Đan Mạch - Nhật Bản 1-3Cameroon - Hà Lan 1-1
Bảng E: “Thùng thuốc súng” Đan Mạch sẽ nổ? || Nhật cần tinh thần chiến binh samurai |
![]() |
Niềm vui của Endo (bìa phải) và đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới Đan Mạch - Ảnh; Reuters |
Trận đấu đã bắt đầu. Đan Mạch ra sân với trang phục áo đỏ, quần trắng, còn Nhật Bản ra sân với trang phục toàn xanh. Nhật Bản là đội được giao bóng trước.
Phút 4, Đan Mạch có pha lên bóng khá đẹp bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của Simon Poulsen (15) đã đưa bóng đi không chính xác.
Phút 7, Đan Mạch lại có một pha lên bóng rất tốt bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Dahl Tomasson (9) lại dứt điểm hụt bóng sau quả tạt rất đẹp của Simon Poulsen (15).
Ở pha đá phạt góc sau đó, Per Kroldrup (13) cũng đã có một pha dứt điểm, nhưng lần này bóng đã đi không chinh xác.
Phút 11, vẫn là một pha lên bóng uyển chuyển bên cánh trái, nhưng lần này quả tạt của Simon Poulsen (15) đã không vượt qua được các hậu vệ Nhật Bản.
Phút 12, với lỗi chần chừng trong việc thực hiện pha đá phạt, tiền vệ Yasuhito Endo đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Jerome Damon (Nam Phi).
Phút 13, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., Yasuhito Endo (7) có pha tạt rất hiểm bên cánh trái loại toàn bộ hàng phòng ngự Đan Mạch, đáng tiếc Daisuke Matsui (8) lại không thể chạm được vào bóng sau pha băng vào rất nhanh.
Ở tình huống sau đó, đến lượt Makoto Hasebe (17) đe dọa khung thành Đan Mạch bằng một pha đột phá và dứt điểm rất căng từ góc hẹp, nhưng lần này bóng đã đi chệch khung thành.
Phút 14, Đan Mạch có pha phản công rất nguy hiểm bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha sửa bóng vào góc xa của đội trưởng Dahl Tomasson (9) đã đưa bóng đi chệch khung thành.
Phút 17, VAAAAOOOO..., tỉ số là 1-0 cho Nhật Bản với pha sút phạt rất đẹp mắt của tiền đạo Keisuke Honda (18).
![]() |
Niềm vui của Honda sau pha ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản - Ảnh: Reuters |
Bàn thua có lỗi rất lớn của thủ thành Thomas Sorensen khi anh phán đoán sai tình huống đá phạt của Keisuke Honda (18). Vì thế, khi trái bóng bay thẳng vào góc xa, thủ thành này đã không thể làm gì được.
Keisuke Honda sinh ngày 13-6-1986, cao 1,82m. Hiện Honda đang thi đấu cho CLB CSKA Moscow tại Nga. Honda có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm hoặc tiền vệ cánh trái. Honda mạnh nhất ở khả năng dứt điểm nhanh và các quả đá phạt trực tiếp. Năm 2008, Honda lần đầu tiên được gọi vào tuyển Nhật và từ đó đến nay anh đã ghi được năm bàn thắng, hai trong các trận giao hữu, một tại Kirin Cup và một tại vòng loại Asian Cup 2011 và một tại World cup 2010 (Cameroon). |
Sĩ Huyên bình luận:Lợi thế chỉ cần hòa là đi tiếp giúp cho Nhật Bản không cần phải vội vàng trong tấn công. Song họ không tận dụng lợi thế đó mà vẫn chọn lối đá tấn công để chống lại Đan Mạch. Sau hai pha hỏng ăn bàn của Matsui (7) và Hasabe (17), Nhật Bản đã vượt lên dẫn trước bằng cú sút phạt trực tiếp khéo léo của Honda từ cự ly ngoài 20m. Thủ môn Sorensen bị hớ khi định nhào người sang cánh trái để bắt bài, nào ngờ Honda sút căng vào góc trái khiến cho Sorensen trở hướng chậm một nhịp. Một nhát kiếm ngoạn mục bởi võ sĩ samurai khiến cho thùng thuốc súng Đan Mạch choáng váng.
Phút 22, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., một lần nữa Dahl Tomasson (9) lại dứt điểm hụt bóng trong pha băng xuống sau đường chuyền rất đẹp của Christian Poulsen (2).
Phút 26, lại một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra giành cho Nhật Bản, lần này là giành cho hậu vệ Yuto Nagatomo (5) vì lỗi câu giờ trong khi thực hiện pha ném biên.
Phút 29, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Damon (Nam Phi) rút ra, lần này là giành cho hậu vệ Per Kroldrup (13) sau pha phạm lỗi từ phía sau đối với Yoshito Okubo (16).
Phút 30, VAAAAOOOO..., tỉ số là 2-0 cho Nhật Bản với pha sút phạt không thể cản phá của tiền vệ Yasuhito Endo (7).
![]() |
![]() |
Pha sút phạt nâng tỉ số lên 2-0 của Endo - Ảnh: Reuters |
Thay người. Phút 34, Đan Mạch có sự thay đổi người với Jakob Poulsen (14) vào thay cho Martin Jorgensen (10).
Sĩ Huyên bình luận:kiếm sĩ Nhật Bản vừa vung lên nhát kiếm thứ hai thật ngọt, và cũng là một quả đá phạt trực tiếp. Từ cự ly 27m ngay chính diện cầu môn, Endo vuốt trái bóng bằng mà trong chân phải, bóng xoáy qua hàng rào chắn rồi đáp thẳng vào góc xa. Một lần nữa, thủ môn Sorensen lại bắt bài và lại bắt sai khi nhổm người sang phải rồi bay ngược lại cánh trái, và lại bất lực. Phải thắng lại đến 3 bàn cách biệt, Đan Mạch mới có vé vào vòng trong! Một đòi hỏi quá khó.
Trận Cameroon - Hà Lan. Phút 36, Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0 với pha ghi bàn từ một cú sút xa của tiền đạo Van Persie.
![]() |
Van Persie ăn mừng bàn thắng vào lưới Cameroon - Ảnh: Reuters |
Phút 41, Nhật Bản lại được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm, nhưng lần này pha dứt điểm của Keisuke Honda (18) đã không vượt qua được hàng rào Đan Mạch.
Phút 44, Đan Mạch có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Nhật Bản nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của Christian Poulsen (2) đã đi ngay vào tay thủ thành Kawashima.
Ngay lập tức Nhật Bản có pha phản công rất nhanh bên cánh trái, đáng tiếc pha dứt điểm từ góc hẹp của Yuichi Komano (3) đã đưa bóng đi vọt xà.
Phút 45+2, trọng tài đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu giữa Đan Mạch và Nhật Bản kết thúc. Hai đội tạm ra sân nghỉ với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Nhật Bản sau hai cú sút phạt rất đẹp của Keisuke Honda (18) và Yasuhito Endo (7).
Sĩ Huyên bình luận:Lối chơi chủ động tấn công của Nhật Bản trong hiệp một, được cụ thể bằng thông số- bình quân cứ gần 7 phút họ lại tung ra một cú sút về phía khung thành Nhật Bản. Tổng cộng có 7 cú sút, 6 cú trúng đích và ghi được hai bàn thắng! Đan Mạch thật sự choáng váng bởi ngón vũ khí sút phạt lợi hại của đối phương. Thấp bé, nhẹ cân thì sút phạt điêu luyện là ngón vũ khí lợi hại nhất của bóng đá châu Á trong khi đó lợi thế về chiều cao vượt trội của Đan Mạch chưa một lần gây khó cho thủ môn Kawashima.
Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.
Phút 46, Nhật Bản có pha lên bóng rất hay bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng đường căng ngang của Yoshito Okubo (16) đã không đến chân được đồng đội.
![]() |
Pha để bóng bật tay trúng cột dọc của thủ thành Sorensen - Ảnh: Reuters |
Phút 48, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., pha sút phạt từ rất xa của Endo đã bật tay thủ thành Sorensen trúng cột dọc.
Phút 51, Đan Mạch có pha lên bóng khá tốt bên cánh phải, đang tiếc ở tình huống cuối cùng cả Tomasson (9) và Kahlenberg (12) đều không tận dụng được cơ hội sau tình huống phá bóng không thành công của hậu vệ Nhật Bản.
Phút 52, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., Tomasson (9) lại bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số cho Đan Mạch sau đường chuyền bằng đầu rất đẹp của Bendtner.
![]() |
Pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Tomasson (9) - Ảnh: Reuters |
Phút 54, Nhật Bản có pha phản công khá nguy hiểm nơi trung lộ, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của hậu vệ Yuto Nagatomo (5) đã đưa bóng đi không chính xác.
Thay người. Phút 56, Đan Mạch thay người lần hai với Søren Larsen (18) vào thay cho Per Kroldrup (13).
Phút 59, Jakob Poulsen (14) có pha dứt điểm từ xa rất căng, nhưng một lần nữa thủ thành Kawashima vẫn là người giành chiến thắng với pha ngã người đấm bóng chịu quả phạt góc.
Thay người. Phút 63, Đan Mạch thay người lần cuối với Christian Eriksen (21) thay cho Thomas Kahlenberg (12).
Trận Cameroon - Hà Lan.Phút 64, tỉ số được quân bình 1-1 cho Cameroon sau cú sút phạt 11m thành công của tiền đạo Samuel Eto´o (Van der Vaart để bóng chạm tay trong vòng cấm.
![]() |
Pha sút phạt 11m quân bình tỉ số 1-1 cho Cameroon của Eto´o - Ảnh: Reuters |
Phút 65, Nhật Bản phản công nhanh, Yoshito Okubo (16) tung cú dứt điểm từ xa nhưng không gây được khó khăn cho thủ thành Sorensen.
Sĩ Huyên bình luận:Hai bàn thắng như giúp cho Nhật Bản nhân đôi sức mạnh. Không còn sự chênh lệch về mặt thể hình khi Nhật Bản luôn thắng trong tranh chấp tay đôi, bọc lót cho nhau kín kẻ. Chưa hết, họ còn làm khổ Đan Mạch bằng những cú đi bóng lắt léo chẳng khác gì các thuật sĩ bóng đá Nam Mỹ. Gần một nửa thời gian của hiệp nhì đã qua đi, Đan Mạch chưa cho thấy cơ hội rút ngắn khoảng cách, và con đường đi tiếp của họ gần như đóng sầm lại.
Phút 66, lại một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Damon (Nam Phi), lần này là giành cho tiền đạo Nicklas Bendtner (11) sau tình huống tì cùi chỏ trúng mặt hậu vệ Yuji Nakazawa (22) trong một pha tranh bóng trên không.
Phút 70, lại một cơ hội ngon ăn nữa bị Dahl Tomasson (9) bỏ lỡ với pha sút trược bóng sau đường chuyền dọn cỗ của Jakob Poulsen.
Phút 73, Nhật Bản có pha dàn xếp tấn công rất đẹp, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của Yuto Nagatomo (5) lại hơi nhẹ và đi ngay vào tay thủ thành Sorensen.
Thay người. Phút 74, Nhật Bản thay người lần đầu với Shinji Okazaki (9) vào thay cho Daisuke Matsui (8).
Phút 78, thêm một pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải của Nhật Bản, nhưng lần này pha bật cao đánh đầu của cầu thủ mới vào sân thay người Shinji Okazaki (9) lại đi ngay vào tay thủ thành Sorensen.
Phút 79, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., cú đại bác sấm sét của Nicklas Bendtner đã đưa bóng trúng xà ngang khung thành.
Phút 80, 11m cho Đan Mạch sau tình huống Makoto Hasebe (17) đẩy ngã Daniel Agger (4) trong vòng cấm.
VAAAAOOOO...., tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Đan Mạch sau hai pha dứt điểm liên tiếp trên chấm 11m của Dahl Tomasson (9).
Trận Cameroon - Hà Lan. Phút 84, Hà Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước Cameroon sau pha đệm bóng cận thành của Jan Huntelaar từ tình huống dứt điểm dội cột dọc của Robben.
Phút 88, VAAAAOOOO...., tỉ số được nâng lên thành 3-1 cho Nhật Bản sau pha đệm bóng nhẹ nhàng vào khung thành bỏ trống của Okazaki (9).
![]() |
Pha đệm bóng ấn định chiến thắng 3-1 cho Nhật Bản của Okazaki (9) - Ảnh: Reuters |
Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Honda (18) với một pha thoát xuống và xử lý rất kỹ thuật loại hoàn toàn hàng phòng ngự và thủ thành Sorensen, rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Okazaki (9) đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỉ số lên 3-1 cho Nhật Bản.
Thay người. Phút 90+1, Nhật Bản thay người lần ba với Junichi Inamoto (20) vào thay cho Yasuhito Endo (7) - cầu thủ đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Nhật Bản với một pha sút phạt tuyệt đẹp.
Sĩ Huyên bình luận:Hi vọng vừa lóe lên với Đan Mạch khi Tomasson rút ngắn khoảng cách còn 1-2 tử chấm phạt đến thì tám phút sau đó, khoảng cách hai bàn thắng lại được người Nhật lập lại. Cú kéo bóng khéo léo của Honda loại bỏ Rommedahl, góc sút rất rộng nhưng Honda không kết thúc mà tạt ngang cho Okazaki lập công. Chơi bóng với sự ngẫu hứng, với tinh thần đồng đội rất cao, Nhật Bản xứng đáng chiến thắng và đi tiếp.
Phút 90+4, trọng tài đã nổi còi cho trận đấu giữa Đan Mạch và Nhật Bản kết thúc. Đội bóng xứ "Mặt trời mọc" đã giành quyền vào vòng 1/16 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đan Mạch.
Đội hình xuất phát: - Đan Mạch: 1-Thomas Sorensen; 15-Simon Poulsen, 4-Daniel Agger, 13-Per Kroldrup, 6-Lars Jacobsen, 19-Dennis Rommedahl, 2-Christian Poulsen, 10-Martin Jorgensen, 12-Thomas Kahlenberg, 9-Jon Dahl Tomasson, 11-Nicklas Bendtner. - Nhật Bản: 21-Eiji Kawashima; 2-Yuki Abe, 22-Yuji Nakazawa, 4-Tulio, 3-Yuichi Komano, 5-Yuto Nagatomo, 16-Yoshito Okubo, 7-Yasuhito Endo, 17-Makoto Hasebe, 8-Daisuke Matsui, 18-Keisuke Honda. |
Nhật Bản đang tạm chiếm ưu thế trước Đan Mạch khi có cùng điểm số nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (1-1 so với 2-3), do đó, chỉ cần hòa là Nhật nghiễm nhiên đi tiếp. Đan Mạch, trong những lần góp mặt tại VCK World Cup, chưa bao giờ ra về từ vòng đấu bảng, nhưng nếu không thắng ở cuộc đối đầu này, họ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử của mình rời cuộc chơi sớm.
Trong lịch sử, hai đội bóng này chỉ mới gặp nhau một lần vào năm 1971, lúc đó, trên sân nhà Copenhagen, Đan Mạch đã thắng Nhật Bản với tỷ số 3-2. Đan Mạch hạng 36, Nhật hạng 45 trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Đan Mạch sở hữu chiều cao trung bình là 1m85 (đồng hạng hai với Hi Lạp và New Zealand, xếp sau Serbia); Nhật xếp hạng 25 với chiều cao trung bình là 1m79. Đây sẽ là sự thua thiệt của đội bóng châu Á trong khả năng không chiến với đối thủ.
Xếp hạng bảng E:
Xếp hạng |
Thắng |
Hòa |
Thua |
HS |
Điểm |
1. Hà Lan |
3 |
0 |
0 |
5-1 |
9 |
2. Nhật Bản |
2 |
0 |
1 |
4-2 |
6 |
3. Đan Mạch |
1 |
0 |
2 |
3-6 |
3 |
4. Cameroon |
0 |
0 |
3 |
2-5 |
0 |
Bảng F: Slovakia - Ý 3-2: Hết bài thì thua || Ý bị loại, Paraguay và Slovakia đi tiếp || Tuyển Ý run chân || Pirlo có cứu được Lippi? |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận