Thống thiết nhất là tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng hai em học sinh của Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi đầu tháng 11-2003. Mới nhất là tai nạn vì xe ben ngày 31-12-2003 tại vòng xoay Hàng Xanh. Nhìn hình ảnh tang thương về tai nạn và người mẹ của em Vũ, một trong hai học sinh xấu số, khóc ngất bên di ảnh con, rồi coi những đoạn phim về xe ben phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, đe dọa từng ngày từng giờ đến an sinh của người dân, có lẽ tôi không có từ nào hơn là “cướp đường” dành cho những lái xe tội đồ này. Rõ ràng đây là những cỗ máy giết người và điều quan trọng là chúng được bảo kê công khai.
Ít nhất Đài truyền hình TP.HCM đã nhắc đến hai tên Bảo Hùng, Thanh Hùng và đặt câu hỏi “liệu người dân còn biết trông chờ vào ai đây?”. Nghe thật xót xa cho những người dân thấp cổ bé miệng kêu gào khiếu nại vô vọng, để cuối cùng chỉ biết lấy thùng lu chặn đường xe ben. Hết sức thương cho những học sinh run sợ nép bên vệ đường mù khói bụi mỗi khi những tên “cướp đường” tung hoành.Liệu chúng ta có bế tắc về xe ben? Những qui định về lưu thông đường bộ liên quan đến tốc độ, trọng tải, gây ô nhiễm chúng ta đã ban hành nhiều. Vậy thì tại sao và tại sao… ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận