Cho đến nay thì số lượng game show liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ đến nỗi không thể nào nhớ hết được nào là “Nốt nhạc vui”, “Hát với ngôi sao”, “Kim tự tháp”, “Ai là triệu phú?”, “Chung sức”... Hầu như ngày nào cũng có game show. Đài lớn thì có khoảng trên dưới một chục, đài nhỏ thì một vài game show.
Một điều dễ nhận thấy là khán giả đang có vẻ “chán” game show. Riêng bản thân tôi thì lúc đầu cũng rất chăm chú theo dõi những game show trên truyền hình. Nhưng cho đến bây giờ thì không còn đủ sức lực để xem tất cả các game show đó nữa.
Mặt khác do có quá nhiều game show nên không khí game show bây giờ đã bị loãng đi rất nhiều. Hơn thế nữa, nhiều game show hình như đánh vào tâm lý thích đạt được giải thưởng cao của người chơi và của khán giả nữa hơn là việc tham gia game show nhằm mục đích học hỏi. Hàng ngàn người đăng ký tham gia một game show bị coi là có những câu hỏi khá vô duyên để được lãnh một khoản tiền khá lớn mang về.
Dù thắng hay thua vẫn có giải thưởng. Giả sử nếu người tham gia game show chỉ lãnh được một khoản tiền tượng trưng không quá cao như bây giờ, không rõ liệu những game show đó có còn thu hút người chơi hay không. Dù sao đó cũng là thuốc thử tuyệt vời nhất đối với khả năng thu hút của một game show đối với người chơi.
Đến một lúc nào đó tôi nghĩ rằng game show cần mang đến cho khán giả sự thư giãn về mặt tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi hơn là hướng khán giả quan tâm đến những giải thưởng mà người chơi nhận được sau mỗi chặng thi đấu. Giải thưởng cần nên là một món quà hơn là một khoản tiền lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận