Bài hát Việt 2006: Chiến thắng sẽ thuộc về cái mới?
![]() |
![]() |
Anh Khoa (Hai người lính - phải) và Hải Yến (Thềm nhà có hoa - trái) có làm nên chuyện với rock? - Ảnh: T.T.D |
Chơ vơ “con đường làng”
BHV 2006 hoàn toàn không có gì bứt phá ở dòng dân gian đương đại như năm 2005. “Ngôi sao lạ” Nguyễn Vĩnh Tiến và nhà sáng tác lừng danh Lê Minh Sơn đều có những tác phẩm tốt gửi BHV 2006. Tuy nhiên, Vĩnh Tiến đã không có tác phẩm riêng nào lọt vào chung kết năm. Còn Lê Minh Sơn cũng chỉ có Giếng làng. Ở bảng dân gian đương đại còn có hai ứng cử viên khác: Ngồi hát mùa đông (Lê Tịnh, 71 tuổi) và Khúc ru (Hồng Kiên).
Khúc ru không “ứ hự” theo kiểu ả đào (thường thấy ở những ca khúc dân gian đương đại) mà thay vào đó là giai điệu tựa những khúc hát ru, dễ nghe, dễ đi vào lòng người và có nhiều khả năng thắng giải. Riêng Ngồi hát mùa đông nắm chắc giải cống hiến (cho tác giả cao tuổi) - một trong ba giải phụ.
Đáng chú ý là cả ba ca khúc dân gian đương đại trên có mặt tại chung kết năm theo diện... đậu vớt (có số bình chọn gần bằng với ca khúc đoạt giải bài hát tháng). Một vị trong hội đồng thẩm định nhận xét dòng dân gian đương đại như một ngõ hẹp rêu phong và yên bình. Năm 2005, “ngõ vắng bỗng... xôn xao” bởi người ta đã quá ngán ngẩm những con đường lớn đầy náo nhiệt. Và sau một năm ngắm mãi hoa cỏ ở đường làng, người ta lại đổ xô ra đại lộ.
Trên “đại lộ” âm nhạc
![]() |
Chuông gió (rất "hot" trên thị trường âm nhạc trong năm 2006) của bộ đôi Võ Thiện Thanh - Thu Minh - Ảnh: T.T.D |
Nhiều khả năng giải bài hát của năm (giải thưởng cao nhất, không phân biệt thể loại) sẽ thuộc về ca khúc trong nhóm phong cách rock, pop, dance, R&B, world music... Chỉ riêng ở phong cách rock đã có 3/4 ca khúc từng thắng giải bài hát của tháng: Thềm nhà có hoa (Thanh Tâm), Hai người lính (Trần Văn Toàn) và Đám cưới chuột (Gạt Tàn Đầy).
Ở phong cách pop, hai tác phẩm từng thắng giải tháng Chỉ một mình anh (Huy Tuấn) và Giấc mơ mang tên mình (Văn Phong) sẽ “làm khó” hội đồng thẩm định. Đó là chưa kể đến những quán quân tháng khác như nhạc khúc R&B Ngọn cỏ lau (Lưu Thiên Hương), bản world music Sáng nay (Lưu Hà Anh) hay bản dance - electronic Chuông gió (Võ Thiện Thanh).
Bạn Hoàng Giao - một khán giả “ruột” của BHV - cho rằng với rất nhiều bản pop, rock, dance, R&B... ra hồn tại BHV 2006, nhạc trẻ VN đang dần hồi sinh. Có nhiều giải thưởng khác dành cho “nhóm phong cách trẻ”: nhạc sĩ ấn tượng, nhạc sĩ phối khí hiệu quả, giải triển vọng, giải thưởng dành cho tác phẩm có những sáng tạo, tìm tòi trong năm (do Hội Nhạc sĩ trao tặng), giải bài hát và ca sĩ được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn).
Thêm “hoa lá cành”
*Không có ca khúc nào lọt vào chung kết BHV 2006 ở hạng mục Bài hát mang âm hưởng thính phòng. * Ngày 25-3 sẽ có đêm gala khởi động chương trình BHV 2007. Số 1 của chương trình BHV 2007 sẽ bắt đầu từ tháng 4-2007. |
BHV cũng đang dần chứng minh: ca khúc đoạt giải không chỉ có chuyên môn mà còn phải “đứng” được trong đời sống. Hơn một nửa ca khúc lọt vào chung kết năm BHV 2006 đã “thắng” trên thị trường như: Chuông gió, Thềm nhà có hoa, Ngọn cỏ lau, Thiên đường gọi tên...
Ngoài việc giới thiệu được một lực lượng sáng tác trẻ, “máu” và có nghề, BHV đã là một sân chơi hấp dẫn cho những giọng hát trẻ đang trên đường tự khẳng định. Những Phương Anh, Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Anh Khoa... từng thành công tại Sao mai - điểm hẹn tiếp tục ghi dấu tại BHV. Hải Yến vốn nhạt nhẽo ở cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình lại phát huy được thế mạnh “alternative rock” từ BHV. Nhiều khán giả trẻ mạnh dạn nhận định không ít ca khúc của BHV 2006 xứng đáng xuất hiện trên kênh MTV châu Á.
Tuy thế, phần dàn dựng cho các live show BHV còn đơn điệu, nghèo nàn (vì muốn khán giả tập trung cao độ vào “phần nghe” những sáng tác mới chăng?). Phần trình diễn của nhiều ca sĩ chưa thật sự thu hút: ít cảm xúc, thiếu “bốc”, trang phục không phù hợp... Chính vì vậy, không khí của từng show và khán giả ngay tại sân khấu có phần thụ động.
Nhưng nhìn chung, BHV 2006 đã tạo dựng được một nền tảng tương đối vững chắc. Chỉ cần thêm ít “hoa lá cành” trên cái nền ấy, sân chơi này sẽ tưng bừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận