17/04/2010 02:04 GMT+7

Bạn Trần Thị Diệu Hương đã có việc làm

L.GIANG
L.GIANG

TT - Ông Nguyễn Tất Thắng - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - cho biết trung tâm đã bố trí lại công việc cho cô Trần Thị Diệu Hương.

Theo đó, kể từ ngày 15-4 cô Hương là viên chức tại khoa y tế cộng đồng của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch, hưởng mức lương bậc 1 với hệ số 2,34 theo ngạch kỹ sư.

Cô Trần Thị Diệu Hương, sinh năm 1982 - nhân vật trong bài viết “Bị mất việc vì có trình độ... đại học” (Tuổi Trẻ, ngày 10-11-2009)- trú ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, đã bị Sở Nội vụ tỉnh hủy quyết định trúng tuyển viên chức vì cô có trình độ đại học, cao hơn trình độ cao đẳng mà sở duyệt trong đề án tuyển dụng viên chức năm 2006 của ngành y tế tỉnh.

Vì vậy suốt ba năm qua cô Hương đã theo đuổi khiếu kiện với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình để đòi lại quyền được lao động của mình.

______________

Tin bài liên quan:

"Xua đuổi nhân tài", chuyện cười ra nước mắtChuyện kỳ lạ cười ra nước mắtHắt hủi nhân tài Tiếp câu chuyện “Hắt hủi nhân tài”: Quá nhiều khuất tất Hắt hủi nhân tài: Ai được, ai mất? Đừng gạt người giỏi ra bên lề Vụ "hắt hủi nhân tài": Phía sau một quyết định Giám đốc Sở Nội vụ “xin rút kinh nghiệm” vụ “hắt hủi nhân tài” Bị mất việc vì có trình độ... đại họcBằng kỹ sư "chào thua" chứng chỉ“Hắt hủi nhân tài”: Thực trạng đáng báo độngBố trí công việc cho người "bị mất việc vì có trình độ... đại học"Diệu Hương vẫn chưa có việc làm

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên