27/01/2010 08:30 GMT+7

Ánh sáng từ chữ Brai

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Vừa chập chững bước vào lớp 1, mắt của cậu học trò lớp 12A1 Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Chung bỗng dưng không nhìn thấy ánh sáng rồi dần dần chìm vào bóng tối.

ZXBliI7W.jpgPhóng to
Sau mỗi lần đi học về, Chung lại làm bạn với máy tính. Trong ảnh: Chung viết nhật ký của mình

Tuổi thơ nghiệt ngã ấy không ngăn được sự “khát học” của cậu học trò này khi đến với chữ Brai.

Quãng thời gian tuổi thơ, Chung chưa hiểu được tầm quan trọng nhìn thấy thế giới xung quanh mình bằng ánh mắt ngây ngô, thơ dại. Khi nhận biết được, Chung thấy quá muộn với đời mình khi sống quờ quạng trong bóng đêm.

“Đối với tôi, từ khi sinh ra đã phải chịu một nỗi bất hạnh tràn trề. Đến tuổi đi học tôi lại không thấy một chữ gì, phải gác lại ước mơ đến trường. Lúc này khao khát được đi học trong tôi như một ngọn lửa cứ cháy mãi, cháy mãi” - trích mở đầu nhật ký của Nguyễn Văn Chung.

“Chữ Brai thật kỳ diệu”

Ngày mẹ đưa ra Hà Nội khám mắt, tình cờ nghe bác sĩ nói bệnh của mình vô phương cứu chữa, Chung nằng nặc đòi về. Khi về nhà, Chung sống thui thủi một mình, không muốn đi chơi với bạn bè. Chung bắt đầu bộc lộ sự mặc cảm, tự ti. Nhiều lúc tự dằn vặt bản thân mình cho thêm phần nghiệt ngã của tuổi thơ.

“Nhưng mỗi khi nghe những tiếng đánh vần học bài của những đứa trẻ cùng trang ở xóm, giấc mơ đến trường càng mãnh liệt hơn. Sự chờ đợi một điều diệu kỳ sẽ đến với cuộc đời tôi cứ trôi mãi và chỉ hằn vào ước mơ mà thôi. Nhiêu lúc chỉ thấy sự thất vọng ở phía trước”.

Khi bị mù, Chung luôn tử hỏi phải có một thứ ánh sáng nào đó cho người mù, không thể sống cảnh quờ quạng mãi như thế này được. Nhiều lần Chung hỏi bố mẹ mình chữ Brai là gì? Chữ đó có khó học không? Nếu học thì đi học ở đâu? Một ngày ngồi làm bạn với chiếc radio cũ kỹ, Chung nghe tin Hội người mù huyện Kỳ Anh mở lớp học chữ Brai. Chung vui mừng khôn xiết rồi rèo lên.

Nhật ký của Chung có đoạn viết: “Thật là kỳ diệu khi tôi được đi học lớp chữ Brai do hội người mù huyện tổ chức. Tôi cho đó là cơ hội đến với mình phải nổ lực học tập”…

“Sau khi kết thúc khóa học tôi đã đọc thông, viết thạo và thực hiện các phép tính đơn giản bằng chữ Brai. Từ những ngày phải sống trong vô vọng và buồn chán thì từ nay tôi đã được sống trong một cuộc sống mới lạ với tất cả niềm vui và hi vọng”.

Món quà ý nghĩa của Chủ tịch nước

Ước mơ học chữ được hiện thực như một liều thuốc hồi sinh ở cậu bé nhỏ Chung. Ngày nào Chung cũng dậy sớm thức mẹ đạp xe hơn bảy cây số đưa mình đến lớp học chữ Brai. Nhiều đêm Chung thức đến sáng ngồi sờ sờ từng nét chữ nổi mà cha mẹ mình không hề hay biết.

Khi gặp những chữ nổi lạ hoắc không phát âm được, Chung cố nhớ như in từng nét chữ để ngày mai hỏi cô giáo.

Sau một năm học, thầy cô rất ngạc nhiên cậu học trò mới 9 tuổi mà học thành thạo chữ Brai. Niềm vui ấy nhân lên khi Trường tiểu học Kỳ Thư nhận Chung vào học lớp 1. Chung với chữ Brai làm cho thầy cô và bạn bè thán phục trước thành tích học tập của mình.

Những năm cấp I và cấp II, Chung luôn đạt học sinh giỏi của trường. Năm học lớp 10, 11 Chung học rất giỏi môn toán, lý và luôn nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh nhưng không được thử sức.

“Ở trường, em thấy mình học không thua bạn nên em muốn một lần đi thi học sinh giỏi tỉnh. Vì hội đồng thi không tổ chức thi và chấm thi cho những người viết chữ Brai nên em đành chờ ngày đi đại học để vừa thử sức, vừa thực hiện giấc mơ của mình” - Chung nói.

Với ý chí vượt lên hoàn cảnh học tập, đầu năm học lớp 10 Chung là một trong những học sinh đại diện cho học sinh Hà Tĩnh ra Hà Nội báo cáo học tập cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nghị lực vượt khó học của Chung làm Chủ tịch nước rất cảm động và đã tặng Chung 2 bộ sách giáo khoa lớp 10, 11 bằng chữ Brai và một chiếc xe đạp. Chung tâm sự món quá này của Chủ tịch nước rất có ý nghĩa và là động lực trên con đường học tập của mình.

Sau những ngày đi học về, Chung lại làm bạn với chiếc máy tính bằng phần mềm dành cho người mù. Chung không còn ngồi viết nhật ký bằng chữ Brai nữa mà ngồi đánh máy tính thoăn thoát.

“Biết bao niềm vui kỷ niệm của tuổi học sinh vẫn đến với tôi. Chính tôi đã làm nhiều người phải thán phục bởi những thành tích xuất sắc suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Những thành quả đó cũng là do chữ Brai mang tới” - Chung lại bắt đầu viết nhật ký.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên