23/09/2007 03:04 GMT+7

Ám ảnh nỗi cô đơn trong thế giới số

TRẦN NHÃ THỤY
TRẦN NHÃ THỤY

TT - Nằm trong dự án Art in marathon (Việt dã nghệ thuật) thuộc Trung tâm Asian Network Art (Mạng nghệ thuật châu Á), triển lãm nghệ thuật đương đại "Thế giới mã vạch" (The bar code world) của nữ họa sĩ trẻ Bảo Ngọc được xem như thể nghiệm về một loại hình nghệ thuật có sự tác động và cộng tác nghệ thuật từ những cộng sự.

TzYF4XwI.jpgPhóng to

Họa sĩ Bảo Ngọc tại triển lãm

TT - Nằm trong dự án Art in marathon (Việt dã nghệ thuật) thuộc Trung tâm Asian Network Art (Mạng nghệ thuật châu Á), triển lãm nghệ thuật đương đại "Thế giới mã vạch" (The bar code world) của nữ họa sĩ trẻ Bảo Ngọc được xem như thể nghiệm về một loại hình nghệ thuật có sự tác động và cộng tác nghệ thuật từ những cộng sự.

Thông điệp chính mà họa sĩ Bảo Ngọc (sinh 1983 tại Cần Thơ) muốn chuyển tải là: "Liệu chúng ta có trở nên lạnh lùng và lười cảm xúc hơn không, khi chúng ta chìm ngập trong thế giới mã vạch"? Thế giới mã vạch đó là gì? Là hình ảnh hầu như có ở tất cả, thường trực trong cuộc sống này: từ cái ly, trái táo cho đến giày dép, thậm chí văn bằng, vé xem phim... cũng đang được kết nối ghi chú bằng thế giới số hóa.

Điều này có những thuận lợi đáng kể trong việc kết nối, tìm kiếm, nghiên cứu... Nhưng cũng nảy sinh mặt trái của nó, đó là "biến cố lười" trong mỗi chúng ta. Lười rửa những tấm ảnh kỹ thuật số, lười đọc một trang sách giấy vàng ố thời gian... Nói chung là lười giao cảm. Con người sẽ ra sao khi đánh mất khả năng giao cảm? Không có một câu trả lời giùm trong trường hợp này. Mỗi người hãy tự vấn với chính mình.

Với riêng Bảo Ngọc, đó là nỗi ám ảnh về sự cô đơn trong thế giới số, nhưng để thoát khỏi sự ám ảnh này không phải "chạy trốn" ra ngoài mà thật sự bước vào bên trong: trong chính mình và trong cuộc đời.

Bảo Ngọc chia sẻ: "Chúng ta không hề phủ nhận thế giới số, hay tìm cách phản biện với những lợi ích mà nó mang lại, mà chỉ nhìn ở một khía cạnh mất mát của nó trong một cái nhìn nhân văn".

Và đến với triển lãm "Thế giới mã vạch", họa sĩ Bảo Ngọc cũng không muốn mọi người chỉ đứng ngoài xem mà còn bước vào bên trong. Không phải "diễn" mà để tìm sự giao cảm có nguy cơ bị đánh mất. Đó cũng là nét lạ riêng của triển lãm nghệ thuật mà Bảo Ngọc khá tâm huyết và công phu thực hiện.

(*) Triển lãm tại Himiko Visual Saloon (88 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP.HCM) từ 22 đến 29-9-2007.

TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên