15/06/2004 09:08 GMT+7

Ấn tượng Đan Mạch

HOÀI LÊ
HOÀI LÊ

TT - Có khá nhiều điều đáng nói về trận cầu không bàn thắng giữa Ý và Đan Mạch. Trước hết, đó là lối chơi. Một đội Ý hào hoa với sự phòng thủ chắc chắn vốn đã trở thành truyền thống thì trong tối 14-6 chỉ còn một nửa - khả năng phòng thủ.

SDl8JxXg.jpgPhóng to
Thủ môn Đan Mạch Sorensen - cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận đấu
TT - Có khá nhiều điều đáng nói về trận cầu không bàn thắng giữa Ý và Đan Mạch. Trước hết, đó là lối chơi. Một đội Ý hào hoa với sự phòng thủ chắc chắn vốn đã trở thành truyền thống thì trong tối 14-6 chỉ còn một nửa - khả năng phòng thủ.

Một đội Đan Mạch thi đấu băm bổ với những đường chuyền dài để đua tốc độ trên nền tảng thể lực trước đây lại bất ngờ thi đấu uyển chuyển với những đường phối hợp nhỏ đầy kỹ thuật và tổ chức tấn công rộng khắp mặt sân. Và có lẽ choáng váng vì một Đan Mạch không có trong “bộ nhớ” của mình, các cầu thủ Ý thi đấu như bị quyến rũ và đã bị đối phương bẻ nát tuyến giữa. May mà hàng phòng thủ với nhiều lão tướng Ý vẫn giữ được bản sắc của mình.

Bất ngờ thứ hai có lẽ là đấu pháp. Chủ động đá nhanh và mạnh dạn tấn công hai cánh với sự hỗ trợ của hai hậu vệ biên, đội Đan Mạch gần như làm chủ toàn bộ khu trung tuyến. Và với một rừng cầu thủ ở tuyến giữa đã bắt chết những đường tổ chức tấn công từ sân nhà của đối phương. Đấu pháp phòng thủ giữa sân của HLV Olsen tỏ ra hiệu quả, nhất là một khi Poulsen (17) khóa chặt nhà tổ chức duy nhất của độ Ý - Totti.

Tuy nhiên, giữa một hàng hậu vệ dày dạn kinh nghiệm, bọc lót cho nhau khá chặt chẽ, với sự trấn giữ khung thành khá chắc chắn của thủ môn Buffon, các chân sút Đan Mạch đã không tạo được bất ngờ trong trận mở đầu của bảng C. Họ đã phải chọn cách dứt điểm từ xa để đưa bóng vào khung thành kín. Suốt 90 phút, chỉ có một lần hai cú sút liên tiếp khởi đầu từ cú sút căng của Jensen từ chấm vạch 16,50m là thật sự buộc thủ môn Buffon phải trổ hết tài năng.

Tán dương lối chơi rực lửa của Đan Mạch cũng cần phải trân trọng sự lầm lũi, biết chớp thời cơ của một đội bóng lớn. Có ít nhất ba lần các cầu thủ Ý đã biến những đường phản công của mình thành bàn thắng.

Tuy nhiên điều này lại tôn vinh Sorensen (đang thi đấu cho CLB Aston Villa) bởi phản xạ tuyệt vời của anh. Đầu tiên là cú bay người đẩy bóng sau cú sút phạt hiểm hóc của Totti ở phút 12 và đặc biệt là pha cản phá chiến thắng cầm chắc của đội Ý ở phút 42. Từ chấm vạch 16,50m, Camoranesi sút bóng rất căng, Sorensen đẩy bóng bật ra và trong tư thế đã té ngồi anh vẫn kịp vớt bóng ra ngoài sau cú sút bồi cận thành của Vieri. Sau đó, chính anh còn tung người đẩy được quả đánh đầu khá hiểm hóc của Vieri ở những phút đầu hiệp hai.

Đan Mạch đã làm cho trận cầu không bàn thắng trở nên hấp dẫn hơn bởi lối chơi xông xáo, đẹp mắt của Gronkjaer (8), Helveg (6), Tomasson (9), Sand (11)..., và chính sự xuất thần của thủ môn Sorensen mới làm cho ấn tượng Đan Mạch trở nên đẹp hơn.

HOÀI LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên