19/03/2004 06:49 GMT+7

3 họa sĩ, 1 phó nhòm và... "Những gì còn lại"

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TT - Một cuộc triển lãm sắp đặt giữa thơ, tranh, ảnh, tượng, gốm... với chủ đề "Những gì còn lại" của ba họa sĩ Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh, Ki-Em và một nhiếp ảnh gia là MPK vừa ra mắt tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1).

FioQyDDJ.jpgPhóng to
Bốn tác giả: MPK, Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh và Ki-Em (từ trái sang) - Ảnh: H.S.
TT - Một cuộc triển lãm sắp đặt giữa thơ, tranh, ảnh, tượng, gốm... với chủ đề "Những gì còn lại" của ba họa sĩ Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh, Ki-Em và một nhiếp ảnh gia là MPK vừa ra mắt tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1).

Linh hồn của cuộc chơi này đã được họa sĩ Hồng Lĩnh cô đọng trong những vần thơ:

Còn lại - mảnh gốm vỡ - những chiếc lá khô Còn lại - dấu chân người - và tàn tro - kỷ niệm Còn lại - câu thơ buồn - khúc nhạc tình - xưa cũ Còn lại - màu đêm - vệt khắc - và ... Còn lại - dấu vết - thời gian - cuộc sống yên bình.

Có lẽ không ai ngạc nhiên khi đọc thơ của họa sĩ Hồng Lĩnh, vì chị là nhà thơ trước khi cầm cọ được vài năm nay. Và cũng có lẽ vì thế mà tranh của chị thường có thơ, một nét riêng khá độc đáo. Trong triển lãm, ngoài những bức tranh - thơ, không gian riêng dành cho chị còn có những manh chiếu, những quyển sách cũ, những đôi hài cỏ, những hình thù được nặn từ đất sét một cách hồn nhiên...

Bên cạnh không gian của Hồng Lĩnh là góc triển lãm của chồng chị - họa sĩ Lê Triều Điển. Cái mới của anh lần này là những đền, tháp cổ bằng gốm còn nguyên sơ chưa được nung hoặc làm dang dở và hàng trăm ông địa, thần tài không biết anh thu thập ở đâu đem về để chung với những đền, tháp đó.

Còn “những gì còn lại” của Ki-Em có lẽ nhiều, rất nhiều. Từ những mảnh sò, những đường kim mũi chỉ, những vết khắc, dấu chân... cho đến những chiếc lá khô, mẩu thuốc lá, chiếc bật lửa, mảnh giấy, miểng sành, vỏ hộp đã bỏ đi...

Cả ba họa sĩ Ki-Em, Lê Triều Điển và Hồng Lĩnh đã từng hội ngộ vào cuối năm 2003 trong cuộc triển lãm “Giữa đất và nước”, còn trong lần gặp nhau này lại có thêm một người không phải họa sĩ mà là một phó nhòm siêu bụi nổi tiếng - MPK.

Tiếp xúc với anh mới thấy nhiều người gọi anh là “đứa trẻ nhiều tuổi” (theo tên một bộ phim của Đài truyền hình Bình Dương giới thiệu về anh) là phải. Tuy nhiên, những tác phẩm của anh thì tuyệt vời. Có thể nói anh đã đem nắng - mưa - sương - gió - trăng - hoa của Đà Lạt về TP.HCM. Tuy được in trên simili nhưng những tác phẩm của MPK vẫn lung linh, mờ ảo sương khói, chói chang, êm đềm và rực rỡ màu sắc đến lạ. MPK đã có tất cả bảy cuộc triển lãm cá nhân (năm lần ở Đà Lạt, một ở Hà Nội và một ở TP.HCM), còn đây là lần triển lãm chung đầu tiên của anh.

Triển lãm kéo dài đến 15-4- 2004.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên