Sau đúng 40 năm chờ đợi, bóng đá Lào rồi cũng có mặt ở trận bán kết SEA Games, sau khi thủ hòa 0-0 với Singapore, giúp cho cả hai cùng dắt tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp tranh chấp huy chương.
Một chiến thắng đến đúng lúc giúp Myanmar lấy lại được trạng thái cân bằng, nhưng việc có giành được một vé của bảng đấu này để lọt vào bán kết hay không còn phải chờ đến sau trận chủ nhà Lào gặp Singapore (17g45).
Cùng được 1 điểm, cùng có chung hi vọng mong manh trong việc tìm vé vào vòng trong, nhưng Myanmar là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng vào lưới Indonesia từ đầu hiệp một. Thein (9) đột phá và bị hậu vệ Indonesia phạm lỗi trong vòng cấm địa. Phạt đền. T.T. Win (10) mở tỉ số từ chấm phạt đền.
![]() |
Các cầu thủ U23 Lào tung hô HLV Alfred Riedl sau trận hòa 0-0 với U23 Singapore - Ảnh: Nguyên Khôi |
Có bàn thắng khá sớm, Myanmar chơi hưng phấn, dàn xếp tấn công mạch lạc hơn cho dù họ không phải là đội bóng cầm được bóng nhiều hơn đối phương. Vẫn như hai trận trước đó với Lào và Singapore, Indonesia tiếp tục thể hiện lối chơi bế tắc, vô hồn. Có vẻ như các cầu thủ Indonesia bước vào trận đấu này với tâm trạng chiếu lệ, chơi cho đúng thủ tục để ra sân bay về nhà vào trưa 11-12.
Sang hiệp nhì, tiền vệ Pai Soe (19) đột phá như đi dạo trong vòng cấm địa đối phương, sút bóng sệt qua tay thủ môn Indonesia, nâng tỉ số lên 2-0. Dương như đến lúc này, Indonesia mới bừng tỉnh, tổ chức tấn công chặt chẻ hơn. Và chỉ cần nhịp nhàng hơn trong phối hợp phản công, phút 75, Indonesia đã có bàn thu ngắn khoảng cách còn 1-2 do công của Bonsapia (18).
Niềm vui của Indonesia ngắn chẳng tày gang. Bảy phút sau đó, T.T.Win sút phạt trực tiếp, bóng bật xà ngang dội ra đúng tầm lao tới đá bồi của trung vệ Moe Win (4), ấn định chiến thắng 3-1 cho á quân SEA Games.
![]() |
Niềm vui của các cổ động viên Lào sau khi đội nhà lần đầu tiên giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games sau 40 năm chờ đợi - Ảnh: Nguyên Khôi |
Sau ba vòng đấu, Indonesia chỉ có được 1 điểm (1 hòa, 2 bại), một thành tích tệ hại nhất trong các kỳ SEA Games gần đây. Myanmar được 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại của họ hiện nay là 5-4. Đội chủ nhà Lào cũng có 4 điểm, hiệu số 3-1, nhưng chưa thi đấu với Singapore!
Và trận đấu giữa U23 Lào với U23 Singapore đã diễn ra đúng như mọi người dự đoán và đúng với điều mà các cầu thủ U23 Myanmar sợ nhất. Lào và Singapore thi đấu hòa nhã đến mức không ngờ! Nhàn nhả đến mức mồi hôi ít khi xuất hiện trên trán của trọng tài chính Võ Minh Trí, mỗi lúc truyền hình zoom cận cảnh vào ông Vua sân cỏ này.
Với kết quả này, U23 Lào và U23 Singapore dắt tay nhau vào bán kết.
Bảng xếp hạng bảng B sau ba lượt trận như sau: 1-Lào 5 điểm, hiệu số 3-1, 2-Singapore 5 điểm 4-3, 3- Myanmar 4 điểm 5-4; 4- Indonesia 1 điểm. Với tư cách đầu bảng B, Lào sẽ gặp đội đứng nhì bảng A. Nhiều khả năng cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Alfred Riedl - sẽ có dịp chạm trán với đương kim HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Henrique Calisto ở trận bán kết diễn ra vào tối 14-12. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận