20/07/2009 14:03 GMT+7

Aly Cissokho: từ kẻ thất nghiệp thành ngôi sao

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Từ một kẻ thất nghiệp ở nửa đầu mùa giải 2008, đến Porto bằng một hợp đồng “rẻ bèo” chỉ 500.000 euro, hậu vệ Aly Cissokho đã có sự thăng tiến đáng ngạc nhiên khi vừa được CLB Lyon mua về với mức giá 15 triệu euro.

TTO - Từ một kẻ thất nghiệp ở nửa đầu mùa giải 2008, đến Porto bằng một hợp đồng “rẻ bèo” chỉ 500.000 euro, hậu vệ Aly Cissokho đã có sự thăng tiến đáng ngạc nhiên khi vừa được CLB Lyon mua về với mức giá 15 triệu euro.

Trước trận M.U đối đầu Porto trong 2 trận tứ kết Champions League 2008-2009, Aly Cissokho là một kẻ hoàn toàn vô danh. Dù Porto bị loại sau 2 lượt trận nhưng màn trình diễn xuất sắc của hậu vệ người Pháp trong việc đánh bại cả Fletcher và Evra bên hành lang trái đồng thời khóa chặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 Ronaldo đã khiến cả thế giới phải chú ý.

Tháng 6-2008, Cissokho bị CLB Gueugnon ở Giải hạng 2 Pháp, nơi anh khởi nghiệp, chấm dứt hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp. Cầu thủ 21 tuổi này lang thang sang đá cho Vitoria de Setubal, một đội bóng nhỏ của Giải VĐQG Bồ Đào Nha, nơi “người đặc biệt” Jose Mourinho cũng khởi nghiệp HLV.

Chỉ cần nửa cuối mùa giải 2008 Cissokho đã lọt vào tầm ngắm của CLB Porto, và ngày 9-1-2009 hậu vệ gốc Senegal về sân Dragao với giá chuyển nhượng chỉ 500.000 euro. CLB Vitoria de Setubal có thể xoa tay hài lòng vì đã có lãi nhưng chắc họ sẽ tiếc “đứt ruột” khi nhận được tin Porto đã bán Cissokho cho Lyon chỉ sau 1 mùa giải với giá 15 triệu euro!

Chỉ khoác áo Porto có 21 trận gồm 15 trận ở Giải VĐQG Bồ Đào Nha, 4 trận tại Champions League và 2 tại cúp quốc gia, nhưng giá trị của Cissokho đã tăng gấp 10 lần khi giúp Porto giành “cú đúp” vô địch quốc gia và đoạt cúp quốc gia.

Sau màn trình diễn xuất sắc của Cissokho, Milan từng định bỏ ra 15 triệu euro để có được chữ ký của anh. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thủ tục kiểm tra y tế nên Cissokho đã không đến Serie A.

Lyon đã phải bỏ ra mức giá chuyển nhượng bằng với Milan mới có được chữ ký của Cissokho. Giám đốc thể thao của Lyon Bernard Lacombe cho biết cựu hậu vệ Porto chính là người phù hợp nhất trám vào vị trí của Fabio Grosso đang chuẩn bị sang Juventus và sẽ tái hiện hình ảnh của Abidal (đã chuyển sang Barca) như cách đây vài năm.

Theo HLV Lyon Claude Puel, Cissokho vẫn còn trẻ, như một viên ngọc thô cần gọt giũa. Với sự bổ sung rầm rộ trong mùa hè này cùng những ngôi sao mới như Lisandro Lopez, Michel Bastos và Cissokho, chủ tịch Jean-Michel Aulas khẳng định Lyon sẽ trở lại bóng đá Pháp và châu Âu.

Vài nét về Aly Cissokho:

Sinh ngày 15-9-1987, quốc tịch: Pháp, cao: 1,81m, nặng: 75kg, vị trí thi đấu: hậu vệ trái. Các CLB từng thi đấu: Gueugnon, Vitoria Setubal, Porto. Thành tích: VĐQG Bồ Đào Nha 2009, Cúp quốc gia Bồ Đào Nha 2009.

NHẬT ANH

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên