác.
Hôn nhân là chuyện quan trọng cả cuộc đời bạn ạ, bạn sẽ sống và chia sẻ niềm vui cùng nỗi buồn với người vợ của bạn suốt cuộc đời này. Có vợ không phải chỉ giản đơn là có người sẽ nấu ăn cho ta, cùng phụ chi tiêu, quản lý gia đình. Bạn có hạnh phúc hay không khi bạn sẽ ngày ngày sống chung với người bạn không yêu và nhớ về người khác. Đúng như bạn nói là liệu vợ của bạn có đau khổ với cuộc hôn nhân “bề ngoài” ấy không?
Cô ấy sẽ hạnh phúc bên người ấy hay không, có lẽ bạn sẽ rõ ràng hơn tôi, phải không bạn? Cô ấy đến bên người ấy vì lý do gì có lẽ bạn cũng đã rõ, một chút gượng ép, một chút thương xót, và bạn đừng quên trong đó là có một chút “sai lầm” của bạn, phải không? Còn người kia, liệu có lấy cô ấy là một sự thay thế tạm thời cho chỗ trống trong tim của mình. Sự lắp ghép đó có mang đến hạnh phúc thật sự cho một cuộc hôn nhân hay không?
Thật sự tôi muốn chia sẻ cùng bạn nhiều điều, nhưng câu hỏi của bạn làm tôi rất phân vân, bạn nói “khi tôi không thể là người quyết định”. Nếu bạn đã không thể là người quyết định, nếu bạn để cuộc đời và hạnh phúc của mình cho người khác định đoạt thì bạn có thể làm gì ngoài việc để cho tất cả theo sự xếp đặt? 29 tuổi, chưa đủ để bạn có thể quyết định và chịu trách nhiệm về hạnh phúc của cuộc đời mình sao?
Bạn ạ, người ta thường nói “không có gì không thể, chỉ có điều ta không dám và không muốn mà thôi”. Cuộc đời bạn đang trong bàn tay bạn đấy, nắm lấy hay buông xuôi là ở trong sự quyết định của bản thân bạn.
Nếu bạn muốn cô ấy, người bạn vẫn rất thương yêu sẽ quanh lại với bạn thì bạn hãy chứng minh rằng mình yêu cô ấy đến dường nào. Hãy làm thay đổi quan điểm của gia đình cô ấy bằng chính tình yêu của hai bạn. Vấn đề gì đang xảy ra giữa bạn và cô ấy, giữa bạn và gia đình cô ấy, thật sự chỉ có em hiểu rõ và có khả năng tháo gỡ thôi.
Ba tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để bạn có thể làm một điều gì đó cho mình và cho ấy. Hãy cố gắng nắm lấy hạnh phúc của mình, bạn ạ!
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận