![]() |
Niễng (Hoàng Hiệp) và Lượm (Bảo Uyên) trong vở Sông dài |
1. Trích đoạn đầu tiên là Hợp đồng hôn nhân của tác giả Nguyên Thảo (đạo diễn: Huyền Lê). Câu chuyện tình yêu của họ gói ghém trong một hợp đồng hôn nhân. Vì một lý do nào đó, cô gái Nguyên (Ngọc Thơ) phải làm vợ của Khanh (Minh Cường), người đã thầm yêu trộm nhớ cô trong suốt khoảng thời gian dài.
Trong suốt 10 năm làm chồng nhưng Khanh không được người vợ chấp nhận tình cảm như anh mong muốn...Vì quá buồn bã, anh đã kết thân với cô gái xinh đẹp tên là Trân (Chiêu Quân) - người muốn gắn kết cuộc đời mình với anh.
Khanh hôn Trân ngay đêm sinh nhật của Nguyên và cô đã tỏ ra giận dữ, Nguyên nhận ra mình không thể nào sống thiếu Khanh....
2. Trích đoạn thứ hai là Mắt đêm của tác giả Nguyễn Quốc (tác phẩm được chuyển thể từ phim Uyển Quân của Trung Quốc, đạo diễn: Hoàng Hiệp). Đây là câu chuyện tình yêu giữa 3 anh em ruột trong một gia đình giàu có với cô gái mà gia đình đưa về.
Cô gái Uyển Quân (Thanh Nhã) cùng lớn lên với 3 người anh trai là anh cả Vĩnh Khang (Thế Thành), anh thứ Đình Dương (Tất Hùng), người em út Thúc Oai (Trọng Nghĩa). Sống với nhau hết sức hoà thuận và vui vẻ, ba người anh đều nghĩ rằng Uyển Quân yêu mình. Đến khi ông Chương (Trọng Nghĩa) ra lệnh cho người anh trai cả cưới Uyển Quân thì mọi việc trở nên rối rắm.
Cả ba đều muốn cưới cô gái còn chính cô gái cũng không biết mình yêu ai. Người anh trai cả Vĩnh Khang đã quyết định bỏ đi để nhường lại Uyển Quân cho Đình Dương. Đình Dương không biết điều đó và cũng bỏ đi với ý định sẽ để người anh cả của mình cưới Uyển Quân. Gia đình còn lại Thúc Oai nhưng người em út không chịu cưới cô gái và quyết tâm chờ hai người anh về. Sau mấy năm không có tin tức, Thúc Oai cũng bỏ nhà ra đi để tìm hai anh. Thế là cô gái ngày đêm trông ngóng, chờ đợi để rồi chết trong căn nhà đầy niềm vui và nỗi bất hạnh ấy.
Câu chuyện được kể lại bằng trí nhớ của bà Uyển Quân (Hồng Trang). Vở trích đoạn là một câu chuyện tình buồn…
3. Vở trích đoạn thứ ba là Sông Dài của tác giả Hà Triều- Hoa Phượng. (Biên tập: Ái Như, đạo diễn: Phong Lan). Đây là một câu chuyện tình giản dị, nhưng cũng gặp nhiều trắc trở.
Niễng (Hoàng Hiệp) đã cứu Lượm (Bảo Uyên) trong một cơn hoả hoạn. Gương mặt của Lượm vẫn còn giữ lại vẻ trẻ trung xinh đẹp nhưng đôi mắt thì đã bị mù. Trái lại, gương mặt của Niễng đã bị hỏng một bên. Cả hai được ông Hai Tất (Ngọc Hùng) nuôi nấng và yêu thương. Niễng, Lượm yêu nhau và mong muốn được sống bên nhau suốt đời và ông Hai Tất đã đồng ý.
Nhưng một việc không may xảy ra, bà Hai Sa (Minh Nguyệt) đến nhà ông Hai để tìm đứa con là Lượm mà bao lâu nay bà bỏ rơi. Dù dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt thậm chí doạ dẫm, đưa tiền, bà Hai Sa đã quyết đem Lượm đi Nhật để chữa bệnh. Niễng đã làm mọi cách để giữ tình yêu cũng như sự phản kháng mạnh mẽ những việc làm của bà Hai Sa. Nhưng vì nỗi khao khát được nhìn thấy của Lượm, Niễng đã buồn bã để cho Lượm ra đi khỏi cuộc đời anh với nỗi đớn đau không cách gì ngăn được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận