![]() |
Hoài Linh trong trích đoạn tái hiện quãng đời đi bán hàng rong trước kia của anh, những ngày nghèo khó không có một cái tết no đủ - Ảnh: H.O. |
Nhìn lịch diễn dày đặc, ai cũng ái ngại cho cái thân hình "lá liễu" và thông cảm với "nỗi hận... chai nước biển" của anh. Nhưng Hoài Linh thì vui lắm, anh bảo:
- Hơn năm năm qua, kiểu gì tết tôi cũng phải sắp xếp bay về diễn cho khán giả VN xem. Tiền thì không thể nhiều bằng bên Mỹ nhưng cái không khí ở đây mới thật sự là tết: vui vẻ, rộn ràng, ấm áp.
* Nhưng anh đi diễn liên tục như vậy thời gian đâu để thấm hương vị tết quê?
- Thì tôi tranh thủ "thấm" trên đường chạy sô từ chỗ này qua chỗ kia! Đối với tôi, đó là khoảng thời gian thấy tết rõ nhất: nhìn mọi người diện đồ đẹp chở nhau đi chơi, mặt ai cũng tươi rói, "tết tết" thế nào! Còn chuyện ăn thì năm nào tôi cũng đem bánh chưng, bánh tét vào trong rạp để mấy anh em ăn cho vui. À, mẹ tôi gói bánh chưng ngon lắm nhé!
* Ngày tết ở VN anh thích nhất điều gì?
- Tôi mê nhất là hoa mai vì nó cũng... mảnh mai giống tôi! (Cười). Năm ngoái mai nhà tôi nở vào đúng giao thừa, thế là đi diễn về tôi bật đèn... ngồi ngắm khoảng hai giờ rồi mới ngủ. Sáng ra lại đi vòng vòng ngắm tiếp, đến nỗi mẹ tôi bảo: "Con đi diễn ở nhà mẹ canh mai cho, không mất đâu mà lo!".
* Vậy có khi nào ngồi ngắm mai mà anh thấy buồn vì mình không có được cái tết trọn vẹn không?
- Cũng có chứ, nghệ sĩ hài thường đem hết tiếng cười cho khán giả nên chỉ còn lại cho mình những nỗi buồn thôi. Nhưng những ngày tết tôi thường gác chuyện buồn qua một bên để năm mới được nhẹ nhàng, thanh thản. Dù gì được ăn tết ở quê là vui nhất rồi. Về đây, tôi chỉ mong mọi người bỏ đi hai tiếng "hải ngoại" trước tên của mình cho đỡ xa xôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận