11/06/2006 01:39 GMT+7

Argentina - Bờ Biển Ngà 2-1: Ngựa ô mất màu

DinhThang
DinhThang

TTO - Một đội là ứng cử viên vô địch, một đội được đánh giá là ngựa ô của giải. Một bên là sự tinh tế của bóng đá Nam Mỹ, một bên là sức mạnh của Voi châu Phi. Một trận đấu không thể bỏ qua.

Pk1nvShg.jpgPhóng to
Crespo vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho Argentina.
TTO - Một đội là ứng cử viên vô địch, một đội được đánh giá là ngựa ô của giải. Một bên là sự tinh tế của bóng đá Nam Mỹ, một bên là sức mạnh của Voi châu Phi. Một trận đấu không thể bỏ qua.

rKaUthVM.jpgBàn gỡ 1-2 của DrogbarKaUthVM.jpgBàn nâng tỷ số của SaviolarKaUthVM.jpgBàn mở tỷ số của CresporKaUthVM.jpgBàn thắng bị từ chối của Ayala

Cả 2 đội Argentina và Bờ Biển Ngà đều ra quân với đội hình xuất phát không có gì thay đổi so với công bố trước đó. Đội Argentina ra sân với trang phục truyền thống áo sọc trắng xanh, quần đen còn các chú Voi Bờ Biển Nga mặc trang phục toàn cam.

Trận đấu bắt đầu

Phút 2, Đội Argentina có cú sút đầu tiên trong trận đấu. Cú sút phạt trực tiếp từ cách khung thành khoảng 30 của Riquelme không gây nguy hiểm gì cho khung thành thủ môn Tizíe.

Phút 4, Dùng tốc độ, Akalé cướp bóng bên cánh trái rồi chuyền vào cho Drogba nhưng tiền đạo này lại đánh đầu quá cao.

Những phút đầu tiên của trận đấu, 2 đội thi đấu giằng co ở khu vực giữa sân trong đó Bờ Biển Ngà có phần lấn lướt hơn

Phút 14, Từ pha đá phạt góc của Riquelme, hậu vệ Ayala lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu cực mạnh, thủ môn Tizíe bắt dính nhưng lại để tuột bóng vào khung thành rồi chụp lại. Các cầu thủ Argentina giơ tay báo hiệu bóng đã qua vạch vôi nhưng trọng tài ra hiệu không có gì xảy ra. Pha quay chậm cho thấy các cầu thủ Argentina đã đúng.

Sĩ Huyên bình luận: Được đánh giá là nhỉnh hơn mọi mặt so với Bờ Biển Ngà, thế nhưng Argentina nhập cuộc khá thận trọng. Họ chia cắt nhau kèm người, truy cản ráo riết ngay trên phần sân đối phương. Điều này cho thấy HLV Jose Pekerman thật sự tôn trọng đối phương.

Argentina vừa bị cướp đi bàn thắng trông thấy: cú đánh đầu từ quả phạt góc của trung vệ Ayala, bóng bật tay thủ môn Tizie bay vào bên trong cột dọc, Tizie nhanh tay móc ngược bóng trở ra. Ba pha quay chậm từ nhiều góc độ khác nhau của camera cho thấy chu vi của trái bóng đã đi qua vạch giới hạn cầu môn theo phương thẳng đứng.

Tuy nhiên, đứng từ ngoài biên dọc, trợ lý trọng tài không phát hiện được tình huống này do bị khuất tầm nhìn. Lỗi kỹ thuật hay nhận định? Dù là lỗi gì chăng nữa, bàn thắng vẫn không được công nhận.

Phút 23, Kalou có pha tâng bóng dọc theo biên phải cho Keita băng xuống xâm nhập vòng cấm địa Argentina nhưng Abbondanzieri đã lao ra tóm gọn.

LPxODcdg.jpgPhóng to

Hernan Crespo, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1975, cao 1m84, nặng 78 kg. Hiện tại, Crespo đang thi đấu cho CLB Chelsea của Anh.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Crespo đã 55 lần khoác áo đội tuyển Argentina (ghi 29 bàn), và hiện đang là chân sút số 1 của đội tuyển nước này kể từ sau khi huyền thoại Batistuta treo giày.

Phút 24, VAAAOÒO

Từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Riquelme đưa bóng đi với quỹ đạo cong rất khó chịu, Sorin, Heinze và 2 hậu vệ Bờ Biển Ngà cùng lao vào. Bóng bị kẹp lại rớt xuống tại chỗ, Crespo từ sau băng lên vẫy chân. Bóng nằm gọn trong lưới. Tỷ số 1-0 cho Argentina.

Sau bàn thắng các cầu thủ Argentina gia tăng sức ép, Saviola có một cú vô lê nửa nẩy từ bên ngoài vòng cấm địa nhưng bóng đi chệch khung gỗ.

Phút 29, Keita có cơ hội thực hiện cú sút ngay rìa vòng cấm địa, nhưng bóng chạm chân hậu vệ và đi ngay vào tay thủ môn Abbondanzieri.

Phút 31, Kalou có một pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, bật tường với Keita trước khi tung ra một cú sút trong tư thế vô cùng trống trải. Chỉ tiếc bóng đi chệch khung thành quá xa.

Phút 33, Từ trung lộ, Keita bấm bóng cho Drogba thoát xuống. Tiền đạo này dùng ngực hứng bóng rồi tung ngay cú sút nhưng Sorin đã kịp lao về phá bóng ra biên.

Sức ép đã chuyển hẳn sang khung thành của đội Argentina.

Phút 35, Trong một phút chần chờ của Burdisso, Touré lao lên cướp bóng rồi xuống sát đường biên, chuyền ngược lên cho Kalou trong tư thế rất thoải mái. Anh sút bóng bằng lòng bàn chân phải nhưng lại sút hụt. Bóng đi nhẹ và không chính xác.

Phút 37, Lại là từ cánh trái của Burdisso. Akalé chuyền bóng vào trung lộ, Drogba đánh đầu ngược lại cho Keita lao lên đánh đầu. Chỉ tiếc là họ lại chưa chiến thắng được thủ môn Abbondanzieri.

Sĩ Huyên bình luận: "Công lý" rồi cũng thuộc về Argentina sau khi bị "cướp" trắng trợn bàn thắng sau pha đánh đầu của Ayala. Lần này, người lập công là tay săn bàn lợi hại Hernan Crespo. Song đó cũng là bàn thắng khá may mắn: hai trung vệ Bờ Biển Ngà bật cao đánh đầu giải vây trong sự uy hiếp của Heinze từ pha đá phạt của Riquelme. Trong pha tranh chấp trên cao này, bóng bị kẹp giữa hai trung vệ Bờ Biển Ngà rồi rơi tuột ra phía sau. Chẳng hổ danh là tay săn bàn thiện nghệ, Crespo xuất hiện đúng lúc đệm bóng vào góc gần, mở tỷ số. Vai giây sau lúc Crespo dứt điểm, tiền vệ Toure tung chân cản phá, nhưng đã quá muộn.

s1J1Qaqw.jpgPhóng to

Javier Saviola sinh ngày 11 tháng 11 năm 1981. Hiện tại, Saviola đang là thành viên của CLB Barcelona. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập đội bóng này vào năm 2001, Saviola vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều và trong những mùa giải gần đây, anh thường được đem cho các CLB khác mượn.

Ở mùa vừa qua, Saviola thi đấu cho CLB Sevilla theo hình thức cho mượn, và anh đã góp công lớn giúp đội bóng này lần đầu tiên giành cúp UEFA. Và với phong độ cực kỳ xuất sắc tại Sevilla, Saviola đã được HLV Pekerman gọi trở lại đội tuyển Argentina và anh đã đáp lại lòng tin của HLV này bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina.

Trước sự tấn công đa dạng, đeo bám người quyết liệt và khống chế bóng nhiều hơn, việc ghi bàn của Argentina chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện phải đến rồi cũng đến. Trong thi đấu thể thao, may mắn rời bỏ lúc này thì cũng có thể trở lại đột ngột vào khoảnh khắc nào đó. Vấn đề là người trong cuộc có kịp tận dụng khoảnh khắc ngàn vàng ấy hay không.

Bờ Biển Ngà đang xốc lại đội hình, tấn công trực diện vào trung lộ. Cặp trung vệ Ayala- Heinze nhiều lần thể hiện sự lúng túng trước những pha đánh trực diện của đối phương. Cả hai luôn có khoảng cách khá xa, do đó không thể bọc lót cho nhau hiệu quả. Đây có thể sẽ là khoảng trống chết người mà Drogba đang chực chờ để khai thác.

Phút 38, VAAAOOÒO Từ giữa sân Riquelme làm như sẽ tung ra một cú chuyền ngang nhưng lại bất ngờ chọc khe cho Saviola thoát xuống, anh không dừng bóng mà đá nối luôn vào lưới Bờ Biển Ngà. Trong tình huống này, Crespo đã vào tư thế việt vị, nhưng theo luật mới, khi cầu thủ không tham gia vào tình huống hoặc đứng lại thì bàn thắng vẫn được công nhận.

Sĩ Huyên bình luận: Sự kết hợp giữa độ tinh quái của "Maradona mới" Riquelme và "Thỏ con" Saviola đã biến thành bàn thắng thứ hai cho đội bóng Nam Mỹ. Phát hiện hàng thủ Bờ Biển Ngà cùng giăng hàng ngang, Riquelme bất ngờ tỉa bóng thẳng vào khoảng hở giữa cặp trung vệ Toure- Zokora, Saviola băng vào thật nhanh và xỉa bóng cực khéo đúng vào lúc thủ môn Tizie đang lao ra.

Cũng cần nói thêm là trong tình huống ghi bàn này, Crespo đã rơi vào thế việt vị nhưng bóng lại đi sang hướng Saviola đang băng vào, do vậy trợ lý trọng tài không bắt lỗi việt vị là hoàn toàn chuẩn xác.

Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu

Phút 52, Thẻ vàng thứ hai được trọng tài rút ra. Lần này là dành cho Heinze. Như vậy cả 2 thẻ vàng của trận đấu đều dành cho các cầu thủ Argentina (Heizne phút 52, Saviola phút 41).

Những phút vừa qua, đội Argentina nhường sân cho Bờ Biển Ngà thi đấu. Các cầu thủ đến từ Nam Mỹ phòng ngự từ xa từ ngay giữa sân và rình rập cơ hội thực hiện các pha phản công nhanh. Các cầu thủ Bờ Biển Ngà vẫn chưa tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào.

Phút 60, Bờ Biển Ngà có sự thay đổi đầu tiên, Kalou (8) rời sân nhường chỗ cho Dindane (15).

Phút 64, Eboué vừa bị nhận một thẻ vàng do phạm lỗi với Saviola.

Phút 65, Bờ Biển Ngà có sự thay đổi người thứ 2, tiền vệ Akalé ra sân nhường chỗ cho tiền đạo Kone.

Phút 67, Argentina có sự thay đổi người đầu tiên. Tiền đạo Hernan Crespo được thay ra nghỉ, vào sân là tiền đạo Palacio.

qkSt3TTN.jpgPhóng toDrogba đã bị các hậu vệ Argentina chăm sóc quá kỹSĩ Huyên bình luận: Bật tường bằng bóng sệt ở cự ly ngắn ăn ý, di chuyển hkông bóng hợp lý, chính Argentina đã buộc Bờ Biển Ngà cuốn theo lối đá của mình kể từ sau lúc hiệp nhì bắt đầu. Từ phút 55 trở đi, đột nhiên Argentina chơi chùng xuống. Họ chỉ còn "nhốt" Saviola và Crespo ở phía trên, và luôn giữ tới 9 cầu thủ khác trên sân nhà.

Đại biểu Nam Mỹ không chọn lối chơi cầu toàn là phòng ngự để bảo vệ chiến thắng mà họ đang toan tính mưu đồ nhử đối thủ dồn lên để khai thác bằng sự phản công nhanh thông qua những cú đi bóng tốc độ của Saviola.

Cặp tiền đạo của Bờ Biển Ngà là Drogba và Keita nhiều lần xáo tung hàng thủ Argentina, tuy nhiên đó là những màn độc diễn cá nhân do đó vừa không tạo được sự đột biến và thường bị hóa giải ngay từ đầu vòng 16,50m.

Ngoài việc bị kèm chặt và hay sa đà vào lối chơi cá nhân, Drogba- Keita ít khi được chi viện từ cặp tền vệ trung tâm là Toure và Zokora nên tính hiệu quả trong tấn công của Bờ Biển Ngà không như ý muốn. Một chút rối rắm nơi hành lang trái của Bờ Biển Ngà là việc tiền vệ biên Akale thường xuyên di chuyển vào trung lộ, thậm chí có lúc còn xộc hẳn sang tận cánh phải để chiếm chỗ của đồng đội Kalou! Không ít lần xãy ra chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì HLV Henri Michel không ra ký hiệu điều chỉnh.

Thật ra mỗi khi bị dẫn điểm, mọi cầu thủ của đội thua thường nỗ lực hết sức mình nhằm lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, việc đá lạc đội hình như vậy vô tình làm cho chiến thuật của đội rối rắm hơn. Hãy chờ xem Henri Michel sẽ gỡ sự rối rắm ấy ra sao trong các phút còn lại.

Phút 75, cầu thủ vào thay người Kone đã có cú sút ngay trong vòng cấm địa sau đường chuyền ngược lên của Keita. Nhưng bóng bay vọt xà.

Phút 77, Cú sút phạt từ khoảng cách 25 mét của Touré đã dội hàng rào đến đúng ngay vị trí của Drogba nhưng tiền đạo này lại đệm bóng đi không chính xác.

Phút 75, Đội Argentina có sự thay người thứ 2, Saviola rời sân nhường chỗ cho Luis Gonzalez. Như vậy cả 2 càu thủ ghi bàn cho Argentina đều đã rời sân.

Phút 76, Đội Bờ Biển Ngà có sự thay đổi người cuối cùng, tiền đạo Keita rời sân nhường chỗ cho một tiền đạo khác là Kone (22), người đang thi đấu cho PSV Eindhoven.

Hiện nay đội Bờ Biển Ngà đã thi đấu với 4 tiền đạo là Kone, Kone (22), Drogba (9) và Dindane (14).

Sĩ Huyên bình luận:Vẫn chưa thấy sự điều chỉnh chiến thuật nào đáng kể trong lối chơi của Bờ Biển Ngà. Xét về trình độ chuyên môn, Bờ Biển Ngà không kém Argentina là bao. Nhưng họ không có được sự kết dính giữa các tuyến, không có một thủ lĩnh tầm cở như Riquelme ở hàng tiền vệ. Sự lăn xả của Drogba chỉ mang lại yếu tố tinh thần cho đồng đội do anh quá đơn độc.

Cặp tiền đạo chia nhau 2 bàn thắng cho Argentina lần lượt được HLV Pekerman rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Palacio- Gonzalez. Không khó lắm để nhận ra ý đồ của Pekeman trong việc thử nghiệm hai chân sút này để làm lực lượng dự trữ cho chiến lược đường dài trước mặt.

Dường như Argentina không mặn mà lắm trong việc đào sâu khoảng cách. Bằng chứng là họ chủ động nhường khu trung tuyến cho đối phương khai thác ở phần lớn thời gian thi đấu hiệp nhì. Bóng trong chân Bờ Biển Ngà nhiều hơn nhưng đường vào khung thành của Abbondar quá chông gai với các chú voi châu Phi.

Phút 83, Cầu thủ Luis Gonzalez bị nhận một thẻ vàng.

gQgrT6RD.jpgPhóng to

Didier Drogba, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1978, cao 1m80, nặng 84kg. Drogba đã 32 lần khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà, ghi được 23 bàn thắng và hiện đang đầu quân cho CLB Chelsea tại giải ngoại hạng Anh.

Điểm mạnh của Drogba sự càn lướt và khả năng không chiến. Trong 2 mùa giải gần đây, Drogba luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của Chelsea, và chính phong độ xuất sắc của tiền đạo này đã góp công lớn giúp Chelsea 2 năm liền giành chức VĐ giải ngoại hạng Anh.

Phút 85, VAAAOÒO.

Cuối cùng thì tiền đạo Didier Drogba cũng đã đáp ứng sự kỳ vọng của giới hâm mộ bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhận một đường chuyền ngược lên, dù đang ở trong tư thế không thuận lợi, Drogba không chần chừ xoay người sút bóng vào lưới Argentina.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Argentina đã chấn chỉnh lại lối chơi, họ không còn chăm chăm phòng ngự mà năng tấn công hơn, tuy nhiên cũng chỉ có vài cầu thủ trên tuyến trên. Đội Bờ Biển Ngà cũng tạo được một số pha nguy hiểm nhưng không thực sự de đọa được khung thành Argentina.

Phút 90, Một thẻ vàng dành cho Didier Drogba.

Trận đấu được cộng thêm 3 phút. Đội Argentina có sự thay đổi cuối cùng, Riquelme ra sân nhường chỗ cho Pablo Aimar.

Trọng tài nổi hồi cói kết thúc trận đấu. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Argentina.

Sĩ Huyên bình luận:Sau biết bao lần bị hậu vệ Argentina triệt hạ không thương tiếc với gương mặt nhăn nhó vì đau đến thãm hại, cuối cùng thì Drogba cũng có được bàn thắng danh dự vào lưới đối phương. Cú xoay người sút bóng cận thành của Drogba làm bó tay Abbondar.

Đó là pha ghi bàn quen thuộc của chân sút này trong màu áo Chelsea ở giải ngoại hạng Anh. Lạ thay khi nhìn thấy cậu học trò cưng ghi bàn, gương mặt HLV Henri Michel vẫn đượm đầy nỗi buồn! Ông không có niềm tin vào việc các học trò sẽ gỡ hòa hay buồn vì những sai lầm của họ trong việc thực hiện chiến thuật ở lần xuất quân đầu tiên?

Bàn gỡ cuối trận của tay săn bàn này khiến cho hàng thủ Argentina lúng túng trông thấy. Tiếc là thời gian cạn dần không cho phép Bờ Biển Ngà giật được 1 điểm như mong muốn.

3 điểm cho Argentina là xứng đáng. Thế nhưng đó là một trận thắng không thật thuyết phục. Đường đi sâu vào giải của Argentina vẫn còn lắm chông gai...

Đội hình xuất phát

Argentina: 1-Abbondanzieri, 21-Burdisso, 2-Ayala, 6-Heinze, 3-Sorin, 18-Maxi, 8-Mascherano, 5-Cambiasso, 10-Riquelme, 7-Saviola, 9-Crespo

Bờ Biển Ngà: Tizie, Eboue, Kolo Toure, Meite, Boka, Akale, Zokora, Kalou, Keita, Gneri Yaya Toure, Drogba.

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên