22/04/2009 08:32 GMT+7

AFC Cup 2009: Bình Dương hòa may mắn

N.K.
N.K.

TT - Đêm 21-4, bàn thắng ở phút đá bù giờ của tiền đạo Anh Đức đã cứu B.Bình Dương tránh khỏi trận thua trên sân nhà khi hòa Điện Lực Thái Lan (PEA) 1-1.

0hN3k2kN.jpgPhóng to
Niềm vui gỡ hòa của Anh Đức - Ảnh: N.Khôi

Không có chân sút chủ lực Kesley do bị chấn thương, B.Bình Dương đã không còn là chính mình như khi từng thắng chính đối thủ 3-1 tại Bangkok. Tiền đạo trẻ Đức Thiện đá thay Kesley dù rất cố gắng cũng không thể hiện được gì trên sân trong thế trận mà đội chủ nhà chơi ép sân trong suốt hiệp một.

Hiệp hai, HLV Vital đưa Minh Trung vào thay Đức Thiện, tuy nhiên Minh Trung còn chơi mờ nhạt hơn Đức Thiện nên HLV Vital buộc phải thay anh sau khoảng 15 phút có mặt trên sân.

Sự điều chỉnh người không hợp lý của HLV Vital đã giúp PEA có thế trận tốt hơn hiệp một và có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 60 do công của Narongchai. Bàn thua khiến đội chủ nhà B.Bình Dương tràn lên tấn công dồn dập nhưng tiếc là Philani phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn. Những tưởng B.Bình Dương phải tay trắng rời sân thì pha tung người móc bóng thành bàn của Anh Đức đã giúp đội nhà giành lại 1 điểm quý giá để hi vọng đi tiếp vào vòng trong.

Trận đấu đã diễn ra khá nóng vào cuối trận khi Hoàng Vương và Patiparn xô xát với nhau. Trọng tài Orzuev (Tajikistan) sau đó rút thẻ đỏ đuổi cả hai rời sân.

Trong khi đó, Hà Nội ACB đã thảm bại 0-6 trên sân của Chonburi (Thái Lan).

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên