![]() |
Trong đó có một bệnh nhân bị ung thư gan đang điều trị tại BV Chợ Rẫy đã giúp đỡ 3 triệu đồng. Người nhà bệnh nhân này khi trao số tiền cho BS Tuấn đã nói: “Gia đình chúng tôi có điều kiện nhưng bệnh của người thân tôi rất khó chữa.
Trong khi BS Tuấn lại không có tiền để chữa trị, chúng tôi gửi BS một chút tình”. Một nữ đồng nghiệp của BS Tuấn đang công tác tại BV Triều An cũng chạy từ BV lên tòa soạn để gửi cho BS Tuấn 100.000 đồng.
Cả chị và nhiều bạn đọc khác khi gửi chút tình cảm chia sẻ với BS Tuấn đã không để lại tên, tuổi, địa chỉ... BS Tuấn rất cảm động trước tình cảm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và nhờ Tuổi Trẻ chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc.
(Nhân đọc bài “Ước mơ mong manh”) Xin tự giới thiệu em là Đỗ Hải Hà, hiện là sinh viên du học tại Mỹ. Em cũng sinh hoạt trong Hội Sinh viên VN ở trường đại học, nơi em theo học. Em rất muốn giúp đỡ và kêu gọi những anh chị và các bạn sinh viên đang theo học ở đây giúp đỡ BS Tuấn, một thanh niên tài giỏi, giàu ý chí nhưng mắc bệnh nan y và gặp quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Nếu được sự đồng ý của các anh chị ở báo Tuổi Trẻ, em xin dịch bài báo “Ước mơ mong manh” ra tiếng Anh để dễ dàng thông tin hơn ở Mỹ. Còn nếu Tuổi Trẻ có sẵn bài dịch thì đăng lên càng tốt hơn nữa. Ngoài ra, em rất muốn biết thêm về thời gian, địa điểm của ca mổ ghép tủy sắp tới của BS Tuấn cũng như cách thức để chuyển số tiền em sẽ quyên góp về VN. Em đang lên kế hoạch vận động sự giúp đỡ của mọi người ở đây. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận