
HLV Scaloni đã có những điều chỉnh sáng suốt giúp tuyển Argentina ngược dòng - Ảnh: GOAL.COM
Cụ thể, đó là vào phút 70 của trận đấu, thời điểm chỉ mới 3 phút sau khi Ziko ghi bàn thắng giúp Ai Cập dẫn trước Argentina 2-0.
Mọi thứ tưởng chừng đã chấm hết với Argentina vào lúc đó. Toàn đội tỏ dấu hiệu mệt mỏi, suy sụp vì khoảng cách là quá lớn với chỉ còn hơn 20 phút thi đấu.
Ban tổ chức sân vận động Atlanta (Georgia, Mỹ) dường như đã cố tình trêu chọc Messi cùng các đồng đội của anh khi phát bài hát "Take me home, country roads" của John Denver trong khoảng thời gian nghỉ uống nước.
Đây là bản nhạc đồng quê rất nổi tiếng đã có hơn 50 năm tuổi. Đồng thời được riêng tuyển chủ nhà Mỹ chọn làm ca khúc chủ đề cho đội tại World Cup 2026.
Nhưng "Take me home, country roads" đôi lúc còn được lấy làm một ca khúc trêu chọc các đội bóng bại trận ở những giải đấu như World Cup.
Đơn giản vì tiêu đề của bản nhạc này, "Take me home", tức "Hãy đưa tôi về nhà". Khi ban tổ chức sân Atlanta chọn phát bản nhạc này sau khi Ai Cập ghi bàn thứ 2 vào lưới Argentina, mục tiêu châm chọc của họ là quá rõ ràng.
Ngay từ trước trận đấu, mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh, thông điệp vui (meme) về nhóm siêu sao bại trận Ronaldo, Neymar, Modric "chờ Messi tại sân bay".
Và khi "Đưa tôi về nhà, trên những con đường quê" được phát lên, nhiều người hâm mộ không yêu thích Argentina hay cá nhân Messi vô cùng hả hê.
Chỉ là, ít ai ngờ được, sự hồi sinh của Messi cùng các đồng đội được đánh dấu bởi khoảnh khắc kể trên.
Ngay sau khi kết thúc quãng thời gian uống nước, HLV Lionel Scaloni đưa ra một quyết định nhân sự quan trọng. Ông thay Molina - hậu vệ biên phải giỏi tấn công bằng Montiel - cũng là hậu vệ biên nhưng giỏi phòng ngự.
Mục đích thể hiện ở những phút sau đó, Montiel được kéo xuống đá trung tâm hàng thủ để trung vệ Romero, người Argentina cao to duy nhất trên sân (trừ thủ môn), có thể dâng lên tấn công, còn Messi dạt ra cánh.
Đến phút 79, Messi tạt bóng cho Romero đánh đầu ghi bàn, mở ra cú ngược dòng lịch sử. Messi và các đồng đội rồi cũng sẽ trở về quê nhà, nhưng chưa phải vào lúc này.
Tất nhiên người hâm mộ Argentina không cay cú với một bản nhạc đồng quê êm dịu, cũng không bực tức ban tổ chức, vì vui đùa là một phần của cuộc chơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận