![]() |
Trong 20 năm qua, 10 triệu bé gái tại Ấn Độ đã bị chính cha mẹ mình giết bỏ hoặc trước khi sinh hoặc ngay khi vừa mới chào đời - Ảnh: www.zaman.com |
Một báo cáo của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) công bố tuần này cho biết số bé gái được sinh ra tại Ấn Độ thấp hơn mức trung bình của thế giới đến 7.000 bé, đa phần do các bà mẹ phá thai sau khi biết giới tính con mình hoặc giết con khi đứa trẻ vừa ra đời.
“Đây là con số gây sốc và tôi phải nói rằng chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng quốc gia”, Bộ trưởng Bộ Phát triển phụ nữ và trẻ em, bà Renuka Chowdhury, chua xót thốt lên.
Bà cho biết, một số giết trẻ bằng cách đổ cát hoặc nhét thuốc lá sợi vào miệng và mũi làm cho trẻ chết ngạt… Vấn đề càng thêm đau đầu đối với chính phủ khi ở nhóm những người có học thức, hành vi giết con thậm chí còn phổ biến hơn - trong đó có nhiều gia đình ở các quận giàu sang của New Delhi.
“Làm cách nào để nói với những người có học rằng họ đừng làm điều đó? Họ là những người thường đi viếng các nữ thần và cầu xin sức khỏe nhưng lại không lưỡng lự khi giết một bé gái”, bà Renuka Chowdhury đau đớn nói.
Đối với nhiều người Ấn Độ, sinh con gái đồng nghĩa với mang nợ, do cha mẹ cô gái khi gả chồng cho con phải trả một khoản tiền và tài sản cho gia đình chú rể. Ngoài ra, trong xã hội Ấn Độ, đàn ông được xem là trụ cột còn phụ nữ lại ít có cơ hội học tập và làm việc. Chính những điều này đã dẫn đến thực trạng đau lòng trên tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận