09/04/2009 08:13 GMT+7

Bangkok: lại ngập tràn sắc đỏ

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Cuộc đấu tranh quyền lực lại nổ ra trên đường phố thủ đô Bangkok. Hôm qua, hàng chục ngàn người biểu tình áo đỏ đã đổ ra đường phố để gây sức ép nhằm buộc chính phủ do Đảng Dân chủ lãnh đạo phải từ chức và tổ chức bầu cử sớm. Báo Bangkok Post cho biết các lãnh đạo lực lượng Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) khẳng định số người biểu tình lên đến 200.000 nhưng cảnh sát ước tính con số thực tế chỉ khoảng 60.000 người.

N0U2sXcQ.jpgPhóng to

Hơn 1.000 người biểu tình áo đỏ bao vây nhà tướng Prem -Ảnh: Reuters

Các lãnh đạo UDD cho biết sẽ còn nhiều người biểu tình từ các tỉnh đến Bangkok trong một hai ngày tới. Bangkok Post cho biết phần lớn người biểu tình tập trung trước cửa tòa nhà chính phủ. “Chúng ta đến đây để lật đổ chính phủ” - thủ lĩnh UDD Nattawut Saikua hô vang. Đáp lại, đám đông cuồng nhiệt hô vang: “Đưa Thaksin trở lại, Abhisit cút đi”.

Khoảng 1.000 người đã vượt qua các hàng rào do cảnh sát dựng trên đường để tiến đến bao vây ngôi nhà của tướng Prem Tinsulanonda, cố vấn cấp cao của vua Bhumibol Adulyadej. Ông Prem bị ông Thaksin, nhà lãnh đạo tinh thần cuộc biểu tình của phe áo đỏ, buộc tội chủ mưu thực hiện vụ đảo chính năm 2006 lật đổ chính phủ do ông Thaksin lãnh đạo. “Ông Prem đã tham gia cuộc đảo chính và lạm dụng chức quyền” - một lãnh đạo UDD tên Chatuporn Prompan cáo buộc. Có tin ông Prem đang ở trong nhà.

Gia đình Thaksin rời Thái Lan

Nguồn tin The Nation cho biết ba người con và nhiều thành viên gia đình thân cận của ông Thaksin đã rời Thái Lan ngay trước cuộc biểu tình hôm qua. Vợ cũ ông Thaksin là bà Pojaman Damapong cùng con gái út Paetongtan đã bay đến Hong Kong đêm 7-4, cô con gái Pintonta sang Anh, còn cậu con trai Pantongtae cùng cựu thủ tướng Somchai Wongsawat - em rể ông Thaksin - bay sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Chính quyền đã huy động khoảng 10.000 cảnh sát đến bảo vệ các địa điểm quan trọng, bao gồm tòa nhà chính phủ và nhà ông Prem.

Theo The Nation, cuộc biểu tình vẫn còn diễn ra trong hòa bình. Ông Chatuporn cho biết người biểu tình sẽ ở lại cho đến khi ông Prem và Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết cuộc biểu tình của lực lượng áo đỏ sẽ kéo dài trong ba ngày và người biểu tình sẽ về nhà đón tết Songkran từ ngày 13 đến 15-4. Chưa có dấu hiệu phe chống ông Thaksin là Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) tập trung để đối đầu với phe áo đỏ.

The Nation cho biết Thủ tướng Abhisit tiếp tục bác bỏ yêu cầu từ chức và khẳng định sẽ không có chuyện giải tán quốc hội. Ông Abhisit tuyên bố nếu xảy ra bạo loạn, cảnh sát sẽ hành động với các “biện pháp giải tán đám đông”, nhưng ông cam kết “sẽ không để bạo lực xuất phát từ phía chính quyền”.

Trên Bangkok Post, nhà phân tích chính trị Thitinan Pongsudhirak nhận định: việc người dân chỉ trích tướng Prem là vi phạm điều cấm kỵ tại Thái Lan, nơi hoàng gia và các cố vấn được tôn sùng. Ông Thitinan cho rằng nếu kích động bạo lực, UDD sẽ thất bại bởi sẽ giẫm chân vào con đường bạo lực bất hợp pháp của PAD, do đó cần có sự kiềm chế và một phương hướng hành động rõ ràng.

Theo ông Thitinan, Thái Lan “không muốn trở thành một Nepal” bởi “hoàng gia là một phần lịch sử và bản sắc đất nước”. Ông Thitinan cho rằng chính quyền ông Abhisit dù có khả năng hoạch định chính sách hiệu quả nhưng rõ ràng đã thất bại trong việc thống nhất một đất nước bị chia rẽ sâu sắc.

Theo giới quan sát, có vẻ như chính quyền ông Abhisit đang áp dụng chiến lược kiên nhẫn chờ đợi người biểu tình tiêu hao năng lượng và tự giải tán. Tuy nhiên, dù không huy động được 300.000 người như đã hứa nhưng sức mạnh của phe áo đỏ là không thể coi thường. Ông Thitinan cho rằng bản thân phe áo đỏ sẽ không đạt được tất cả điều họ mong muốn là đưa Thái Lan trở lại thời kỳ trước cuộc đảo chính 2006. Tuy nhiên, phía chính quyền ông Abhisit cũng phải có động thái đáp ứng phần nào yêu cầu của UDD. Đó là việc đưa các lãnh đạo phe PAD ra tòa vì tội chiếm sân bay hồi năm ngoái.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên