31/08/2008 06:35 GMT+7

Angelina Jolie thôi làm sát thủ

QUỲNH NGUYỄN 
QUỲNH NGUYỄN 

AT - Trước khi Wanted (Truy sát, khởi chiếu từ ngày 1-8 ở VN) ra mắt tại Mỹ vào tháng 6-2008, "nàng Lara Croft" Angelina Jolie đã úp mở việc có thể đây sẽ là bộ phim hành động cuối cùng mà cô tham gia.

LzWOGjGj.jpgPhóng to

Angelina Jolie vai sát thủ Fox trong phim Truy sát (Wanted). Có thể đây là vai diễn đầy bạo lực cuối cùng của cô

AT - Trước khi Wanted (Truy sát, khởi chiếu từ ngày 1-8 ở VN) ra mắt tại Mỹ vào tháng 6-2008, "nàng Lara Croft" Angelina Jolie đã úp mở việc có thể đây sẽ là bộ phim hành động cuối cùng mà cô tham gia.

Giống như người tình Brad Pitt, Jolie không muốn các con của mình thấy mẹ của chúng đóng các phim quá bạo lực. Mà Truy sát không chỉ bạo lực. Phim còn có những "cảnh nóng" và khá nhiều "tiếng lóng" đúng kiểu Hollywood (bản chiếu tại VN đã được cắt bớt những pha bạo lực, cảnh nóng).

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Jolie tỏ ra dè dặt trong việc chọn thể loại phim và hình ảnh của mình trong phim khi đã là bà mẹ của sáu con nhỏ (ba con nuôi đa chủng tộc, trong đó có Pax Thiên người VN, và ba con ruột với tài tử Brad Pitt). Trước Truy sát không lâu, Jolie đã tỏ ra ngượng ngùng khi xem những hình ảnh cực kỳ gợi cảm và dữ dằn của chính mình trong bộ phim 3D Beowulf (Quái vật lộng hành). Dẫu đó chỉ là những hình ảnh vi tính mô phỏng từ Jolie nhưng cô vẫn "không muốn các con tôi trông thấy".

Trong mắt nhiều người, dường như Jolie sinh ra để đóng phim hành động với những vai diễn cá tính, bí ẩn, lạnh lùng mà sôi nổi, quyến rũ hệt cô ngoài đời. Với nhiều người hâm mộ, nếu không có Jolie hẳn những nhân vật Amelia (phim Kẻ sưu tập xương), Lisa (Girl, Interrupted), Sara (Biến mất trong 60 giây), Lara Croft (Bí mật ngôi mộ cổ) hay Jane Smith (Ông bà Smith)... sẽ nhạt phèo. Jolie luôn biết cách thổi vào nhân vật nữ khô khốc vì bạo lực một sức sống khác: tài trí, xinh đẹp "chết người" và thật dịu ngọt khi cần thiết.

Sức hút và doanh thu đáng nể từ các bộ phim đó dần đẩy Jolie vào lối mòn với những vai diễn "nặng súng ống". Truy sát là một ví dụ khi sát thủ Fox (Jolie thủ vai) đã được nhà biên kịch Dean Georgaris "đo ni đóng giày", chỉnh sửa cho phù hợp với cá tính và khả năng diễn xuất của Jolie. Vẫn là một phụ nữ đẹp hút hồn, bí ẩn với những hình xăm nghệ thuật khắp cơ thể, mạnh mẽ mà gợi tình, ra tay chuẩn xác và giết người không chớp mắt. Một vai diễn tròn đầy nhưng không còn gây ngạc nhiên, thích thú với những ai yêu mến Jolie.

nxgWAl96.jpgPhóng to

Jolie cùng chồng (Brad Pitt) và các con (ảnh đăng trên tạp chí People)

Đoán trước được điều này nên thay vì phát hành vào mùa xuân, Hãng Universal đã dời ngày phát hành Truy sát đến mùa hè để tạo "cơn sốt". Việc phải chờ đợi quá lâu cộng với sự kiện Jolie ở ẩn chờ ngày sinh con (cô vừa sinh đôi một trai, một gái hôm 13-7) đã khiến Truy sát trở thành một trong những phim "nóng" nhất mùa hè 2008.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, sức nóng đó không bằng Ông bà Smith (2005) và Bí mật ngôi mộ cổ (2001 và 2003) trước đây. Doanh thu vào khoảng 125 triệu USD sau bốn tuần công chiếu của Truy sát tuy không tồi nhưng không phải là con số mà Universal mong đợi.

Sự kém hào hứng của người xem cộng với những âu lo của Jolie về ảnh hưởng của phim hành động, bạo lực đến các con mình, hẳn sẽ khiến Jolie đưa ra quyết định thôi "bắn giết" trong nay mai. Nhưng điều đó không có nghĩa là "sát thủ” Angelina Jolie sẽ thôi "hớp hồn" những người hâm mộ.

Những vai diễn thông minh, tinh tế và hài hước, đặt nhiều tình cảm vào trẻ nhỏ mà cô đang hướng tới như: A mighty heart, Kungfu Panda (lồng tiếng nhân vật hổ Tigress)... ; những nỗ lực tham gia các hoạt động từ thiện (Jolie là người đầu tiên được nhận giải thưởng Công dân thế giới của Hiệp hội thông tín viên Liên Hiệp Quốc, là Đại sứ thiện chí cho Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc); hay một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập tiếng nói cười của trẻ thơ sẽ lại khiến Angelina Jolie trở thành cái tên được truy cập nhiều nhất trên mạng Internet. Thế giới sẽ lại "truy lùng" Jolie dù cô có "gác súng".

hot5L46P.jpgPhóng to

Áo Trắng số 30 (ra ngày 15-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUỲNH NGUYỄN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên