Sau 3 đội thi là Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Việt Nam, tối nay 28-3, đội pháo hoa Pyrotecnico của Mỹ đã khiến hàng ngàn khán giả trầm trồ thán phục.
![]() |
Lễ hội pháo hoa rực sáng - Ảnh Đoàn Cường |
Hơn 24 phút, trên nền nhạc rock’n roll, người Mỹ như tung hứng từng bông pháo hoa trên nền nhạc trẻ trung, khi thì nhẹ nhàng lúc lại bất chợt phụt lên những bông pháo cao tít tắp trên trời. Rồi khi ngẫu hứng, những bông pháo sao chổi, pháo mìn, pháo hình hoa mẫu đơn…đan xen như nhảy múa trên nền âm nhạc và trên dòng sông Hàn huyền thoại.
Với kinh nghiệm thi đấu hơn 75 năm, đội pháo hoa Pyrotecnico không làm hàng ngàn khán giả phải hối hận khi đội mưa đi xem.
Còn người Pháp, trong 20 phút rưỡi với chủ đề “Huyền thoại Âu Cơ và Lạc Long Quân” bằng nhạc có người dẫn lời và thăng hoa trên những bông pháo đã kể cho khán giả nghe câu chuyện về nàng tiên Âu Cơ tình cờ nàng gặp một chàng hoàng tử tuấn tú và se duyên. Với sự thể hiện thành công chủ đề này, người Pháp đã vượt qua các đội khác.
Trước đó, đêm 27-3, với chủ đề “Rồng và lửa - Nơi truyền thuyết khai sinh”, đội pháo hoa Glupo Luso Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đã “khai hỏa” mở màn cho đêm hội pháo hoa “Huyền thoại sông Hàn” năm 2010.
Đậm chất phương Đông - đó là cách mà đội pháo hoa Tamaya Kitahara (Nhật Bản) thể hiện sau những người Bồ. Không phải dập dìu như người Bồ để miêu tả về Huyền thoại sông Hàn với truyền thuyết rồng, tiên, người Nhật quay về với truyền thống phương Đông. Họ cũng lấy nhạc làm “giá đỡ” để thăng thiên pháo hoa, nhưng chủ để xuyên suốt là thuyết ngũ hành với 5 điểm bắn khác nhau tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Những loại pháo vàng, pháo hiệu ứng hình tròn, hình ngôi sao, nhụy hoa… liên hoàn diễn tả hình ảnh rồng vàng bay trên trời, rồng đẻ trứng… như để nhắn nhủ về sự phát triển của TP bên bờ sông Hàn này. Chỉ khoảng 24 phút rưỡi, người Nhật cũng đủ khiến cho người xem ngỡ ngàng về sự mô phỏng chân thực diện mạo TP Đà Nẵng.
![]() |
![]() |
![]() |
Màn biểu diễn pháo hoa dự thi của đội Mỹ - Ảnh: Đoàn Cường & Đăng Nam |
Không dập dìu như người Bồ hay có chút “huyền bí” như đội Nhật, đội pháo hoa Việt Nam “khai hỏa” phần 1 với chủ để nơi rồng về khai hoa. Âm nhạc rộn rã, giữa màu xanh bao la của đất và trời, rồng vàng xuất hiện rực rỡ… Tất cả được cách điệu một cách tài tình qua những bông pháo trên trời. Rồi bất chợt “sông Hàn thanh xuân” - phần 2 tiếp nối với những cuộn pháo như đang chảy dài để miêu tả dòng sữa mẹ tràn đầy, nơi địa linh nhân kiệt. Rồi theo đó là nút trầm của “Sông Hàn nỗi đau chiến tranh” với những đau thương mất mát và “Sông Hàn dậy sóng” với khúc tráng ca chiến thắng khải hoàn. Phần 5 – sông Hàn tình yêu và khát vọng với âm thanh, màu sắc vui vầy thể hiện một TP trẻ trung, năng động…
Cuộc thi khép lại với giải nhất thuộc về đội Pháp, đội Mỹ đạt giải nhì, và giải ba được trao cho 3 đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Việt Nam.
![]() |
![]() |
![]() |
Khán giả đội mưa chen chúc về hai bên bờ sông Hàn để tận mắt chiêm ngưỡng những màn pháo hoa - Ảnh: Minh Thu |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận