13/06/2008 01:27 GMT+7

Áo - Ba Lan 1-1: Dìm nhau xuống đáy

Nhóm PV TTO
Nhóm PV TTO

TTO - Trận đấu của những người cùng khổ: Ai thua, coi như chấm dứt cuộc chơi! Ba Lan nhỉnh hơn về truyền thống và chất lượng cầu thủ nhưng Áo có lợi thế chủ nhà! Mèo nào cắn cổ mỉu nào?

hCXNlQUt.jpgPhóng to

Tiền vệ Leitgeib (áo đỏ) trong vòng vây giữa 2 hậu vệ Ba Lan.

Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đội chủ nhà Áo ra sân với trang phục toàn đỏ, còn đội Ba Lan ra sân với trang phục toàn trắng.

Phút 3, với ưu thế sân nhà Áo đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu và họ đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Ba Lan. Tuy nhiên, với lối chơi khá đơn giản (tạt cánh đánh đầu), Áo đã không thể vượt qua được hàng phòng cao to của các cầu thủ Ba Lan.

Phút 6, Áo có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Artur Boruc nhưng đáng tiếc quả đứt điểm của Christoph Leitgeib lai đi hoàn toàn thiếu chính xác.

Phút 11, Áo có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu sau sai lầm của các hậu vệ Ba Lan nhưng đáng tiếc trong tư thế vô cùng thuận lợi (đồi mặt), tiền đạo Martin Harnik lại dứt điểm trúng người thủ môn Boruc ra ngoài.

Phút 14, cơ hội một lần nữa lại đến với các cầu thủ Áo sau pha dàn xếp tấn công khá đẹo bên cánh trái nhưng một lần nữa Martin Harnik lại không tận dụng được cơ hội của mình khi đệm bóng vào ngay vị trí của thủ môn Boruc dù anh chỉ cách khung thành chừng 5m.

Sĩ Huyên bình luận:Chủ nhà Áo chứ không phải đại bàng trắng Ba Lan làm sôi động cầu trường. Ivanschitz thử tài thủ môn Boruc bằng cú sút phạt trực tiếp như búa bổ. Tiếp đó là cú thóat bóng như cơn lốc rồi sút bật tay thủ môn Boruc của Hanik. Không lâu sau đó, Harnik lại làm thót tim khán giả nhà bằng cú đệm bóng bật chân Boruc. 12 phút, ba lần liền Áo bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Nhìn các chân sút của Áo trỗ tài và sự hiện diện của họ tại Euro lần này mới thấy tiếc cho sự vắng mặt của ba chú sư tử Anh. Ba Lan gây nổi đình nổi đám ở vòng loại Euro, nhưng vào đến đây, đại bàng trắng chẳng khác gì những chú bồ câu ngoan hiền.

Phút 16, cơ hội một lần nữa lại đến với các cầu thủ Áo sau pha phản công nhanh nơi trung lộ nhưng một lần nữa sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể có được bàn thắng, và lần này người bỏ lỡ cơ hội là Christoph Leitgeib với pha dứt điểm trung chân thủ thành Boric ra ngoài trong tư thế 1 đối 1.

Phút 20, Ba Lan có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Áo nhưng đó là pha dứt điểm hoàn toàn không chính xác của tiền đạo Krzynowek.

p3VwwNU0.jpgPhóng to

Pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của tiền vệ Ivanschitz (áo đỏ). Ảnh: AP.

Phút 22, Áo một lần nữa lại có cơ hội sau pha lên bóng bên cánh phải nhưng một lần nữa thủ thành Boruc (Ba Lan) vẫn là người giành chiến thắng trong pha đối mặt với hậu vệ Gyorgy Garics.

Phút 30, VAAAAÀOOOO..., tỷ số là 1-0 cho Ba Lan và người ghi bàn là tiền đạo Roger Guerreiro với pha đệm bóng cận thành sau tình huống pha bóng không thành công của thủ thành Juergen Macho.

Sĩ Huyên bình luận:Ba Lan rối tung rối mù trước những pha tấn công dồn dập của Áo. Nhưng đó là lối chơi tấn công quá đỗi hồn nhiên khi họ không cho thấy những màn phối hợp tấn công sắc nét. Năm bàn thắng đi qua trước mũi giày của chủ nhà. Sự hoang phí ấy đã bị trừng phạt vào phút 30. Một pha phản công bình thường, bóng treo sâu xuống cánh trái, nơi không có một hậu vệ chủ nhà nào hiện diện, Lobodzinski tạt bóng ngang mặt thành, trung vệ Strazl nhoài người phá trượt bóng. Một mình trước cầu môn rộng 7,32 mét, Roger thoải mái đệm bóng mở tỷ số. Bóng đá luôn tồn tại một quy luật nghiệt ngã- tấn công mà không làm nên chuyện thì ắt sẽ bị đối phương trừng phạt. Viễn cảnh theo chân Thụy Sĩ rời cuộc chơi với người Áo đang đến gần. Đơn giản chỉ vì quá yếu.

Phút 38, Ba Lan lại có pha dứt điểm khá nguy hiểm nhưng lần này cú sút của tiền đạo Ebi Smolarek đã không thắng được thủ thành Macho.

Phút 44, những phút vừa qua Áo đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng những pha lên bóng khá đơn giản từ 2 cánh của họ đều bị hàng phòng ngự số đông của Ba Lan đánh bật ngay trước vòng 16m50.

Phút 45+1, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc, 2 đội tạm ra sân nghỉ với tỷ số 1-0 nghiên về phía Ba Lan.

Sĩ Huyên bình luận:Lối chơi hùng hục của hai đội không tạo được ấn tượng. Nhưng ít ra thì sự băm bổ, nhiệt tình của họ cũng giúp cho cơn buồn ngủ vào nửa đêm về sáng tạm lắng xuống. Hiệp một của trận đấu nghèo nàn về chuyên môn này dường như trôi qua thật nhanh trong tiếng thở phào của nhiều bình luận viên. Bàn thắng cứ lỏn vởn trước mũi giày, trên tầm đầu của các tiền đạo Áo, và lưới của thủ môn Boruc vẫn chưa chịu rung lên.

Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 2 này, đội tuyển Ba Lan đã có một sự thay đổi người với Pawel Golanski (4) vào sân thay cho Mariusz Jop (2).

Phút 48, tiền vệ Ivanschitz (Áo) bị hậu vệ Ba Lan kéo ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào vang lên và trận đấu vẫn được tiếp tục...

Phút 50, Ba Lan có cơ hội rất tốt để nới rộng tỷ số trận đấu sau pha phản công nhanh nơi trung lộ nhưng đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Ebi Smolarek đã không thắng được thủ thành Macho.

Phút 56, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài Howard Webb rút ra giành tặng cho tiền vệ Umit Korkmaz sau pha phạm lỗi với các cầu thủ Ba Lan.

Phút 58, lại một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Webb rút ra nhưng lần này là giành cho hậu vệ Marcin Wasilewski sau pha cản người trái phép đối với tiền vệ Umit Korkmaz (Áo).

Phút 61, lại một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra giành tặng cho các cầu thủ Ba Lan và lần này người phải nhận thẻ là tiền vệ Jacek Krzynowek do lỗi cố tình đá bóng sau tiềng còi của trọng tài.

Phút 63, sóng gió liên tục nổ ra trước cầu môn của Áo nhưng lần này thủ môn Macho đã chơi xuất sắc với 2 pha bay người cản phá đẹp mắt sau các cú dứt điểm của Roger Guerreiro và Lewandowski.

Phút 64, đội tuyển Áo có 2 sự thay đổi người liên tiếp với Roman Kienast (18) vào thay cho Roland Linz (9) và Ivica Vastic (7) vào thay cho Andreas Ivanschitz (10).

Phút 68, tiền vệ Krzynowek có pha sút phạt rất căng từ cự ly hơn 25m nhưng một lần nữa thủ môn Macho là người chơi xuất sắc với pha bay người đấm bóng chịu quả phạt góc.

Sĩ Huyên bình luận: Áo nỗ lực gấp bội từ đầu hiệp hai đến giờ. Họ miệt mài săn lùng, truy cản đối thủ rồi tổ chức tấn công mỗi khi có cơ hội. Và cũng chẳng khác gì hiệp một bởi đó vẫn là những miếng đánh chân phương, nghèo nàn sự sáng tạo. Ngoài sức mạnh và lòng khát khao chiến thắng, Áo chẳng có gì dể nói ở lượt đá thứ nhì vòng bảng. Khoan hãy nói đến việc tìm vé vào vòng trong, một bàn thắng danh dự của họ Euro lần này e là điều khó thành hiện thực trứơc một Ba Lan già dặn và nhỉnh hơn trên nhiều phương diện.

Phút 73, lại thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Webb rút ra và lần này người phải nhận thẻ là hậu vệ Sebastian Proedl sau pha vào bóng thô bao với Zewlakow.

Phút 74, đội tuyển Áo có sự thay đổi người cuối cùng với Jürgen Säumel (19) và thya cho tiền vệ Rene Aufhauser (6).

Phút 80, trong những phút vừa qua các cầu thủ Áo đã có gắng gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ vẫn chưa thể thành công. Trong khi đó, với lối chơi phòng ngự phản công, Ba Lan cũng đã nhiều lần gây bất ngờ cho khung thành Áo nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức đe dọa chứ chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm được tạo ra.

Phút 85, đội tuyển Ba Lan có sự thay đổi người thứ 2 với Rafal Murawski (19) và thay cho tiền đạo Roger Guerreiro (20) - tác giả bàn mở tỷ số cho Ba Lan ở phút 30.

Phút 90, trọng tài cho trận đấu được cộng thêm 3 phút và chiến thắng đang đến rất gần với thầy trò HLV Leo Beenhakker.

Phút 90+2, hy vọng đã sống lại với người Áo khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi Sebastian Proedl bị Lewandowski kéo ngã trong vòng cấm..

VAAAAÀOOOO..., tỷ số được gỡ hòa 1-1 cho Áo sau pha dứt điểm chính xác của tiền vệ vào sân thay người Ivica Vastic.

Phút 90+4, trọng tài nổi còi cho trận đấu kết thúc, các CĐV áo vỡ oà trong sung sướng còn các cầu thủ Ba Lan thì người như người mất hồn bởi họ vừa đánh mất một chiến thắng ngay trong tâm tay.

Sĩ Huyên bình luận: Tấn công liên tục, sút cầu môn gần một chục lần nhưng các tiền đạo Áo không sao khuất phục được thủ môn Boruc. Sự kiên trì của đội chủ nhà rồi cũng được đền bù bởi sai lầm không tin được bởi trung vệ đội trưởng Bak (Ba Lan) khi anh dùng tay kéo áo một tiền đạo Áo trong vòng cấm địa. Quả phạt đền là hoàn toàn chính xác. Nhờ vậy, Vastic được cả nước nhớ đến với dấu ấn- cầu thủ Áo đầu tiên ghi bàn thắng tại Euro lần này! Trận hòa may mắn này mở ra tia hy vọng le lói cho Áo nếu như họ đánh bại người Đức ở trận cuối cùng vòng bảng. 16 năm trước, tại World Cup 1982 diễn ra ở Tây Ban Nha, Áo và Đức từng bắt tay nhau loại Angieri với màn đi đêm. 16 năm sau, họ phải loại lẫn nhau để giành một suất vào tứ kết.

Đội hình xuất phát:

Áo: 21-Juergen Macho; 14-Gyorgy Garics, 15-Sebastian Proedl, 3-Martin Stranzl, 4-Emanuel Pogatetz; 8-Christoph Leitgeib, 6-Rene Aufhauser, 10-Andreas Ivanschitz, 11-Umit Korkmaz; 20-Martin Harnik, 9-Roland Linz

Ba Lan: 1-Artur Boruc; 13-Marcin Wasilewski, 2-Mariusz Jop, 6-Jacek Bak, 14-Michal Zewlakow; 18-Mariusz Lewandowski, 5-Dariusz Dudka, 8-Jacek Krzynowek; 11-Marek Saganowski; 20-Roger Guerreiro, 7-Ebi Smolarek

Trọng tài: Howard Webb (Anh)

Nhóm PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên