
Máy bay CASA-295 mang theo 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM ra Hà Nội, chuyến bay mang theo hy vọng đưa những người con đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi, quê hương, đồng đội và gia đình của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Dự buổi lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay đi giám định ADN có Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7.
Tham dự lễ còn có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường;
Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Đại tá Lê Văn Hợi, Chính ủy Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường đưa thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay - Ảnh: DUYÊN PHAN
Hàng ngàn liệt sĩ còn khuyết danh
Tại lễ dâng hương, dâng hoa, từng lời dân vang vọng thấu cảm chạm vào trái tim người tham dự:
"Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn hiện hữu trong hàng triệu trái tim con người Việt Nam. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc, có biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, thân xác các anh hòa mình vào lòng đất mẹ. Trong số đó, hàng vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính.
Trong hành trình "đi tìm đồng đội", tìm lại tên cho các anh, mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là chứng tích của một thời kỳ lịch sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay về món nợ ân tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm, chăm lo cho các gia đình chính sách mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đưa những người con đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi, quê hương, đồng đội và gia đình của mình".

Các mẫu sinh phẩm được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong các thùng chuyên dụng sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân từ ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quân sự Gia Lâm. Sau đó vận chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, giám định ADN - Ảnh: LÊ PHAN
Theo kế hoạch, những mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa lên chuyến bay để đi giám định ADN. Chuyến bay mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình đã chờ đợi trong suốt nhiều năm qua và cả tình cảm của đồng đội và trách nhiệm của cả thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho Tổ quốc.
Chuyến bay đặc biệt mang theo hy vọng
Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường, thực hiện chương trình của Ban Chỉ đạo Trung ương, hôm nay Ban Chỉ đạo của thành phố phối hợp cùng với Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thực hiện một chuyến bay đặc biệt.
Chuyến bay sẽ vận chuyển và bàn giao hơn 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt của các liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố đến với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành giám định ADN.
"Ban Chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng, việc này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.
Hiện nay thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trong đó với các đơn vị như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Pháp y của Bộ Quốc phòng để tiếp tục thực hiện việc giám định ADN hài cốt các liệt sĩ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an để tiến hành thu thập, xác định ADN, xây dựng bộ dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ để đối khớp kết quả", Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
Còn Đại tá Phan Việt Anh, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, chia sẻ: "Rất nhiều năm thực hiện nhiệm vụ nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi phối hợp với Lữ đoàn 918 dưới sự chỉ đạo của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện một chuyến bay đặc biệt như thế này.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã triển khai mọi công tác chuẩn bị, không quản ngày đêm. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng chúng tôi quyết tâm với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để thực hiện sự kiện trọn vẹn. Chúng tôi luôn tâm niệm đây là cách để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, có lẽ đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta chứ không riêng gì của một cá nhân ai cả".
Cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian tìm danh tính cho các liệt sĩ
Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ là một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian, khi những người mẹ, người anh, người em của liệt sĩ ngày một già yếu đi. Công tác giám định ADN vì vậy ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân và nỗ lực của các lực lượng chức năng, chúng ta tin tưởng rằng sẽ có nhiều cuộc đoàn tụ linh thiêng trong thời gian không xa, để các anh được an lòng yên nghỉ dưới chính tên tuổi của mình.

Cán bộ chiến sĩ dành phút tưởng niệm cho các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các thùng chứa mẫu sinh phẩm được sắp xếp cẩn thận trên máy bay - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lá Quốc kỳ ôm lấy các anh hùng liệt sĩ. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc, có biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, thân xác các anh hòa mình vào lòng đất mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân và nỗ lực của các lực lượng chức năng, chúng ta tin tưởng rằng sẽ có nhiều cuộc đoàn tụ linh thiêng trong thời gian không xa - Ảnh: LÊ PHAN

Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra công tác trước giờ thực hiện lễ dâng hương, dâng hoa và thực hiện chuyến bay - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sĩ được đưa lên máy bay với nghi thức trang trọng nhất - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận