![]() |
Nguyễn Hải Phong với Góc tối - bài hát do anh sáng tác, hòa âm và biểu diễn - Ảnh: Gia Tiến |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Trước khi BHV 2007 kết thúc đã có nhiều ý kiến cho rằng con số 11 ca khúc hoàn toàn mới trong một live show dường như là "quá nặng" cho một chương trình ca nhạc. Khắc phục nhược điểm đó của phiên bản cũ, BHV 2008 đã thay đổi để giữ được một đời sống lâu dài hơn.
Và sau "đêm đổi mới", BHV 2008 đã có được các tín hiệu vui: khán giả xúc động khi nghe lại những giai điệu xưa (Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Lên ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt), hồ hởi hơn khi được nghe lại những ca khúc cũ, được yêu thích từ các kỳ BHV trước và "dễ thở" hơn khi chỉ phải "duyệt" qua bảy ca khúc mới đã được lựa chọn, biên tập kỹ càng.
Sẽ khó hơn cho hội đồng thẩm định lẫn khán giả trong việc bình chọn giải thưởng hằng tháng nhưng một lần nữa lại vui khi các ca khúc "mới ra lò”: Hát (Trọng Vũ), Chim ngói bay về (Ngô Tự Lập), Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương), Câu chuyện đầu tiên (Lê Võ Tuân), Góc tối (Nguyễn Hải Phong), Yêu cọ cọ cháy (Nguyễn Thắng) và Tìm (Hồng Ân)... đều mang diện mạo đẹp đẽ và có sức lực để tiếp tục được sống trong đời sống âm nhạc...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận