13/09/2009 01:26 GMT+7

"Ai cũng có thể vẽ!"

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Nguyễn Tuyết Nhung là một doanh nhân. Chị bắt đầu cầm cọ vào ngày 15-2-2008. 20 ngày sau, gian nhà của chị có hơn... 100 bức tranh. Từ ngày 12 đến 25-9-2009, những bức tranh ấy được trưng bày trong triển lãm tranh sơn dầu tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM) với chủ đề Thâm tình anh chị em.

EBcaAHEw.jpgPhóng to
Nguyễn Tuyết Nhung và những tác phẩm của mình - Ảnh: Gia Tiến

Xuất hiện nhiều nhất và lặp đi lặp lại trong những tác phẩm của Tuyết Nhung là những hình tròn, lúc nối tiếp, lúc đan cài, lúc dựa dẫm. Vòng tròn là đất, cũng là lá sen. Hoa hồng, hạt nếp, hạt cốm là anh, là chị, là em. Lá sen gói lại những hoa hồng, cốm và nếp ấy trong lòng mình. Theo Tuyết Nhung, đó là sự đùm bọc, hòa quyện của tình nghĩa anh chị em, có khi cùng huyết thống, có khi là tình bằng hữu trong công việc, trong cuộc sống.

Họa sĩ Lê Thiết Cương xem tranh xong bảo: “Dùng màu tốt!”. Họa sĩ Anh Xuân - một trong những người thuộc thế hệ đầu của hội họa VN của Trường Mỹ thuật Đông Dương - nhận xét: “Tranh của Nhung gửi gắm được những suy nghĩ rất riêng của cô ấy về cuộc sống với những góc nhìn nhỏ nhẹ, rất nội trợ, rất phụ nữ”.

Đối với một người ngoại đạo, đến năm 43 tuổi mới bắt đầu cầm cọ và nguệch ngoạc những nét vẽ đầu tiên thì một triển lãm cá nhân là cách để Tuyết Nhung nói với mọi người rằng: “Ai cũng có thể vẽ, chỉ cần những nét vẽ ấy xuất phát từ trái tim. Có thể đầy khuyết điểm nhưng không sao, bởi đó cũng là những vệt màu không hoàn hảo của cuộc đời...”.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên