04/10/2010 08:04 GMT+7

Bạn chọn Zac Efron hay những chó mèo siêu quậy?

HỮU CÔNG
HỮU CÔNG

AT - Một Charlie St. Cloud đong đầy xúc cảm của anh chàng điển trai Zac Efron và một Cats & dogs 2 với những màn làm trò không tưởng nổi của những chó mèo siêu quậy, được khởi chiếu cùng một thời điểm tại Việt Nam (10-9). Bạn sẽ chọn phim nào để vào rạp?

uyLiDzmU.jpgPhóng to

1. Charlie St. Cloud đong đầy xúc cảm

Charlie St. Cloud là một người say mê với thuyền buồm và niềm say mê ấy được ghi nhận bằng một học bổng đến trường Đại học Stanford. Nhưng trước khi nhập học, Charlie đã hứa với cậu em trai Sam sẽ cùng cậu bé luyện chơi bóng chày mỗi ngày cho đến khi anh rời khỏi thị trấn nhỏ ven Thái Bình Dương này. Nhưng rồi một ngày cơn bi kịch đã xảy đến với cuộc đời của Charlie, làm tan biến cả tương lai tươi sáng phía trước.Đó là đêm Charlie và em trai đi dự tiệc tiễn bạn nhập ngũ, một tai nạn ôtô đã xảy đến với hai anh em vào hai thế giới khác nhau.

Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, Charlie đã giữ chặt tay em trai mình và thề sẽ không bao giờ rời bỏ Sam. Nhưng chẳng thể ngờ, điều diệu kỳ đã đến với Charlie mà cấp cứu viên Florio Ferrente luôn hỏi Charlie về sau này "Tại sao lại là cháu?", còn Sam thì vĩnh viễn ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Đã năm năm trôi qua nhưng Charlie không thể nào nguôi ngoai về cái chết của cậu em trai và anh đã chọn cho mình công việc chăm sóc nghĩa trang Seaside để mỗi khi hoàng hôn buông xuống, đại bác được bắn đi báo hiệu, cũng là lúc Charlie vào rừng chơi bóng chày cùng Sam như một "hiệp ước" giữa hai anh em.

Nhưng rồi, cô bạn học thời phổ thông Tess xuất hiện trở lại trong cuộc đời Charlie. Tình yêu giữa hai người có cùng niềm đam mê thuyền buồm đã xảy đến một cách tự nhiên, nhưng tình cảm đó buộc Charlie sẽ chỉ có thể đưa ra cho mình một lựa chọn, hoặc là trở lại với những tháng ngày sống trong ký ức với Sam, hoặc là một tình yêu mới với Tess...

Charlie St. Cloud là phiên bản điện ảnh của cuốn tiểu thuyết có tên đầy đủ là The death and life of Charlie St. Cloud của Ben Sherwood, xuất bản lần đầu tiên năm 2004 và nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ giới phê bình. Cuốn tiểu thuyết ra đời từ chính những mất mát đầy đau đớn mà tác giả phải trải qua. Ben Sherwood tâm sự: "Đầu tiên là cái chết đột ngột của cha tôi kèm theo cảm nhận về một nỗi buồn sâu thẳm, bạn đông cứng tại chỗ và thậm chí chẳng kịp nhận ra ảnh hưởng của nỗi tiếc thương có thể lớn như thế nào đối với cuộc sống của mỗi con người".

Yếu tố hấp dẫn nhất của câu chuyện chính là khả năng khác thường của Charlie từ sau vụ tai nạn: nhìn thấy những người đang tồn tại giữa ranh giới mong manh sự sống và cái chết. Theo nguyên tác, Charlie của Ben Sherwood là một chàng trai 28 tuổi, tuy nhiên đối với phiên bản điện ảnh Charlie của đạo diễn Burr Steers có tuổi đời trẻ tuổi hơn và Zac Efron là một lựa chọn tuyệt vời.

Nhà sản xuất Marc Platt cho biết đây là vai diễn đòi hỏi sự chín chắn và có kịch tính nhất trong số những vai diễn của Zac Efron từ trước đến nay, tuy nhiên chàng diễn viên điển trai này đã chủ động đón nhận những thử thách ấy và sẵn sàng thâm nhập vào thế giới đầy phức tạp của Charlie.

x20p45RO.jpgPhóng to

2. Cats & dogs 2 - Đại chiến chó mèo tiếp diễn

Nếu như Charlie St. Cloud có lợi thế cho mình là có được chàng diễn viên điển trai Zac nhiều fan hâm mộ đang háo hức, thì Cats & dogs 2 cũng có niềm hi vọng khi được trình chiếu trên phiên bản 3D với những hình ảnh sống động về một cuộc đại chiến chưa bao giờ có hồi kết từ xưa đến nay. Cats & dogs 2 có tên đầy đủ là Cats & dogs:The revenge of Kitty Galore (Đại chiến chó mèo: Kitty Galore báo thù), là sự nối tiếp của phần một bộ phim Cats & dogs ra đời vào năm 2001 với doanh thu đáng mong đợi 200 triệu USD.

Phần 1 của chín năm trước kết thúc khi tên mèo Tinkles bị con người xua đuổi và hai loài chó mèo đã xây dựng cho mình hiệp ước hòa bình để cùng nhau chung sống. Nhưng sự hòa bình đó đã không còn nữa khi có kẻ (mèo) châm ngòi cho một cuộc chiến mới với mục đích không chỉ là để đánh bại loài chó, mà còn để lên nắm quyền thống trị cả thế giới trong tay mình. Không ai khác, đó chính là mụ điệp viên mèo trụi lông Kitty Galore. Hoàn cảnh đã đặt hai loài chó mèo vào thế xưa nay hiếm là phải liên minh với nhau để chống lại âm mưu thâm độc này của mụ ta...

Chỉ trừ những nhân vật như anh chàng chim bồ câu Seamus, cùng Paws tay sai đáng sợ của Kitty, thì tất cả những nhân vật bốn chân trong Cats & dogs 2 đều là diễn xuất của những con vật thật bằng xương bằng thịt, cộng vào đó là một chút kết hợp với con rối robot và đồ họa máy tính. Đạo diễn Brad Peyton chia sẻ: "Mỗi cảnh quay đều có sự phức tạp riêng của nó, với nhiều tầng lớp cần phải sắp đặt, vì vậy đây thật sự là một quá trình lao động đòi hỏi tập trung cao độ. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng tôi có nhiều công cụ để sáng tạo hơn".

Nhân vật Mr. Tinkles đã được người phụ trách robot Dave Barclay gọi cho cái tên là "Con rối robot mèo tinh xảo nhất từng được lắp đặt". Mr. Tinkles bao gồm 80 kênh kết nối và 76 sợi cáp nối từ khuôn mặt của con rối tới bàn phím máy tính và người nghệ sĩ múa rối điều khiển các biểu hiện trên khuôn mặt đó thông qua một chiếc găng tay. Còn Paws, con mèo quái vật có răng bằng kim loại là nhân vật duy nhất trong phim có diễn xuất bởi những con robot. Ngoài ra, chú chim bồ câu Seamus là nhân vật vốn được tạo ra hoàn toàn bởi đồ họa máy tính và được nhận định là một nhân vật kỳ diệu bé nhỏ bởi cậu ấy có thể làm được những việc mà bồ câu bình thường không thể làm nổi.

O20tsNJd.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên