![]() |
Người dân tưởng niệm những người bị sát hại trong vụ diệt chủng năm 1994 ở Rwanda - Ảnh: Reuters |
“Cảnh sát ở vùng Arusha của Tanzania đã theo dõi hắn. Ngay khi hắn vào Uganda hôm 27-6, họ đã báo ngay cho chúng tôi. Lực lượng cảnh sát tóm gọn Uwinkindi hôm 30-6 ở Mbarara”, Edward Ochom, Giám đốc Phòng điều tra tội phạm của Uganda, thông báo hôm 2-7.
Uwinkindi, hiện 59 tuổi, từng là mục sư tại một nhà thờ gần Kigali trong khi thảm họa diệt chủng diễn ra. Ông ta bị cáo buộc liên kết với tổ chức chính trị cực đoan tại Rwanda sắp đặt cho các nhóm người Hutus giết người Tutsi. Sau khi cho phép phụ nữ và trẻ em người Tutsi lánh nạn trong nhà thờ, ông ta đã ra lệnh giết chết họ.
Bản cáo trạng của cơ quan cảnh sát cho biết người ta đã tìm thấy 2.000 thi thể gần nhà thờ của Uwinkindi sau khi ông ta trốn khỏi Rwanda tháng 7-1994.
![]() |
Jean-Bosco Uwinkindi trong một bức ảnh cũ - Ảnh: AFP |
Trong vụ thảm sát này, có đến 800.000 người bị giết trong vòng 100 ngày, trong đó nhiều người bị băm nát bằng dao.
Năm 2001, Uwinkindi bị Tòa án hình sự quốc tế tại Rwanda (ICTR) truy tố tội diệt chủng. Cái đầu của ông ta được treo giá tới 5 triệu USD.
Ngoài Uwinkindi, còn 10 người khác đang bị cảnh sát quốc tế truy nã. Trong số này có Felicien Kabuga - kẻ đã mua khối lượng lớn dao để tổ chức giết người Tutsi; cựu bộ trưởng quốc phòng Augustin Bizimana - được coi là “quân sư” của cuộc thảm sát; thiếu tá Protais Mpiranya - người chỉ huy binh lính giết người Tutsi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận