![]() |
Đào Thị Dịu đang chăm sóc răng bệnh nhân nặng - Ảnh: Hà Anh |
Mong muốn góp phần xoa dịu vết thương cho bệnh nhân nghèo, ba cô gái trẻ: Đào Thị Dịu, Nguyễn Thị Hiền Thanh và Đào Tuyết Mai, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Thăng Long đã thực hiện công trình "Chăm sóc vệ sinh vùng mặt, răng miệng cho bệnh nhân không tự phục vụ".
Bệnh viện Đa khoa Thăng Long (Hà Nội) là nơi chuyên điều trị những bệnh nhân nặng, nhất là những bệnh nhân bị chấn thương sọ não không thể tự phục vụ. Hằng ngày, chứng kiến những cơn đau quằn quại, những cơn ho sặc sụa của người bệnh, khiến điều dưỡng viên Đào Thị Dịu trăn trở rất nhiều.
Dịu bộc bạch: "Những thao tác như lau rửa, vệ sinh chân tay, người thân bệnh nhân cũng có thể làm được. Nhưng có những nơi, nhất là vùng mặt là tập trung nhiều giác quan: mắt, mũi, miệng, tai và cả vùng da đòi hỏi phải có kỹ thuật chăm sóc đặc biệt. Nếu được chăm sóc tốt bệnh nhân sẽ hồi phục rất nhanh. Ngược lại, chăm sóc không đúng cách, khiến bệnh càng thêm nguy kịch, nhiều trường hợp dẫn đến tử vong".
Trước khi về Bệnh viện Thăng Long công tác, Nguyễn Thị Hiền Thanh cũng đã có thời gian làm việc tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Ở đó, Thanh thấy tủi thân vì điều dưỡng viên không được coi trọng. Những kỹ năng thao tác kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân học trong trường bài bản bao nhiêu, thì khi thực hành tại bệnh viện lại thường bị bỏ qua, hoặc làm qua quýt. Chỉ những bệnh nhân nào có tiền nằm phòng dịch vụ mới được chăm sóc tận tình.
Cùng với Dịu, Mai, Thanh muốn làm một điều gì đó thay đổi cách nghĩ của nhiều người về hình ảnh điều dưỡng viên tại Bệnh viện Thăng Long. Thanh kể: "Có những bệnh nhân do vết thương đau đớn, nên chỉ cần mình đụng nhẹ vào cũng đủ làm họ nổi cáu, giận dữ. Lúc đó, bọn mình vừa làm vừa phải nhẹ nhàng vỗ về, hỏi chuyện động viên họ.
Người bình thường chỉ cần nước, kem đánh răng, 2 phút là xong vệ sinh cá nhân, nhưng với bệnh nhân nặng, chỉ cần một giọt nước rơi vào họng sẽ khiến họ bị sặc, dịch bẩn rơi xuống phổi rất nguy hiểm. Đánh răng là thao tác khó nhất. Có những người do nằm lâu mất khả năng tự phục vụ, bảo há miệng cũng không há, lè lưỡi cũng không làm. Vì vậy, bọn mình "chế" ra bình xịt nước, đặt vào góc hàm thấm dịch và và cục chèn. Làm đến đâu thấm dịch đến đó, giúp người bệnh loại bỏ bớt khối lượng vi khuẩn gây hại".
Chỉ mất 2 tiếng mỗi buổi sáng, đối với các điều dưỡng viên trẻ, nhìn thấy các bệnh nhân bình phục nhanh chóng là cả niềm vui sướng. Anh Bùi Xuân Định, ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xúc động tâm sự: "Tôi bị chấn thương sọ não, từ khi bị tai nạn đến nay tôi đã chuyển 4 bệnh viện từ tuyến tỉnh đến T.Ư. Do không được chăm sóc sau hậu phẫu nên bị nhiễm trùng phải mổ lại lần 2. Thật cảm động, chỉ có ở đây, tôi được các điều dưỡng viên chăm sóc đến tận... răng. Không chỉ có thế, nhiều bệnh nhân thiếu tiền, các điều dưỡng còn quyên góp mua cơm cho bệnh nhân ăn. Ai nghèo không có tiền trả viện phí, họ lên xin giám đốc bệnh viện miễn giảm...".
Phó giám đốc Bệnh viện Thăng Long, bà Nghiêm Thị Kim Hồng nhận xét: "Ý tưởng của các bạn trẻ đưa ra là một đề tài rất nhỏ và đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa với người bệnh. Dù khoa học có phát triển đến đâu, song đôi khi máy móc cũng không thể làm thay con người". Bệnh viện Đa khoa Thăng Long đã lựa chọn đề tài "chăm sóc vệ sinh vùng mặt, răng miệng cho bệnh nhân không tự phục vụ" tham dự Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội.
Dù không thể sánh bằng với các đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào điều trị, song qua đề tài này, nhiều bác sĩ lâu năm trong ngành y cho rằng, đã đến lúc cần quan tâm hơn nữa đến công tác điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận